Hành tinh bóng đá

Đội tuyển TBN: Của Aragones trả lại cho Aragones

11/10/2008 11:27 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cho hai trận đấu xa nhà đầu tiên ở vòng loại World Cup 2010, với Estonia đêm nay và với Bỉ vào giữa tuần tới, Del Bosque chỉ mang đúng một cầu thủ chạy cánh đích thực là Albert Riera. Phải chăng, "Ngài râu kẽm" đã quyết định từ bỏ cuộc cách mạng về lối chơi mang tên "đánh biên"?

"Không. Tất nhiên là không. Đó vẫn là một trong những phương án được tính đến". Del Bosque đã trả lời rất dứt khoát khi được (bị) các phóng viên hỏi liệu có phải ông đã từ bỏ ý định để TBN chơi với những cầu thủ chạy cánh theo đúng nghĩa của từ này, nghĩa là chỉ đơn thuần chạy và tạt bóng. Với một người đàn ông đầy kiêu hãnh như Del Bosque, thì đó là một câu trả lời có thể dự đoán được, bởi nếu câu trả lời là "đúng", thì rõ ràng là Del Bosque đã chấp nhận thất bại (đầu tiên) trong nỗ lực tạo ra sự khác biệt so với Aragones. Nhưng những gì đã xảy ra trên sân, và những gì Del Bosque đang hướng tới, lại đang chống lại chính những gì HLV người Salamanca đang nói.

Kế hoạch xây dựng lối chơi với những cầu thủ chạy cánh đích thực đang phá sản. Chưa một CĐV nào của TBN quên được cảm giác khó chịu khi xem đội tuyển của họ đá với Bosnia (thắng 1-0), một trận đấu mà Capel, với cái cách anh ta cầm bóng chạy thục mạng mỗi khi có cơ hội, được ví như một tay soloist giữa một dàn giao hưởng chất lượng cao, rất lạc lõng và thậm chí còn chẳng khác gì một tác nhân phá hoại. Del Bosque ngoài miệng không ngừng bảo vệ cầu thủ của Sevilla, nhưng đến trận gặp Armenia, thì chính ông, trong một động thái được xem là "hành động sửa sai", đã để Capel ngồi dự bị và cho Cazorla, cũng là một cầu thủ chạy cánh nhưng có "chất" trung tâm nhiều hơn, vào sân từ đầu.
 
 
Với việc Capel chấn thương và phải trở lại CLB, những tranh cãi xung quanh anh coi như cũng chấm dứt theo, vì kẻ thế vai Albert Riera chưa được Del Bosque "cưng" tới mức phải gồng mình lên trước dư luận vì anh ta. Và nên thế! Việc cố sử dụng những cầu thủ chạy cánh vào lúc này là chẳng khác gì đi ngược lại lịch sử, vì nó phủ nhận hoàn toàn những giá trị của tiqui-taca, một cách chơi khả dĩ có thể mang lại vinh quang mà người TBN phải mất biết bao nhiêu thời gian, máu, nước mắt, hi sinh biết bao thế hệ vàng mới tìm ra được. Ngay cả Aragones, để tìm ra được tiqui-taca, cũng đã loay hoay và thất bại với hàng đống lựa chọn, trong đó có cả việc sử dụng những cầu thủ chạy cánh, với cái giá phải trả là thất bại ở World Cup 2006.
 

Quan trọng không kém là một thực tế, rằng ở TBN lúc này, những cầu thủ chạy cánh đang lép vế trong sự vươn lên của mẫu tiền vệ "nửa trung tâm nửa bám biên" như Iniesta hay Cazorla. Bộ đôi tiền vệ biên sáng giá thuở nào, Joaquin và Vicente, kẻ vẫn chưa tìm lại được phong độ và sự ổn định cao nhất, kẻ không ngừng bị hành hạ bởi chấn thương. Những người mới nổi lên thì đều bị đánh bật ra nước ngoài: Riera "chạy" sang Anh, Reyes bị đẩy tới BĐN (Benfica). Chỉ duy nhất ở "ốc đảo" Sevilla là những cầu thủ chạy cánh vẫn còn giữ được vị thế ngôi sao. Nhưng ở tuyển là câu chuyện hoàn toàn khác. Capel đã được gọi và thất bại, còn Navas, nếu được Del Bosque triệu tập, không ai dám chắc rằng anh ta sẽ không tự thay đổi cách chơi để hòa nhập vào tiqui-taca.

Việc một HLV mới lên muốn thoát khỏi cái bóng của người tiền nhiệm là điều hoàn toàn bình thương. Nhưng nhiều khi, nhất là ở trường hợp của TBN, nơi vinh quang là một thứ hương liệu xa xỉ mà phải mất hàng chục hàng trăm năm mới xuất hiện, việc duy trì được công thức chiến thắng cũ đã xứng đáng được xem là một kỳ tích rồi. Cho đến khi tiqui-taca bị bắt bài và thất bại, thì chẳng có lý do gì để không theo đuổi nó cả.
 
01h45 ngày 12/10, sân Le Coq Arena: Estonia - TBN (Bảng 5)
 
Cuộc đua Torres-Villa
 
Nói không phải coi thường Estonia, nhưng một đội bóng vừa để cho Bosnia ghi tới 7 bàn thắng vào lưới hoàn toàn xứng đáng trở thành tấm bia để những chân sút của TBN tập bắn. Câu hỏi đặt ra ở đây không phải là TBN có thắng được hay không, mà họ sẽ thắng với tỉ số là bao nhiêu và ai trong số 2 tiền đạo Torres và Villa sẽ là người ghi được nhiều bàn thắng hơn.
 
Thời điểm này, cả 2 tiền đạo này đều đang có phong độ rất tốt. Villa đang dẫn đầu cuộc đua pichichi ở Liga với 6 bàn thắng sau 6 vòng, trong khi Torres, sau khi trải qua chuỗi 6 trận im tiếng, cũng vừa ghi tới 4 bàn trong 2 trận gần nhất ở Premier League với Liverpool (2 bàn vào lưới Everton, 2 vào lưới Man City). Riêng với David Villa, nếu ghi thêm 3 bàn thắng nữa, anh sẽ vượt mặt huyền thoại Di Stefano trong danh sách những cây săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của đội tuyển. El Guaje hiện được 21 bàn, kém "Mũi tên Vàng" 2 bàn.
 
Ở trận trước, một mình chân sút Misimovic bên phía Bosnia đã khiến các thủ môn của Estonia phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần. Chẳng lẽ Torres và Villa lại chịu thua cầu thủ đang khoác áo Wolfsburg ấy?
 
Dự đoán: 0-4
 
Lực lượng
 
Sergio Ramos nhiều khả năng không kịp bình phục. Đá thay cho anh có thể là Iraola hoặc Arbeloa. Bên phía Estonia, bộ đôi tấn công Kink và Zenjov có thể trở lại đội hình xuất phát sau khi phải ngồi dự bị trong trận thua Bosnia. Oper vắng mặt vì chấn thương.
 
Đội hình dự kiến
 
Estonia: Londak - Kruglov, Barengrub, Piiroja, Jaager - Lindpere, Dmitrjev, Vunk, Kink - Vassiljev, Voskoboinikov.
 
TBN: Casillas - Iraola, Puyol, Marchena, Capdevila - Iniesta, Xavi, Xabi Alonso, Cazorla - Torres, Villa.
 
Đối đầu
Hai đội chưa từng gặp nhau.
 
Phong độ
 
Estonia
10/09/08 Bosnia-Estonia 7-0
06/09/08 Bỉ-Estonia 3-2
20/08/08 Estonia-Malta 2-1
04/06/08 Estonia-Faroe 4-3
31/05/08 Estonia-Lithuania 0-1
 
TBN
10/09/08 TBN-Armenia 4-0
06/09/08 TBN-Bosnia 1-0
20/08/08 Đan Mạch-TBN 0-3
29/06/08 Đức-TBN 0-1
26/06/08 Nga-TBN 0-3
 
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm