Giao hữu kỷ niệm 10 năm Pháp VĐTG: Sống lại ký ức 1998

14/07/2008 10:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Những ký ức không thể phai mờ về chiến công lịch sử của bóng đá Pháp, vô địch thế giới lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay, đã được tái hiện phần nào chính tại Stade de France vào đúng thời điểm diễn ra trận chung kết World Cup 1998 mà chủ nhà đã thắng Brazil 3-0 tròn 10 năm về trước.

Trận đấu bắt đầu bằng một phút mặc niệm mà cầu thủ, quan chức cũng như 80.000 khán giả dành cho nạn nhân xấu số là một cậu bé sinh năm 1998, nay vừa tròn 10 tuổi, bị tai nạn giao thông trên đường đến Stade de France dự lễ kỷ niệm đặc biệt này. Cái chết thương tâm này bắt nguồn một phần từ ý tưởng khá thú vị của Ban tổ chức: Mời 100 trẻ em sinh năm 1998 đến từ 10 thành phố góp mặt vào buổi lễ. Vụ tai nạn nói trên xảy ra trên đường cao tốc A6 ở đoạn đi qua thành phố Saint-Ambreuil thuộc vùng Saône - Loire, với chiếc xe chở những em đến từ thành phố Saint Etienne và Lyon. 29 người khác có mặt trong chuyến xe tử thần nói trên đã bị thương. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Jean-Pierre Escalettes gọi đây là một thảm họa và quyết định hủy bỏ tiết mục tham gia vào lễ kỷ niệm của 100 em học sinh nói trên.
 
Zidane đi bóng qua Rigobert Song (trái) và Jari Litmanen
 
Đội tuyển Pháp 1998-2000 của HLV Aime Jacquet đã ra sân với một sự thay đổi duy nhất so với đội hình xuất phát trong trận chung kết World Cup 1998. Do không có Emmanuel Petit, Jacquet quyết định dùng Bixente Lizarazu ở vị trí hậu vệ cánh phải, đẩy Frank Leboeuf lên đá tiền vệ trung tâm cùng với đội trưởng Didier Deschamps và Christian Karembeu, cầu thủ đã từng đến Việt Nam thi đấu giao hữu hồi tháng Tư vừa qua. Nhưng khác với trận đấu lịch sử 10 năm về trước mà Pháp đã thắng Brazil tuyệt đối với tỷ số 3-0 bằng cú đúp của Zidane và bàn quyết định của Petit, đội quân của Jacquet là những người rượt đuổi để có được trận hòa 3-3.
 

Ngay từ giữa hiệp một, Butragueno đã giúp đội tuyển ngôi sao thế giới vượt lên dẫn trước. Zidane, tác giả của 2 bàn thắng vào lưới Brazil, tiếp tục là người lập công đầu tiên cho đội tuyển Pháp sau đường chuyền của Robert Pires. Kịch tính của trận giao hữu được đẩy lên cao ở những phút cuối với 3 bàn thắng liên tiếp. Ludovic Giuly, người không có mặt trong đội hình Pháp giành chức vô địch thế giới 1998 cũng như vô địch châu Âu 2000, đã quân bình tỷ số 2-2 cho đội chủ nhà ở phút 89 sau đường chuyền của David Trezeguet. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, Davor Suker – Vua phá lưới France ’98 – đã tái lập thế dẫn bàn cho đội tuyển ngôi sao thế giới bằng cú sô-lô đẹp mắt từ bên cánh trái, vượt qua Dacourt và Lizarazu trước khi đánh bại thủ môn Charbonnier. Trận đấu khép lại bằng tỷ số 3-3 rất đúng tinh thần giao hữu khi Diomede dứt điểm từ bên cánh trái trong sự bất lực của thủ môn Casagrande.

Tỷ số không phải là thứ mà người ta quan tâm ở trận đấu này. Điều quan trọng nhất là người Pháp đã phần nào tái hiện được không khí sôi động bằng một sự kiện đặc biệt, kỷ niệm một cột mốc chói lọi trong lịch sử của đội tuyển áo Lam. Chức vô địch thế giới năm 1998, gắn bó với tên tuổi của những cầu thủ thuộc thế hệ vàng, mãi mãi là một chiến công “cổ tích” của bóng đá đất nước hình lục lăng.

Emmanuel Petit giới thiệu tự truyện
 
Trong khi các đồng đội đang nô nức tổ chức trận đấu kỷ niệm 10 năm lên ngôi vô địch thế giới ở Paris thì Emmanuel Petit, tác giả của bàn thứ 3 trong chiến thắng 3-0 trước Brazil ở chung kết France ’98, lại bận rộn với việc giới thiệu cuốn tự truyện của riêng mình ở Công quốc Monaco. Trong cuốn sách đặc biệt này, Petit nói khá nhiều về chiến thắng của đội bóng áo Lam tròn một thập kỷ trước mà anh đã có phần đóng góp không nhỏ ở vai trò hậu vệ và tiền vệ.
 
Dự án Goal4Africa
 
Cùng thời điểm diễn ra trận đấu kỷ niệm 10 năm Pháp vô địch thế giới ở Stade de France - Paris, một sự kiện bóng đá khác cũng được tổ chức ở Allianz Arena - Munich, dự án Goal4Africa – một quỹ từ thiện dành cho giáo dục và phát triển ở châu Phi. Cầu thủ người Hà Lan Clarence Seedorf đứng ra tổ chức trận đấu này. 30.000 khán giả đã chứng kiến một loạt ngôi sao lớn chơi bóng, trong đó có Michael Ballack, Gennaro Gattuso, Edmilson, Dida hay cả Michael Schumacher, huyền thoại trong làng đua xe Công thức một. Đội của Ballack đã thắng đội của Seedorf 9-6. Dự án đặt mục tiêu quyên góp được khoảng 60 triệu euro từ nay đến 2010 nhằm giúp đỡ lục địa đen.
 
 
Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm