(TT&VH) - Chiến dịch vòng loại đã kết thúc với thầy trò HLV Marcello Lippi, dù rằng đêm mai, họ còn phải đá nốt trận thủ tục với những vị khách Cyprus trên sân Ennio Tardini ở thành phố Parma. Hành trình bảo vệ vương miện đã xong chặng đầu tiên, nhưng ngay từ lúc này, chẳng mấy ai tin Azzurri sẽ đi đến cuối con đường.
Ở Nam Phi mùa hè tới, Italia sẽ chơi kỳ World Cup thứ 17 trong lịch sử đáng tự hào của họ trên bình diện quốc tế. Phải, số 17, con số “chết tiệt” trong văn hóa của người Italia, con số dường như đã nói trước những điều không hay đang chờ đón đội bóng áo Thiên thanh ở xứ sở mà 4 tháng trước đây đã từng chứng kiến nỗi hổ thẹn vô bờ của họ tại Confed Cup 2009. Trong văn hóa Italia, số 17, chứ không phải 13, mới là con số biểu thị sự xui xẻo, bởi nếu viết theo hệ số La mã, 17 được viết thành XVII, sắp xếp lại sẽ thành VIXI, theo tiếng La tinh nghĩa là “Tôi đã sống” – và do đó, được hiểu thành “Tôi đã chết”. Ở đất nước của mỳ ống và pizza, người ta tránh mọi thứ có liên quan đến con số này. Nhưng cũng như tuổi 17 của mỗi người, việc Azzurri lần thứ 17 đi tranh tài ở ngày hội bóng đá thế giới là việc tất yếu phải diễn ra, dù muốn hay không.
Người Italia không ưa số 17, số áo mà Gilardino đã mang và đưa "Azzurri" tới Nam Phi!
Song không phải là vô lý nếu nói rằng chưa bao giờ người ta nhìn thấy rõ mối tương quan sâu sắc giữa con số kém may mắn kia với hình ảnh mờ nhạt của đội quân mà HLV Lippi đang dẫn dắt. Italia của Lippi vẫn đang sống và vừa hoàn thành một nhiệm vụ đáng kể, nhưng trong con mắt của nhiều tifosi “gan ruột”, sự sống ấy không có ý nghĩa, không khác nào đã chết rồi. Italia của Lippi đang sống với những hoài niệm quá khứ hơn là cho thực tại và tương lai. Nhà cầm quân 61 tuổi ấy cứ bám riết vào những con người của 3 năm về trước mà không nhận ra rằng, thời tuổi trẻ, thời đỉnh cao của hầu hết trong số họ đều đã bắt đầu tàn phai kể từ sau đêm Berlin lịch sử. Đó chính là sai lầm mà Enzo Bearzot, nhà cầm quân vĩ đại từng đưa Italia đăng quang ở World Cup 1982 đã mắc phải. Khi dẫn quân đi dự World Cup 1986, Bearzot đã “bưng” hầu như toàn bộ đội hình chiến thắng 4 năm về trước tới Mexico, và hệ quả là Italia dễ dàng bị ĐT Pháp của Platini, khi ấy đang đỉnh cao phong độ, đánh bại ở tứ kết.
Không thể nói trước điều gì đang đợi Azzurri ở nơi mà kèn vuvuzela “kêu vo ve” suốt ngày đêm, nhưng những tín hiệu lạc quan đã không thể xuất hiện sau hành trình nhọc nhằn nhuốm đầy màu sắc may mắn của đội bóng áo Thiên thanh tại vòng loại. Azzurri đã lép vế toàn diện trước đội nhì bảng Ireland, đã phải nhờ đến may mắn để thắng Cyprus ở trận ra quân, thắng Georgia ở Tbilisi và hòa Ireland vào phút 89 để đảm bảo sớm một suất dự World Cup. Liệu có sai không khi nói rằng Lippi và các học trò của ông đã sự dụng hết “quota” vận may trước khi bước vào cuộc chiến thực sự, nơi vận may mang đến sự sống còn?
Tuy nhiên, không phải bao giờ số 17 cũng mang đến sự xui xẻo, ít nhất là với thầy trò ông Lippi ở sân Croke Park đêm 10/10. Bàn thắng quyết định được ghi ở phút 89 do công của ai Gilardino, người gắn liền với áo số 11. Nhưng hôm ấy, Gila khoác áo số 17.
Santon sẽ đá chính, Cannavaro được xóa án
Do trận đấu cuối cùng với Cyprus đêm mai chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, nên nhiều khả năng HLV Marcello Lippi sẽ cho phép một số cầu thủ trụ cột như Pirlo, Buffon, Iaquinta, Camoranesi, Chiellini và Grosso nghỉ ngơi, nhường cơ hội thể hiện cho những người đang khao khát chứng tỏ mình. Trong đó, vị trí của thần đồng Davide Santon xem ra chắc chắn nhất. Hậu vệ 18 tuổi này đang không có được cơ hội đá chính thường xuyên ở Inter song vẫn được Lippi hết sức tin tưởng, và nếu không có biến cố quá lớn nào xảy ra, Santon sẽ lên đường đến Nam Phi. Bên cạnh Santon, các cầu thủ trẻ còn lại như Bocchetti (đã ra mắt ở trận hòa Ireland) và Giuseppe Rossi nhiều khả năng cũng sẽ ra sân từ đầu.
Trong khi đó, đội trưởng Cannavaro sẽ trở lại sau án treo giò để tiếp tục nâng kỷ lục của mình lên con số 130 trận khoác áo đội tuyển quốc gia. Hôm qua, Ủy ban chống Doping thế giới đã chính thức xác nhận sẽ không điều tra nghi án sử dụng doping của Cannavaro, theo đề nghị của Cơ quan chống Doping thuộc Ủy ban Olympic Italia trình lên hôm 10/10, đồng nghĩa với việc đội trưởng Azzurri hoàn toàn vô tội. |
B.V