Đội tuyển New Zealand: Có mặt đã là vui!

06/06/2010 12:11 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Lần đầu tiên sau 28 năm, New Zealand có mặt tại một vòng chung kết World Cup. Với họ, đó đã là một kỳ tích, chứ chưa nói đến chuyện thắng trận.


Ảnh: ESPN

Trong số các đội tuyển dự World Cup lần này, trừ chủ nhà Nam Phi, New Zealand chính là đội có chiến dịch vòng loại dễ dàng nhất. Sau khi Australia quyết định chuyển sang thi đấu ở khu vực châu Á, New Zealand trở thành "người khổng lồ" ở châu Đại dương, và chuyện họ đánh bại những cái tên như New Caledonia, Vanuatu, Fiji trên đường tới trận play-off là điều tất nhiên phải thế. Ngay cả đối thủ ở trận play-off là Bahrain cũng không phải là một thuốc thử đủ mạnh. Vì thế, nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ khả năng cạnh tranh của New Zealand ở Nam Phi, nhất là sau khi chứng kiến họ thất bại thảm hại ở Confed Cup diễn ra hồi Hè 2009.


Nhưng thành công trong bóng đá dù sao cũng chỉ là một khái niệm tương đối, và chỉ trích New Zealand vì chiến dịch vòng loại quá dễ dàng của họ thật là một hành động thiếu công bằng. Dù sao, New Zealand cũng có một vài cầu thủ không quá tệ, chẳng hạn trung vệ của Blackburn Ryan Nelsen, ngôi sao của A-League Shane Smeltz hay cầu thủ trẻ giàu triển vọng Chris Wood của West Brom. Quan trọng là hãy nhìn vào cái cách họ vượt qua bao khó khăn để đến với Nam Phi lần này. Nên nhớ, bóng đá không phải là môn thể thao được ưa thích ở New Zealand. Họ chỉ có duy nhất một CLB chuyên nghiệp, mà CLB ấy lại không chơi ở giải trong nước.

Mong ước lớn nhất của những người làm bóng đá New Zealand là ở giải lần này, họ sẽ vượt qua được "bóng ma" của thất bại tại VCK 1982, giải đấu đầu tiên và duy nhất New Zealand tham dự. Ở giải đó, "All Whites" đã thua rất đậm cả 3 trận trước Brazil, Liên Xô và Scotland, để rồi bị xem như "những gã ngốc". Còn nếu New Zealand đạt được một thành tựu nào đó, hiệu ứng có thể sẽ là rất lớn. "Chúng tôi sẽ có những người hùng, ngôi sao hay siêu sao. Và bọn trẻ sẽ nhìn vào đó để yêu bóng đá hơn", Chủ tịch LĐBĐ New Zealand Frank Van Hattum hào hứng phát biểu trước giờ lên đường.

HLV Ricki Herbert (từ 2007)

Cứng rắn và đầy tự tin, Herbert thuộc mẫu người có thể khiến người đối diện tự cảm thấy cần phải dành cho sự tôn trọng. Herbert chính là một trong những thành viên của đội tuyển New Zealand tham dự World Cup 1982, World Cup đầu tiên và duy nhất New Zealand được góp mặt trong lịch sử. Năm qua cũng là năm rất thành công với Herbert: Không chỉ giúp New Zealand đánh bại Bahrain ở play-off để vào VCK, ông còn dẫn dắt Wellington Phoenix tới trận play-off của giải A-League ở Australia.

Biệt danh: Kiwis, All Whites

Đứng thứ 74 trên BXH FIFA

Đứng thứ nhất vòng loại KV châu Đại dương

Fiji (SK) 2-0
Vanuatu (SK) 2-1
Vanuatu (SN) 4-1
New Caledonia (SK) 3-1
New Caledonia (SN) 3-0
Fiji (SN) 0-2
Play-off Bahrain (SK) 0-0
Bahrain (SN) 1-0

Thành tích ở World Cup

1982 Vòng 1

Danh sách chính thức

Thủ môn: Mark Paston (Wellington Phoenix), James Bannatyne (Team Wellington), Glen Moss (Melbourne Victory)

Hậu vệ: Ben Sigmund (Wellington Phoenix), Winston Reid (FC Midtjylland), Ryan Nelsen (Blackburn Rovers), Tony Lochhead (Wellington Phoenix), Ivan Vicelich (Auckland City), Tommy Smith (Ipswich Town), Andrew Boyens (New York Red Bulls)

Tiền vệ: Simon Elliott (free agent), Aaron Clapham (Canterbury United), Tim Brown (Wellington Phoenix), Andy Barron (Team Wellington), Jeremy Christie (FC Tampa Bay), David Mulligan (free agent), Michael McGlinchey (Motherwell FC), Leo Bertos (Wellington Phoenix) Jeremy Brockie (Newcastle Jets)

Tiền đạo: Chris Killen (Middlesbrough FC), Rory Fallon (Plymouth Argyle), Shane Smeltz (Gold Coast United), Chris Wood (West Bromwich Albion)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm