Asian Cup 2015: Tuyển Trung Quốc gây sốc trước Saudi Arabia

11/01/2015 07:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khác với trận khai màn (Australia thắng Kuwait 4-1), cả 3 trận đấu diễn ra trong ngày đều kết thúc với tỉ số sít sao 1-0. Đáng chú ý nhất là chiến thắng của Trung Quốc trước đối thủ từng 3 lần vô địch, Saudi Arabia.

Đội tuyển Trung Quốc chỉ giành vé vớt đến Australia với thành tích là đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất. Nhưng đội bóng của quốc gia đông dân nhất thế giới này đã nhập cuộc đầy tự tin trong cuộc đối đầu với Saudi Arabia ở bảng B.

Tuyển Trung Quốc chơi lấn lướt hơn trong hiệp 1 nhưng sa sút trong hiệp 2 và suýt phải trả giá đắt trước Saudi Arabia. Đối thủ đến từ vùng Vịnh này đã được hưởng một quả penalty trong hiệp 2 sau khi tiền đạo Naif Hazazi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng chính chân sút này sau đó đã không thể đánh bại thủ môn của Trung Quốc từ chấm 11m.

Không chỉ thoát thua, Trung Quốc còn một lần nữa được vận may mỉm cười ở cuối trận. Phút 80, cú đá phạt hàng rào từ cự ly hơn 27m của tiền vệ Yu Hai bên phía Trung Quốc đã vô tình đập vào lưng một cầu thủ Saudi Arabia và đổi hướng, khiến thủ thành Waleed Abdullah hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản bóng đi vào lưới. Đây cũng chính là bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về 3 điểm trọn vẹn cho thày trò HLV Alain Perrin. Với kết quả này, Trung Quốc tạm thời chia sẻ ngôi đầu bảng B với Uzbekistan. Đội tuyển trước đó đã đánh bại đội tuyển CHDCND Triều Tiên trong cơn mưa tại Sydney.

Đây là trận đấu mà Uzbekistan đã chơi trên chân đối thủ Đông Á, nhưng lại chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng, với cú đánh đầu của Igor Sergeev ở phút 62 sau pha tạt bóng của đội trưởng Server Djeparov. Ở lượt đấu thứ 2 diễn ra vào ngày 14/1, Uzbekistan sẽ có cơ hội phân định ngôi đầu bảng với Trung Quốc. Còn Triều Tiên và Saudi Arabia sẽ phải quyết chiến nếu không muốn bị loại sớm.

Trong khi đó, ở bảng A, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Hàn Quốc đã không cho đối thủ bị đánh giá yếu hơn Oman cơ hội gây bất ngờ. Hàn Quốc cũng thắng sát nút 1-0 nhờ pha lập công của tiền đạo Cho Young-cheol trong những phút bù giờ của hiệp 1. Đáng chú ý, đây cũng chính là bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG của chân sút 25 tuổi này trong sự nghiệp. Dù có được cú khởi đầu thuận lợi, nhưng Hàn Quốc đã phải trả một cái giá không hề nhỏ trên sân đấu ở thủ đô Canberra. Có tới 2 trụ cột của đội tuyển này là tiền vệ Lee Chung-yong và hậu vệ cánh Kim Chang-soon đã bị dính chấn thương.

Rõ ràng, để có thể lần đầu tiên đăng quang tại giải đấu hàng đầu Châu lục sau hơn nửa thế kỷ, người Hàn và HLV người Đức Uli Stielike sẽ còn có rất nhiều việc phải làm.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm