07/05/2010 12:30 GMT+7 | Đức
(TT&VH) - 12h trưa qua (17h, giờ Hà Nội), cả nước Đức dán mắt vào màn hình vô tuyến, hồi hộp theo dõi một sự kiện được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh sóng. Từ một cuộc họp báo ở Stuttgart, HLV Joachim Loew đã công bố bản danh sách sơ bộ gồm 27 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho World Cup 2010. Và bản danh sách này, theo nhiều người Đức thì chẳng khác nào một FC Bayern mở rộng!
Khi công bố bản danh sách sơ bộ gồm 27 cầu thủ “quy hoạch” cho World Cup 2010, HLV Joachim Loew của đội tuyển Đức không ngần ngại thừa nhận vai trò đặc biệt quan trọng của những cầu thủ đang khoác áo Bayern. “Chúng ta tự hào về những thành công lớn lao mà Bayern đang đạt được, với những màn trình diễn hết sức tuyệt vời. Họ mang đến cho đội tuyển quốc gia những cầu thủ rất đáng tin cậy”, Loew nhấn mạnh về bản danh sách có đến 7 cầu thủ của đội bóng đang hướng đến cú “ăn ba” lịch sử, gồm chức vô địch Bundesliga, Cúp quốc gia và Champions League.
![]() HLV Joachim Loew |
Có thể thấy ngay sự ảnh hưởng của Bayern khi nhìn vào bản danh sách sơ bộ của Joachim Loew. Quân của Bayern trải đều trên khắp các tuyến, từ thủ môn Hans-Joerg Butt, hậu vệ Holger Badstuber, Philipp Lahm, tiền vệ Bastian Schweinsteiger cho đến các tiền đạo Thomas Mueller, Mario Gomez và Miroslav Klose. Có những người là trụ cột của đội tuyển quốc gia bấy lâu nay, như Schweisteiger hay Klose, những người vừa mới đến với “Mannschaft” như Mueller hay Badstuber và có cả những người quay trở lại sau cả chục năm xa cách, như Butt. Đó là chưa tính đến trường hợp của Toni Kroos, tiền vệ sẽ trở lại Bayern vào mùa Hè này sau một năm rưỡi khoác áo Leverkusen theo hợp đồng cho mượn. Sẽ không ngoa chút nào khi gọi đội tuyển Đức dự World Cup 2010 là “FC Bayern Mannschaft”, một sự lẫn lộn giữa đội bóng nổi tiếng của thành phố Munich, với “Mannschaft”.
Đế chế Bayern đang hồi sinh, bằng việc đoạt chức vô địch Bundesliga và hướng tới cú “ăn ba” với danh hiệu ở Cúp quốc gia và Champions League. Sự trỗi dậy của đội bóng số một nước Đức còn được thể hiện ở việc họ đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển quốc gia, ở một giải đấu quan trọng bậc nhất như World Cup 2010. Và nếu như đội tuyển Đức giành được danh hiệu vô địch thế giới lần thứ tư tại Nam Phi vào ngày 11/7 tới, thì cũng có thể xem như Bayern đoạt được cú “ăn bốn” trong mùa giải này, ba danh hiệu ở cấp độ câu lạc bộ, và một ở tầm cỡ... đội tuyển quốc gia. Năm 1974, đội tuyển Đức cũng vô địch World Cup với bảy cầu thủ Bayern trong đội hình (Maier, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Hoeness, Breitner, Mueller, Kapellmann). Năm nay, liệu điều đó sẽ lập lại ở Nam Phi?
* Chào 2 tân binh
1: Michael Ballack là cầu thủ duy nhất trong bản danh sách sơ bộ của đội tuyển Đức đang thi đấu ở nước ngoài. Tuy nhiên, đội trưởng của “Mannschaft” cũng từng có 4 năm khoác áo Bayern trước khi chuyển sang Chelsea hồi mùa Hè 2006. 98: Ballack cũng là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của ĐT Đức vào thời điểm hiện tại, với 98 lần ra sân. Xếp thứ hai với 4 lần ít hơn là Miroslav Klose, người đã có 48 bàn thắng cho “Mannschaft”. |
Ngoài trường hợp của thủ môn Hans-Joerg Butt trở lại đội tuyển Đức sau 8 năm, trong bản danh sách sơ bộ của đội tuyển Đức còn xuất hiện hai cái tên mới toanh là các hậu vệ Holger Badstuber của Bayern và Dennis Aogo của Hamburg. Việc Badstuber, mới 21 tuổi và chơi được ở trung tâm cũng như cánh trái, được gọi là điều chẳng mấy bất ngờ. Sau những gì đã thể hiện ở Bayern trong mùa giải này, Badstuberg xứng đáng có một chỗ đứng ở đội tuyển quốc gia, nếu xét về trình độ của các hậu vệ người Đức vào thời điểm hiện tại. Một trụ cột trong hàng phòng ngự của Bayern, lại còn trẻ và đang tiến bộ không ngừng, thì không thể bị bỏ rơi khi “Mannschaft” lên đường sang Nam Phi.
Tuy nhiên, trường hợp của Aogo lại là một sự lựa chọn thú vị. Cầu thủ đa năng, chơi được nhiều vị trí khác nhau ở hàng phòng ngự cũng như tiền vệ, từng góp phần giành chức vô địch U-21 châu Âu năm 2009 về cho bóng đá Đức. Năm nay 23 tuổi, Aogo sinh ra ở Karlsruhe trong một gia đình có người bố đến từ Nigeria. Đã từng nhiều lần được đội tuyển “Đại bàng xanh” mời gọi nhưng Aogo vẫn quyết định theo đuổi cơ hội tại “Mannschaft” và bước đầu anh đã thành công. Có thể Aogo sẽ không có tên trong danh sách cuối cùng của đội tuyển Đức dự World Cup 2010 nhưng việc được triệu tập vào lúc này cũng là một phần thưởng, ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của anh trong màu áo Hamburg.
Cũng chấn thương và vắng mặt như Adler là tiền vệ phòng ngự Simon Rolfes, đội trưởng của Leverkusen. Tuy nhiên, Joachim Loew lại không đả động gì đến chuyện gọi trở lại tiền vệ lừng danh Torsten Frings. Ông cũng quên luôn Thomas Hitzlsperger, người đang trải qua một mùa giải tệ hại trong màu áo Stuttgart rồi Lazio. Trước đó, Loew cũng đã công khai việc triệu tập Kevin Kuranyi, vì “lý do chiến thuật”. Hàng tấn công của đội tuyển Đức vẫn sẽ gồm những cái tên không thật sự đạt phong độ cao trong mùa giải này, thậm chí có những người chơi rất tệ như Miroslav Klose hay Lukas Podolski, với sự hỗ trợ của các tài năng trẻ như Mesut Oezil, Toni Kroos hay Marko Mari.
Đông Hà (Berlin, Đức)
* Danh sách sơ bộ cụ thể
Thủ môn: Hans-Joerg Butt (Bayern), Tim Wiese (Bremen), Manuel Neuer (Schalke). Hậu vệ: Arne Friedrich (Hertha), Dennis Aogo (Hamburg), Holger Badstuber (Bayern), Andreas Beck (Hoffenheim), Jerome Boateng (Hamburg), Phillip Lahm (Bayern), Per Mertesacker (Bremen), Serdar Tasci (Stuttgart), Heiko Westermann (Schalke). Tiền vệ: Michael Ballack (Chelsea), Marcell Jansen (Hamburg), Sami Khedira (Stuttgart), Toni Kroos (Leverkusen), Marko Marin, Mesut Oezil (Bremen), Bastian Schweinsteiger (Bayern), Christrian Traesch (Stuttgart), Piotr Trochowski (Hamburg). Tiền đạo: Cacau (Stuttgart), Mario Gomez, Thomas Mueller, Miroslav Klose (Bayern), Stefan Kiessling (Leverkusen), Lukas Podolski (Cologne). |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất