“Dân chủ” ở tuyển Pháp, nhưng không thái quá

29/02/2012 15:42 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Xây dựng đội tuyển Đức theo mô hình mạng, dựa trên sự tôn trọng các cầu thủ nên phong cách của HLV Joachim Loew là đối thoại chứ không phải đối đầu. Nhà cầm quân này cũng có cách quản lý cầu thủ khá cởi mở, chứ không phải trói buộc như các HLV kiểu bảo thủ như Berti Vogts hay Felix Magath. Ngay trong thời gian diễn ra EURO 2008, nhà cầm quân này đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi cho phép cầu thủ được “xả trại” để gặp gỡ gia đình hay dạo chơi. Mới đây, HLV này cũng chỉ thị cho lãnh đội Oliver Bierhoff cho phép cầu thủ sử dụng các trang mạng xã hội như Twitter thay vì cấm đoán như một số nơi khác.

Khác về cách xây dựng lối chơi nhưng HLV Laurent Blanc cũng có phong cách phóng khoáng như HLV Loew. Ngay sau khi lên nhậm chức hồi đầu tháng 8/2010, chiến lược gia này đã liên lạc với các HLV ở Ligue 1 để tham khảo ý kiến về nhiều vấn đề. Với cầu thủ, ông Blanc cũng thiên về đối thoại, gợi ý để cầu thủ mở lòng chia sẻ, tạo bầu không khí cởi mở thay vì tù túng, tẻ nhạt như thời Raymond Domenech. Thậm chí, có lần để phạt các cầu thủ đi muộn, HLV này đã bắt họ phải…hát trước mặt đồng đội. Hay khi mắc sai lầm trong vụ scandal muốn hạn chế số cầu thủ da màu ở các đội trẻ, ông Blanc cũng ngay lập tức công khai nhận lỗi chứ không lảng trách, quanh co như Domenech.


Bầu không khí dân chủ là cần thiết, nhưng đội Pháp vẫn phải là tập thể giàu kỷ luật,
mạnh mẽ và luôn hướng về phía trước - Ảnh Getty

Vui vẻ, cởi mở nhưng không có nghĩa hai HLV này “cá mè một lứa” với các cầu thủ. Bên cạnh sự thoải mái, hai nhà cầm quân này cũng đặt ra những giới hạn để duy trì kỷ luật nội bộ. HLV Loew cho phép cầu thủ dùng Twitter nhưng cũng có quy định những điều được phép chia sẻ. Những cầu thủ vô kỷ luật hoặc chống đối như Kevin Kuranyi hay Michael Ballack dù có phong độ tốt hay được lãnh đạo “xin xỏ” cũng không được nhà cầm quân này tha thứ.

Trong khi đó, ngay khi mới lên nắm quyền, HLV Blanc cũng thể hiện quyền uy của mình bằng cách loại toàn bộ 23 cầu thủ tham dự World Cup 2010 như một đòn trừng phạt. Những cầu thủ đi muộn như đề cập ở trên còn bị phạt tiền, cấm tham dự họp báo. Những cầu thủ có dấu hiệu sa sút, kể cả ngôi sao như Samir Nasri, chơi thiếu quyết liệt cũng bị HLV này chê bai thẳng thừng trên báo chí. Tuy cách làm này còn nhiều vấn đề cần phải xem xét nhưng nó cho thấy ông Blanc không hề bao che, bảo vệ cho các học trò, kể cả công thần.

Việc quản lý một cách thoải mái, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau là cách làm hợp lý. Tuy nhiên, người đứng đầu cũng cần thể hiện được cái uy của mình để duy trì sự ổn định cho tập thể. Việc HLV Loew và Blanc có những hình phạt nặng nề (nhưng thích đáng) cũng là một biện pháp cần thiết để không biến đội bóng của mình thành một… cái chợ.

T.K.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm