Đội tuyển Slovakia: Không muốn dạo chơi

06/06/2010 12:44 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Tuy mới lần đầu tham dự World Cup kể từ sau khi tách khỏi Liên bang Tiệp Khắc, song Slovakia không muốn đến Nam Phi chỉ để dạo chơi.

Khi Slovakia lần đầu tiên giành quyền dự một giải đấu lớn dưới tư cách một quốc gia độc lập cũng là lúc họ kết thúc một nỗi đau lớn kéo dài suốt 34 năm. Kể từ sau khi cung cấp cho đội tuyển Tiệp Khắp tới 9 người trong thất bại trước Tây Đức ở trận Chung kết Euro 1976 tại Belgrade, bóng đá Slovakia cũng dần dần rơi vào quên lãng. Sau sự kiện Tiệp Khắc tan rã vào năm 1994, bóng đá Slovakia lại càng bị lãng quên, và tên tuổi của họ chỉ còn là cái bóng mờ so với người anh em Czech. Đó là lý do giải thích tại sao sau chiến thắng 2-1 trước Czech hồi năm ngoái mà nhờ đó Slovakia đã tiến một bước dài tới Nam Phi, người dân Slovakia đã ăn mừng như thể đất nước họ vừa được giải phóng vậy.


Ảnh: ESPN

Dựa trên sự kết hợp giữa những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm với những cầu thủ trẻ tài năng, Slovakia đã chứng tỏ được họ thực sự là một đội bóng có chất lượng ở vòng loại vừa rồi bằng những chiến thắng trên sân của Czech, Ba Lan hay Bắc Ireland. Những người như Vittek hay Skrtel mang tới sự ổn định, trong khi Hamsik bổ sung đẳng cấp.


Tin ở họ


Trọng trách dẫn dắt đội tuyển đang được dồn hết lên vai của tiền vệ 22 tuổi Marek Hamsik, và HLV Weiss rất biết điều đó. "Cậu ấy là một cầu thủ ở đẳng cấp thế giới, Weiss nói. "Với Marek trong đội hình, tinh thần của toàn đội sẽ không bao giờ đi xuống". Tinh thần cũng là một điểm mạnh của Slovakia, và họ luôn chơi đặc biệt hay khi bị đặt ở thế cửa dưới. Ngoài ra, Slovakia còn nhận được sự ủng hộ của lịch thi đấu. Với các đối thủ khó dần lên theo trình tự, Slovakia có cơ hội để đưa ra những toan tính của mình.  Dù sao thì trận đấu với Paraguay ở loạt trận thứ 2 vẫn sẽ là trận đấu mang tính chất sống còn, vì nếu thắng, tấm vé vào vòng 2 coi như đã nằm trong tay Slovakia.


Không tin ở họ


Cầu thủ khoác áo ĐT Slovakia nhiều lần nhất, tiền vệ Karhan phải ngồi nhà do chấn thương. Trung vệ Skrtel bị gãy chân từ hồi tháng Hai, tình trạng thể lực và phong độ không đảm bảo. "Weiss con" cũng không được ra sân thường xuyên ở cả Man City lẫn Bolton mùa vừa rồi. Tiền đạo Sestak dính quá nhiều chấn thương, trong khi câu hỏi đội trưởng Vittek có kịp trở lại hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Dù không gặp nhiều vấn đề lớn ở vòng loại, song hai thất bại trước Slovenia cho thấy Slovakia vẫn chưa đạt đến sự ổn định cần thiết.


HLV Vladimir Weiss (từ 2008)

Sau thành công rực rỡ với Artmedia Bratislava, Vladimir Weiss tiếp tục gây tiếng vang lớn khi dẫn dắt Slovakia đến với VCK World Cup đầu tiên trong lịch sử. Ở tuổi 46, Weiss sẽ là HLV trẻ nhất ở Nam Phi. Với tinh thần làm việc hăng say, quyết tâm cao và đôi khi có những phát kiến thiên tài, Weiss hứa hẹn sẽ biến Slovakia thành một đối thủ khó chơi với tất cả các đối thủ ở World Cup lần này.

Biệt danh: Jondas

Đứng thứ 34 trên BXH FIFA

Đứng thứ nhất bảng 3 vòng loại KV châu Âu

Bắc Ireland (SN) 2-1
Slovenia (SK) 1-2
San Marino (SK) 1-3
Ba Lan (SN) 2-1
Czech (SK) 2-1
San Marino (SN) 7-0
Czech (SN) 2-2
Bắc Ireland (SK) 2-0
Slovenia (SN) 0-2
Ba Lan (SK) 1-0

Lần đầu được tham dự World Cup

Danh sách chính thức

Thủ môn: Jan Mucha (Legia Warsaw), Dusan Kuciak (Vaslui), Dusan Pernis (Dundee United)

Hậu vệ: Peter Pekarik (Wolfsburg), Martin Petras (Cesena), Martin Skrtel (Liverpool), Jan Durica (Hannover), Radoslav Zabavnik (Mainz), Marek Cech (West Bromwich Albion), Kornel Salata (Slovan Bratislava)

Tiền vệ: Kamil Kopunek (Spartak Trnava), Jan Kozak (Timisoara), Juraj Kucka (Sparta Prague), Marek Sapara (Ankaragucu), Marek Hamsik (Napoli), Vladimir Weiss (Manchester City), Miroslav Stoch (Chelsea), Zdeno Strba (Xanthi)

Tiền đạo: Erik Jendrisek (Schalke), Robert Vittek (Ankaragucu), Martin Jakubko (Saturn Moscow), Filip Holosko (Besiktas), Stanislav Sestak (Bochum)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm