Balotelli: “Tôi muốn đá cạnh Cassano và Rossi”

09/11/2011 21:17 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Trong quá trình tập luyện cùng Italia để chuẩn bị cho các trận giao hữu với Ba Lan và Uruguay, tiền đạo Mario Balotelli đã có những tâm sự về hai đồng đội đang chấn thương, Antionio Cassano và Giuseppe Rossi.

Balotelli chia sẻ: “Tất cả chúng tôi đều ở bên Cassano. Anh ấy sẽ phải bỏ lỡ một thời gian dài công việc với ĐTQG. Chắc chắn, chúng tôi sẽ nhớ anh ấy.

Trước đây, tôi từng hai lần gặp chấn thương tương tự như Rossi. Nhưng tôi có may mắn là hồi phục nhanh hơn rất nhiều so với anh ấy. Tôi tin rằng Rossi đủ mạnh mẽ để sớm trở lại. Tất nhiên, cả Cassano cũng sẽ trở lại sớm”.

Ngoài việc động viên những đàn anh của mình, “Siêu quậy” Balotelli còn công khai giấc mơ được đá cùng với Cassano và Rossi tại VCK EURO 2012.

“Tôi, Cassano và Rossi đá cặp với nhau để tạo thành một mũi đinh ba, tại sao lại không? Tôi hoàn toàn có thể đá ở vị trí cao nhất. Với tôi, đó là một giấc mơ. Tất cả chúng tôi đều rất mạnh mẽ. Tôi tin rằng khi đá cùng nhau, chúng tôi sẽ làm nên lịch sử. Tôi đang chờ ngày đó ở Ukraina - Ba Lan”.

Hiện tại, khi Cassano và Rossi cùng vắng mặt, Balotelli là niềm hy vọng chính để HLV Prandelli tiến hành xây dựng chiến thuật cho mục tiêu hướng đến VCK EURO 2012. Điều này có thể sẽ khiến Balotelli phải chịu áp lực vô hình về mặt tâm lý.


Balotelli (trái) và Cassano - Ảnh Internet

Nhưng theo Balotelli, không chỉ mình anh mà cả đội đều sẽ chịu sức ép. “Không có Cassano và Rossi, áp lực là rất lớn. Tôi hiểu rõ điều đó. Nhưng thực tế tất cả chúng tôi đều phải nhận, chứ không riêng cá nhân nào”.

Liên quan đến đời tư, mới đây Balotelli bị tờ The Sun tung tin có lăng nhăng với một diễn phim “tươi mát”, và nhận nhiều lời chỉ trích. Super Mario đã không phủ nhận hay thừa nhận, mà anh đưa ra lời chỉ trích ngược lại tờ báo lá cải hàng đầu nước Anh.

“Họ luôn thích nói về cuộc sống riêng của tôi hơn là những gì tôi làm trên sân cỏ. Thường những điều đó làm tôi bực mình. Với tôi, tờ The Sun tồi tệ hơn tất cả tờ báo nào khác ở Italia. Một tờ báo mà luôn đưa hình ảnh phụ nữ khỏa thân lên trang nhất thì chẳng ra gì…”.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm