ĐT Pháp: Vạn sự khởi đầu nan

11/06/2008 10:04 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Như một thói quen khó bỏ, người Pháp luôn bắt đầu ngày mới trong sự chậm chạp và uể oải.

Đội tuyển Pháp dưới thời Raymond Domenech cũng vậy, luôn xuất phát ở những cuộc đua lớn bằng sự thất vọng, để rồi vẫn kịp bứt lên ở chặng cuối cùng.

Người Pháp không còn bị sốc và cảm thấy quá bất an khi đội bóng áo Lam chỉ giành được 1 điểm trước Romania trong bảng đấu “tử thần”. Ít ra, Pháp cũng không đến nỗi trắng tay và ê chề như đương kim vô địch thế giới Italia, thua Hà Lan một cách tâm phục, khẩu phục. Dường như họ đã quá quen với việc thầy trò Domenech luôn khởi đầu chậm chạp, túc tắc như những ông già không còn sung sức (thực tế, đội tuyển Pháp vẫn đang dựa dẫm vào những trụ cột là các “ông già” như Coupet, Thuram hay Makekele).

Ở World Cup 2006, Pháp bị Thụy Sĩ cầm hòa ở trận ra quân, chỉ xép thứ 2 ở bảng đấu có thêm Hàn Quốc và Togo nhưng cuối cùng, họ vẫn có mặt ở chung kết và nếu không xui xẻo thì đã có thể mang về chức vô địch thế giới lần thứ hai. Trước đó, để giành được vé đến Đức, Pháp cũng hết sức chật vật ở giai đoạn đầu của vòng loại, chỉ thực sự vùng lên khi có sự trở lại của nhóm cựu binh như Zidane, Thuram và Makelele. Mới đây thôi, cũng phải chờ đến phút chót, Pháp mới biết chắc chắn mình sẽ có mặt ở Áo và Thụy Sĩ dự EURO 2008.

Ở bảng đấu “tử thần”, việc chỉ thu về một điểm trong trận ra quân, trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất là điều đáng thất vọng nhưng cơ hội của Pháp thì vẫn còn nguyên. Chỉ cần thắng Hà Lan và Italia ở các trận tiếp theo, ngôi đầu bảng vẫn nằm chắc trong tay người Pháp. Tuy nhiên, để hoàn thành được mục tiêu không hề đơn giản này, Domenech còn quá nhiều việc phải làm. Sự linh hoạt trong chiến thuật là điều hiếm thấy ở HLV này, bình thường ông chỉ biết đặt niềm tin vào một số cầu thủ “tủ” có khả năng gây đột biến, như Henry hay Ribery. Chấn thương của Vieira không khiến ông lo ngại bằng việc Henry vắng mặt. Toulalan đã chơi tương đối tốt, hoàn thành khá xuất sắc nhiệm vụ của một tiền vệ trung tâm. Có thể anh chưa thoát khỏi cái bóng của đội trưởng Vieira nhưng công bằng mà nói, tiền vệ của Lyon là một trong số vài cầu thủ Pháp được chấm điểm khá ở trận đấu vừa qua.

Nếu có một vài người nào đó gây thất vọng lớn thì phải kể đến Nicolas Anelka và Eric Abidal. Được chơi thay Henry trên hàng công, Anelka không đáp ứng được sự kỳ vọng của HLV Domenech cũng như người hâm mộ khác. Vật vờ trên sân như một cái bóng, cuối cùng tiền đạo của Chelsea cũng bị thay bằng tân binh Bafetimbi Gomis ở giữa hiệp hai. Có thể hiểu sự lựa chọn cái tên Anelka của HLV Domenech, bởi đó là chân sút khả dĩ nhất trong số những người còn lại trên băng ghế dự bị, gồm Gomis và Sidney Govou. Nhưng thật bất bình khi chiến lược gia có tiếng bảo thủ này tiếp tục đặt niềm tin vào Abidal, người đã chơi khá tệ trong suốt mùa giải qua ở Barcelona, đã mắc rất nhiều sai lầm trong 3 trận giao hữu trước thềm EURO 2008. Abidal được đánh giá là cầu thủ Pháp thi đấu kém nhất trong trận gặp Romania, không hiệu quả trong cả thủ lẫn công. Trong khi đó, một Patrice Evra bùng nổ cùng M.U thì lại bị đày trên băng ghế dự bị.

Vạn sự khởi đầu nan, hãy tạm gác trận hòa khá thất vọng với Romania sang một bên. Điều quan trọng là Pháp sẽ làm được gì ở EURO 2008.
 

Hồ sơ

Thắng và vô địch. Thế còn không thắng?

Trong 3 giải đấu lớn mà Pháp từng đăng quang, gồm EURO 1984 và 2000 cùng World Cup 1998, “Les Bleus” đều toàn thắng ở trận ra quân. Có thể dễ dàng, có thể nhọc nhằn, nhưng đội bóng áo Lam luôn thu về 3 điểm trọn vẹn, mở ra con đường thuận lợi cho những trận đấu tiếp theo. Lần này, việc Pháp chỉ có 1 điểm trước Romania trong trận đầu tiên ở EURO 2008, phải chăng là một ngoại lệ?

EURO 1984

Pháp – Đanh Mạch 1-0

(Platini 78’)

World Cup 1998

Pháp – Nam Phi 3-0

(Dugarry 35’, 79’, Henry 90’)

EURO 2000

Pháp – Đan Mạch 3-0

(Blanc 16’, Henry 64’, Wiltord 90’)

12,6 triệu euro cho Gomis

Đang bận rộn cùng ĐT Pháp dự EURO 2008 nhưng tiền đạo đạo Bafetimbi Gomis vẫn được rất nhiều đội bóng hạng trung ở châu Âu theo đuổi. Newcastle vừa đưa ra đề nghị trị giá 12,6 triệu euro với Saint Etienne về việc chuyển nhượng chân sút 22 tuổi, tác giả của 16 bàn thắng ở Ligue 1 mùa giải vừa qua. Gomis là cái tên gây bất ngờ nhất trong danh sách 23 tuyển thủ Pháp có mặt ở EURO 2008. Anh lập cú đúp trong trận ra mắt, giúp Pháp thắng Ecuador 2-0 hôm 28/5. Đêm thứ Hai, Gomis đã có trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo Lam, vào sân thay Nicolas Anelka ở phút 72 trong trận ra quân hòa Romania không bàn thắng.

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm