UEFA công bố đội hình tiêu năm 2014: Báo động đỏ cho người Anh

11/01/2015 07:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - UEFA vừa công bố đội hình tiêu biểu (ĐHTB) năm 2014 do các CĐV bầu chọn. Danh sách gồm 11 ngôi sao ấy thực sự là một hồi chuông báo động dành cho người Anh cũng như Premier League.

Không có tuyển thủ Anh nào lọt vào danh sách này, còn Ngoại Hạng Anh cũng chỉ đóng góp 1 cái tên duy nhất. Vinh dự ấy thuộc về Angel Di Maria. Nhưng thật ra, tiền vệ người Argentina được bầu chọn cũng hoàn toàn nhờ vào màn trình diễn tại Real Madrid, chứ không phải quãng thời gian anh khoác áo Manchester United (dính nhiều chấn thương).

Người Anh đã quen với sự vắng mặt

Năm nay, 4-3-3 là sơ đồ chiến thuật được áp dụng cho ĐHTB, sau khi nhận được tới 37% số phiếu bầu. Chẳng có gì bất ngờ khi “bức tường” Manuel Neuer được lựa chọn là người gác đền cho 10 cầu thủ còn lại. Lần lượt Philipp Lahm, Sergio Ramos, Diego Godin và David Alaba chiếm 4 suất ở hàng thủ. Toni Kroos, Arjen Robben và Angel Di Maria có tên ở tuyến giữa. Còn bộ ba Lionel Messi - Cristiano Ronaldo - Ibrahimovic là những gương mặt trên hàng tiền đạo.

Như vậy, đây là năm thứ 5 liên tiếp giải Ngoại hạng Anh không thể đóng góp quá 1 cầu thủ trong ĐHTB này. Thậm chí, bản hợp đồng với Di Maria của Manchester United còn đã giúp Premier League thoát khỏi cảnh lần thứ 2 trắng tên tại ĐHTB chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây. Trong khi đó,  nếu muốn thấy tên 1 cầu thủ của đội tuyển Anh trong ĐHTB thì người ta sẽ phải vặn thời gian quay lại tận năm 2010, với trường hợp của Ashley Cole.

Ở khía cạnh nào đó, sự thiếu vắng những cầu thủ đang chơi bóng tại Premier League và tuyển thủ Anh trong ĐHTB chính là một bằng chứng thể hiện sự sa sút về chất lượng giải đấu cũng như ĐTQG nước này trên bình diện châu lục. Trên thực tế, về mặt chyên môn thì ở thời điểm hiện tại Premier League không những đã bị La Liga bỏ xa trên BXH của UEFA, mà còn đã bị Bundesliga đuổi sát gót. Tương tự như thế, ĐT Anh cũng liên tục gây thất vọng ở những giải đấu lớn. Nhưng điều nguy hiểm hơn nữa là việc vắng mặt trong ĐHTB còn là dấu hiệu Premier League đang mất giá trong mắt khán giả.

Bóng đá Anh đang bị quay lưng?

ĐHTB này của UEFA hoàn toàn là do các CĐV quyết định, mà không có sự tham gia của bất kì nhà chuyên môn nào. Ví dụ như năm nay, kết quả 11 cầu thủ được tổng hợp từ kết quả bầu chọn của 8,4 triệu CĐV. Tất nhiên, những lá phiếu của người hâm mộ thì thường mang tính cảm tính, chứ không hẳn phụ thuộc vào chuyên môn. Nói một cách khác, kết quả cũng có thể là thước đo đánh giá sự yêu mến của khán giả dành cho các cầu thủ.

Kể từ khi được khai sinh năm 1992 cùng với cuộc cách mạng về truyền hình, Premier League vẫn được xem là giải đấu được yêu thích nhất thế giới. Nhưng việc liên tục lỗi hẹn với ĐHTB cho thấy các ngôi sao đang thi đấu ở giải Ngoại Hạng Anh đã không còn nhận được sự yêu mến đặc biệt của khán giả. Cán cân đang dần dịch chuyển sang Tây Ban Nha và Đức. Những gì đang diễn ra có thể coi là lời cảnh tỉnh dành cho những nhà làm bóng đá ở xứ sở sương mù.

Premier League vươn lên trở thành giải đấu số một hành tinh nhờ vào chiến lược truyền hình và marketing cực kì hợp lý. Nhưng vào lúc này những ưu thế ấy cũng không còn là tuyệt đối, khi La Liga hay Bundesliga cũng đã chú ý hơn đến việc làm hình ảnh và điều chỉnh lịch thi đấu để phù hợp với lịch truyền hình. Vì thế, Premier League sẽ phải có những cuộc cách mạng mới, đặc biệt về mặt chuyên môn nếu không muốn đánh mất vị thế. Giải đấu số một xứ sở sương mù sẽ cần những ngôi sao ngoại hạng đúng nghĩa!

3 Có 3 cầu thủ có vinh dự lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách ĐHTB do các CĐV bầu chọn. Đó là Godin, Di Maria và Kroos.

40 11 cầu thủ lọt vào ĐHTB của UEFA được các CĐV bầu chọn dựa trên danh sách gồm 40 cầu thủ do UEFA đưa ra ban đầu.

623.046 Với 623.046 lượt bầu chọn, C.Ronaldo là cầu thủ nhận được nhiều sự bình chọn nhất của khán giả. Đây là lần thứ 8 liên tiếp ngôi sao người Bồ có tên trong danh sách ĐHTB.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm