Đội tuyển Pháp: Xin một lần, sông Seine nổi sóng…

04/09/2009 12:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Thầy trò Domenech đang đứng trước 2 nhiệm vụ nặng nề chỉ trong 4 ngày trước Romania và Serbia. Nhưng dù khoảng cách 5 điểm với vị trí số 1 có thể không bao giờ được san lấp, dù viễn cảnh đá play-off là có thật, thì người Pháp cũng chẳng việc gì phải lo lắng. Đúng hơn, từ EURO 2008 tới nay, với “Les Blues”, những màn trình diễn tẻ ngắt và đơn điệu như nhịp chảy sông Seine đã khiến người ta cảm thấy buồn nhiều hơn là thất vọng. Người Pháp không thiếu tình yêu và sự lãng mạn. Nhưng màu lam vẫn cứ cô đơn, lạc lõng trên các khán đài Stade de France.

Giới truyền thông đã ngừng thói quen đổ lỗi cho Domenech, và người hâm mộ cũng đã chịu thua cái tài bao biện của chiến lược gia 57 tuổi. Ông chủ đồng bóng của “Les Blues” đã từng tạo ra không ít cú sốc từ cách điều hành và tổ chức đội bóng khá lạ lùng. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông hoàn toàn có lỗi trong sự đi xuống (về cả lối chơi lẫn thành tích) của tuyển Pháp. Sau khi Zidane giải nghệ, người ta đang được chứng kiến một đội quân áo lam xa lạ và thiếu cá tính, cứng nhắc và hỗn loạn, mất cân bằng và không thủ lĩnh. Đó là điều không khó hiểu! Trong quá khứ, sau khi những con phượng hoàng bất tử như Platini hay Cantona ra đi, gà trống Gaulois cũng đã mất phương hướng, mất cả chất hào hoa và phong cách nghệ sỹ quen thuộc.

ĐT Pháp vẫn chưa tìm lại được sức mạnh vốn có

Đó chính là câu trả lời cho sự thất vọng của tuyển Pháp ngày nay: Thừa ngôi sao, nhưng thiếu một linh hồn!
Đã 11 năm trôi qua, kể từ cái ngày cả Paris xé toang lồng ngực để hát La Marseillaise trên đại lộ Champs-Élysées mừng chiếc Cúp vàng vô địch thế giới. Cỗ máy săn danh hiệu của “Thánh Aimé” đã lùi sâu vào quá khứ, nhưng sức sống mãnh liệt của những chiến tích thì vẫn còn đâu đây, nơi kinh đô ánh sáng. Stade de France đã ít đi những người mặc complet trên các khán đài, nhưng thay vì hát vang: “Allez la France” (Nước Pháp tiến lên), họ đã chỉ ồ lên tán thưởng những gương mặt mới, hay vỗ tay lấy lệ trước mỗi bàn thắng của đội nhà. Tuyển Pháp đã không còn mang tới sự đam mê và niềm kiêu hãnh nữa. Đó là một đội bóng chỉ thuộc về... Raymond.

Sau khi bị quay như chóng chóng ở Vienna (thua Áo 1-3), Pháp đã có 4 chiến thắng và một trận hoà. Nhưng sẽ thật ảo tưởng và nực cười nếu nói rằng, đội bóng của Domenech đang trở lại đỉnh cao với những trận thắng 1-0. Domenech đã cải thiện tình hình bằng cách thay đổi cặp tấu hài Gallas - Mexes ở vị trí trung vệ, đẩy cao Yoann Gourcuff lên chơi như một số 10, và luôn cẩn trọng với ít nhất 2 lá chắn ở giữa sân: Lassana Diarra - Toulalan. Pháp đang phòng ngự tốt. Nhưng việc khung thành họ an toàn như Mona Lisa trong viện bảo tàng Louvre có bao nhiêu ý nghĩa, khi các đối thủ chỉ là Faroe và Lithuania?

Công bằng mà nói, trận đấu duy nhất mà Pháp chơi tốt tại vòng loại đến thời điểm này chính là trận hoà 2-2 trước Romania ở Constanta. Đó là trận Pháp đã chơi chỉ với 1 tiền đạo đúng nghĩa (Henry), nhưng đã kiểm soát được trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội bằng chiếc đinh ba Gourcuff - Ribéry - Malouda. Nhưng rồi sau đó, có lẽ Domenech đã quá “tiếc của” nên luôn đưa vào ít nhất 2 cầu thủ tấn công chơi bám vòng cấm. Kết quả: “Les Bleus” trở thành một mớ hỗn độn ở giữa sân, trong khi các chân sút lại luôn giẫm chân lên nhau. Sau trận thắng Faroe, người ta đã đặt ra vấn đề: Gignac hay Benzema, hay là cả 2 sẽ đá chính? Thực tế, chuyện đó không hề quan trọng bằng việc Pháp sẽ chơi như thế nào, và thể hiện một bộ mặt ra sao trước các đối thủ “lớn” trong bảng. Dường như, mọi người đang quên mất, Pháp là một đại gia. Domenech, hay nhắc nhở tất cả về điều đó.

Vào thứ Bảy này, Romania có thể sẽ là một đối thủ dễ chịu tại Paris. Nhưng 4 ngày sau, trận đại chiến ở Belgrade sẽ là một lò lửa thực sự. Đoàn quân của Domenech muốn 1 chiến thắng trước khi tới Serbia, nhưng ở Stade de France, họ còn cần thêm niềm tin được tiếp sức từ các CĐV.

Xin một lần, sông Seine nổi sóng. Không chỉ để thông đường tới World Cup 2010. Mà còn để người Pháp nhớ lại, họ đã từng là những nhà vô địch thế giới như thế nào.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm