Ghi nhanh: Những ngày đầu ở Cali cùng đội tuyển futsal Việt Nam

10/09/2016 05:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hai ngày nữa, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ bắt đầu khởi tranh hành trình lịch sử của mình tại Futsal World Cup 2016. Dưới đây là ghi nhanh từ Colombia của nhà báo Lưu Vạn Kha, nguyên phó TBT báo Thể thao & Văn hóa, hiện đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam.

Cái duyên với Colombia đã đưa tôi lần thứ hai đến với đất nước của đại văn hào Grabriel Garcia Marquez, tác giả của nhiều tác phẩm để đời như “Trăm năm cô đơn”, “Tình yêu thời thổ tả” , “Mùa thu trưởng lão” hay “Ký sự về một cái chết được báo trước”.  Lần đầu tôi đến Colombia vào tháng 5 năm 2015 khi đi dịch cho một đoàn của Bộ Xây dựng Việt Nam và Ngân hàng Thế giới để học hỏi kinh nghiệm về quy hoạch đô thị ở thủ đô Bogota và thành phố Medellin, còn lần này thì đi dịch và giúp việc cho đoàn bóng đá của Việt Nam tham dự Giải Futsal Thế giới tại hai thành phố Santiago de Cali và Bucaramanga.

Thành phố Thể thao của châu Mỹ

Cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến Cali là cảnh quan ở đây khá giống Medellin: thành phố được xây dựng dưới chân núi, trong lòng một thung lũng nên có nhiều cây xanh, khí hậu mát mẻ, nhộn nhịp nhưng không náo động và chật chội như ở Bogota. Một bất ngờ thú vị khi xe của đoàn đến khách sạn Intercontinental, nơi trú quân của tám đoàn futsal đến từ nhiều nước khác nhau, trong đó có Việt Nam, Guatemala, Italia – những đội cùng bảng đấu – là trước mặt khách sạn có một hàng tre xanh, giống như ở Việt Nam được trồng bên bờ một con sông mùa này đang cạn nước.  


Thành phố Cali, nhìn từ cửa sổ khách sạn của đội tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: Lưu Vạn Kha

Được xây dựng từ năm 1536 ở độ cao trên 1000 mét so với mặt nước biển và có dân số trên 1,2 triệu người, Cali là một trong những thành phố cổ nhất ở châu Mỹ và là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của toàn bộ miền tây-nam Colombia. Khác với Buenos Aires hay Mar del Plata của Argentina, Cali của Colombia có rất ít những ngôi nhà mang kiến trúc barroco của châu Âu. Phần lớn là những ngôi nhà mang dáng dấp hiện đại, thanh thoát, không nhiều đường nét cầu kỳ, được xây dọc theo những con đường có độ cao thấp khác nhau vì thành phố nằm trong thung lũng Cauca. Khí hậu mát mẻ khiến các cầu thủ của đoàn Việt Nam cảm thấy rất thoải mái. “Chúng cháu ngủ rất ngon”, một cầu thủ giọng miền Nam nói với tôi khi được hỏi có cảm thấy mệt mỏi vì bị lệch múi giờ hay không.


Cali có cơ sở hạ tầng khá tốt

Do có cơ sở hạ tầng tốt, với nhiều trục đường liên tỉnh kết nối vào Hệ thống Vận tải Hàng loạt phía Tây, với vô số những khách sạn đẹp mắt và tiện nghi và 40 trung tâm thể thao hiện đại Santiago Cali được mệnh danh là “Thành phố Thể thao của châu Mỹ”. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều sự kiện thể thao lớn như  Đại hội Thể thao Thế giới năm 2013, Đại hội Thể thao Liên Mỹ  1971 và bây giờ là Cúp Bóng đá Futsal Thế giới 2016 được tổ chức tại Cali. Thành phố này cũng sáu lần đăng cai và tổ chức Cúp bóng đá Libertadores châu Mỹ cùng nhiều Giải Thế giới về các môn như đua xe đạp, trượt băng, bơi lội, bóng rổ, vật, judo,...

Cali còn rất hấp dẫn bởi đây cũng được coi là thủ đô của nhạc “salsa”, rất được ưa chuộng ở hầu hết các nước Mỹ La tinh, là một trong những trung tâm thẩm mỹ nổi tiếng của khu vực Mỹ La tinh hàng năm thu hút hàng chục nghìn khách nước ngoài đến với dịch vụ này. Ngành du lịch cũng khá phát triển với nhiều hoạt động phong phú về văn hóa và ẩm thực.

Háo hức chờ giờ G

Được sống cùng với đội tuyển futsal Việt Nam trong những ngày này quả là một trải nghiệm đẹp và những cảm nhận ban đầu cũng thật tuyệt, đúng với hình ảnh của một đội bóng chuyên nghiệp. Các cầu thủ đều trẻ khỏe, vui vẻ, ăn mặc gọn gàng trong các bộ đồng phục màu vàng, đen, xanh, sinh hoạt rất đúng nề nếp, chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc ăn, ngủ, tập luyện. Trong các buổi tập, thường kéo dài trong hai tiếng, các cầu thủ tập với cường độ cao như khi thi đấu thật.. Các cầu thủ áo ướt đẫm mồ hôi, vào bóng quyết liệt, không ngại va chạm và tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống chiến thuật của đội bóng. HLV trưởng Bruno Garica liên tục hò, hét, chỉ dẫn các cầu thủ di chuyển không bóng, tạo khoảng trống, tranh thủ sút bóng khi có cơ hội, thỉnh thoảng dừng lại giải thích thêm ý đồ chiến thuật của mình.


Các cầu thủ tuyển futsal Việt Nam đang miệt mài tập luyện. Ảnh: Quang Thắng

Mặc dù rơi vào một bảng khó với các đối thủ là Guatemala, Paragoay và Italia, đứng trên Việt Nam nhiều về thứ hạng, nhưng cả ban huấn luyện, lãnh đội và các cầu thủ đều quyết tâm giành ba điểm trong mỗi trận đấu, đặc biệt trong trận đầu tiên trước Guatemala sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 11/9 tới (tức 6 giờ sáng Việt Nam ngày 12/9) trên sân vận động Coloseo del Pueblo ở trung tâm thành phố Cali.


Ông bầu Trần Anh Tú và quản lý độiNgô Lê Bằng. Ảnh: Quang Thắng

“Ông bầu” Trần Anh Tú, Ủy viên thường trực LĐBĐ Việt Nam, Trưởng đoàn Futsal, cho biết sau một thời gian tập luyện dài và cọ xát với nhiều đội bóng khác nhau của Ai Cập, Tây Ban Nha và Argentina, cả ở cấp đội tuyển quốc gia và CLB, các cầu thủ futsal Việt Nam đã thể hiện được sự tiến bộ vượt bậc, tự tin hơn nhiều, đã dám cầm bóng, lừa bóng và đã ghi được một số bàn thắng rất đẹp trong các trận đấu đầy khó khăn trước Argentina.


Hy vọng tuyển futsal Việt Nam sẽ thi đấu thành công tại VCK

“ Sẽ rất khó khăn để chiến thắng các đội bóng có thứ hạng cao hơn mình nhiều, nhưng trước đây ai nghĩ chúng ta có thể đánh bại Nhật Bản để được đi chung kết giải này. Vậy thì hãy quyết tâm, hy vọng và đặt niềm tin vào các cầu thủ”, đó cũng là suy nghĩ chung của các thành viên trong đoàn Việt Nam có mặt tại Cali.

Hy vọng những Nguyễn Bảo Quân, Trần Văn Vũ, Lê Quốc Nam và các cầu thủ khác sẽ đem lại những niềm vui mới cho các cổ động viên của Việt Nam sau các tấm huy chương của Hoàng Xuân Vinh và Lê Văn Công tại Olympic và Paralympic vừa qua.

HLV trưởng đội Guatemala: Việt Nam có lối đá rất giống chúng tôi

Gặp nhau trong lúc chờ ăn sáng ở cầu thang tầng 9 của khách sạn Intercontinental, ông Tomas de Dios, HLV trưởng của đội tuyển Guatemala, đã trả lời phỏng vấn chớp nhoáng báo Thể thao & Văn hóa.

Khi được hỏi “ ông đánh giá như thế nào về đội tuyển Việt Nam”, ông Tomas bày tỏ: Tôi có nghiên cứu kỹ các trận đấu của Việt Nam. Tất nhiên là như thế rồi. Tôi cũng quen HLV trưởng Bruno Garcia của các bạn. Tôi thấy đội tuyển Việt Nam có lối chơi rất giống với chúng tôi- Giống lắm ý. Cũng như các bạn, chúng tôi sẽ cố gắng để có ba điểm.

Lưu Vạn Kha
(Từ Cali, Colombia)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm