Italy - Luxembourg: Vuốt mặt một cái, rồi lên đường…

04/06/2014 13:13 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ gặp đối thủ nhỏ Luxembourg, đội tuyển Italy có cơ hội chấm dứt 9 tháng không thắng. Chẳng hứa hẹn thu hoạch được gì về chuyên môn, song một thắng lợi sẽ giúp Azzurri bớt ưu tư hơn trước chuyến bay tới Brazil.

Các huấn luyện viên Azzurri thích những bài học từ thất bại hơn là tích lũy niềm tin từ chiến thắng. Nhưng chuỗi 6 trận chỉ biết thua (1) và hòa (5) vừa qua, trong đó có 2 trận cuối chiến dịch vòng loại World Cup 2014, không đem đến điều gì “tích cực” đủ để Italy tự tin bước vào chiến dịch Cúp vàng.

Từ chuyện “cốc mò, cò xơi”…

Thành Rome không được xây chỉ trong một ngày. Một đội bóng muốn cạnh tranh chức vô địch thế giới cũng không thể được tạo nên chỉ trong có hai tháng rưỡi, như cách mà Italy của HLV Prandelli chuẩn bị cho World Cup 2014.

Trong danh sách 23 cái tên được Prandelli đem đến Brazil, có tới 7 người không hề góp công sức vào hành trình vượt qua vòng loại. Họ là thủ môn Perin, các hậu vệ Paletta và Darmian, các tiền vệ Verratti và Parolo, các tiền đạo Cassano và Immobile. Vài người khác, như Insigne, Aquilani hay De Sciglio, cũng chỉ góp mặt khoảng 2-3 trận. Nhưng họ lại có suất đi Brazil, trong khi rất nhiều hảo thủ đành ngồi nhà ngậm ngùi nhìn những nỗ lực của mình bị rơi vào cảnh “cốc mò, cò xơi”.

Không mấy ai chỉ trích Prandelli vì gọi những người nói trên cho World Cup vì họ ít nhiều xứng đáng, nhưng người ta nghi ngờ vào chiến lược thực sự mà Prandelli chuẩn bị cho giải đấu này. Cassano “mất tích” suốt từ sau EURO 2012 đột ngột trở lại hay Darmian được chọn chỉ sau 1 màn trình diễn “cần cù bù thông minh” trước Ireland, Verratti từ chỗ bị loại lại có tên nhờ đồng đội chấn thương, Immobile là người được chọn dự bị cho Balotelli dù hầu như không có kinh nghiệm đỉnh cao. Prandelli có giải thích thế nào thì sự thật vẫn phơi bày, rằng Italy không đem tới World Cup một đội ngũ đủ ổn định và có những ý tưởng rõ ràng về mặt lối chơi, đặc biệt sau khi bất ngờ mất Montolivo.

… đến ý nghĩa thực tế trận đêm nay

Prandelli mong chờ gì và sẽ “ứng xử” thế nào trước Luxembourg? Giá còn thời gian, ông hẳn muốn có thêm vài trận giao hữu nữa để giúp Immobile hay Darmian hòa nhập, giúp Verratti thử sức ở vai trò thay thế Montolivo hay giúp chính ông tìm ra các giải pháp cho một hàng công hầu như chưa biết kết hợp với nhau. Nhưng đây đã là trận đá tập cuối cùng trước giải.

Gặp Ireland, Prandelli đã cho đội hình B thử sức để chọn ra những cái tên cuối cùng đi Brazil. Các trụ cột được nghỉ ngơi, trừ Montolivo, người mất cả World Cup chỉ vì một pha va chạm không quá nguy hiểm. Gặp Luxembourg, đến lượt đội hình chính ra sân để Prandelli tổng duyệt lối chơi và để các cầu thủ duy trì cảm giác bóng hay tiếp tục là cơ hội cho những người mới? Mục tiêu nào cũng cần, nhưng trận đấu lại chỉ có 90 phút và Luxembourg, với thế mạnh duy nhất là sự hăng hái, ẩn chứa nguy cơ làm gãy thêm những đôi chân thiếu tự tin của Italy.

Sẽ chẳng bất ngờ nếu Italy không thu hoạch được gì lớn lao từ trận đấu ở Verona ngay cả khi giành được kết quả tốt, nhưng dù sao, với một chiến thắng, họ cũng cắt được chuỗi 9 tháng nhợt nhạt để hướng đến giấc mơ Brazil. 

Đội hình dự kiến:

Italy: Buffon – Abate, Barzagli, Chiellini, De Sciglio – Motta, Pirlo, Marchisio – Candreva, Balotelli, Cassano.

Luxembourg: Joubert – Joachim, Payal, Da Mota, David Turpel - Hoffmann, Gerson, Jans, Jaenisch - Chanot, Schnell.

Dự đoán: 1-0

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm