Italia “lờ đờ” trước cuộc chiến

13/06/2013 13:09 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một trận hòa 0-0 để lộ rõ những điểm hạn chế chuyên môn là một trận hòa 2-2 xứng đáng được xem là nỗi xấu hổ về tinh thần thi đấu. Italia đã chuẩn bị cho giải đấu quan trọng Confed Cup 2013 theo cách rất đáng buồn.


Dẫn trước ngay từ giây thứ 19 và dẫn 2-0 ở phút 72, nhưng Italia vẫn bị cầm hòa 2-2. Mà đối thủ của họ chẳng phải “ông to, bà lớn” nào cho cam, chỉ là Haiti, đội tuyển xếp hạng thứ 65 thế giới và không có bất cứ cầu thủ nào được biết đến tại châu Âu. Xét về tinh thần của trận giao hữu, vốn được tổ chức để ủng hộ những nạn nhân thiên tai tại Haiti, thì Italia đã thành công trong việc đem đến sự vui mừng khôn tả cho người hâm mộ bóng đá nước này. Nhưng với HLV Prandelli và các học trò của ông, đây là một thất bại lớn, cho dù chỉ là giao hữu thử nghiệm và đội hình xuất phát chỉ có 1 cầu thủ thường xuyên đá chính là Bonucci.

Điểm đen từ tinh thần…

“Tôi không muốn xét nét, nhưng chúng ta không phải đã chơi với Brazil hay Tây Ban Nha. Kết quả này là sản phẩm của sự hời hợt và kiêu ngạo, bởi vì chúng ta đã nghĩ chẳng khó khăn gì để kết thúc trận đấu với thắng lợi” – thủ môn Buffon không ngại ngần lên tiếng chỉ trích màn trình diễn của các đồng đội sau trận hòa Haiti. Với tư cách đội trưởng, Buffon phải nói sự thật và cảnh tỉnh cho toàn đội về tình hình thực tế, nhưng khi một người vốn hiền hòa như “người nhện” cũng phải dùng những lời gay gắt, thì có thể thấy vấn đề của Italia không chỉ là việc hòa một trận giao hữu thử nghiệm.

Hời hợt và kiêu ngạo, theo ý kiến của Buffon, là những từ ngữ chính xác nhất để nói về cách Italia đá với Haiti. Hàng tiền vệ không có khái niệm tranh chấp để giành lại bóng khi mất quyền kiểm soát, hàng công dứt điểm cẩu thả, hàng thủ vừa đá vừa đi bộ. Italia chơi với vẻ kẻ cả bề trên sau khi dẫn trước từ siêu sớm (bàn thắng ngay ở giây thứ 19 của Giaccherini là kỷ lục về bàn thắng sớm của tuyển Italia), càng “bố đời” hơn sau khi dẫn 2-0. Họ hẳn nghĩ rằng đây chỉ là một trận đấu mua vui vô thưởng vô phạt. Trên thực tế, Italia thắng hay thua trận này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc họ được đánh giá cao tại Confed Cup, nhưng màn trình diễn tồi tệ trước Haiti giờ đây chỉ càng làm đậm nét hơn những điểm yếu của đội, trước hết là về mặt tâm lý. Năm ngày trước, họ cũng đã chơi vô hồn tại Praha, ngay cả khi đó là một trận quan trọng tại vòng loại World Cup 2014. Nếu không có tài năng của Buffon, Italia chắc đã thua.

… đến chuyên môn

Điều đầu tiên cần khẳng định là trận giao hữu với Haiti chủ yếu mang tính chất thử nghiệm với đội hình B và cách sắp xếp đội hình chưa từng có (tuyến giữa gồm toàn tiền vệ tấn công, Candreva đá tiền đạo trái…). Nhưng, xét trong cả một quá trình dài, việc Italia không thu được kết quả như ý chứng tỏ những bất ổn về mặt chuyên môn. Italia có thể chơi xuất thần mỗi khi vào giải hay trước những đối thủ lớn, song lúc nào họ cũng khiến người hâm mộ thấp thỏm lo âu.

Cuối tuần trước, Italia xuất phát trước Czech với sơ đồ 4-3-1-2 và sau đó đổi sang 4-3-3. Vô hiệu. Công không sắc mà thủ hớ hênh. Trước Haiti, Prandelli cho xuất phát 4-3-3 rồi sau đó đổi thành 4-2-3-1, sơ đồ đang thịnh hành nhất, cũng vô hiệu. Hai bàn dẫn trước một đối thủ yếu như Haiti không nói lên điều gì, thậm chí việc Italia đá hơn 70 phút sau bàn mở tỷ số mà không ghi thêm được bàn thắng còn gây thất vọng lớn. Thế rồi, bị đối thủ gỡ liền hai bàn chỉ trong 10 phút cuối chơi như đùa. Sau rất nhiều thử nghiệm, Prandelli vẫn chưa tìm được cách chơi hiệu quả nhất cho Italia.

Sau tất cả, xem ra Azzurri cần phải cảm ơn Haiti vì đã tát vào mặt họ hai cái choáng váng. Sự chủ quan, ngạo mạn còn sót lại từ lần “sống sót trở về” từ Praha có lẽ đã bị tiêu diệt, để họ biết được mình đang ở đâu trước trận ra quân gặp Mexico, và sau đó là cuộc đại chiến Brazil. Tỉnh lại thôi, Azzurri!

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm