7h45 ngày 7/9, sân da Amazonia, Brazil - Colombia: Khi Neymar không còn cô đơn

06/09/2016 19:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV Brazil luôn than phiền rằng họ chỉ có mỗi Neymar để hy vọng. Đơn giản bởi trong thời điểm khan hiếm tài năng này, Neymar chính là cầu thủ đẳng cấp thế giới duy nhất trong đội hình của đội tuyển từng 5 lần VĐTG.

Đó là điều khó chấp nhận, nhưng đúng là thực tế của Selecao, đội bóng không còn sản sinh ra những ngôi sao hàng đầu nữa. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Neymar không còn cô đơn nữa. Người Brazil bây giờ còn có Gabriel Jesus để hy vọng.

Tiền đạo 19 tuổi mới gia nhập Man City chính là nhân tố nổi bật nhất trong chiến thắng 3-0 của Brazil trước Ecuador mới đây, cũng là trận ra mắt của tân HLV Tite. Chơi ở vị trí số 9, Jesus đã cho thấy rằng anh chính là đáp án cho vị trí trung phong mà người Brazil tìm kiếm bấy lâu nay. Trước Jesus, những Nilmar, Jo, Fred rồi Olivera đều đã gây thất vọng, đến nỗi, người Brazil lo rằng họ đã "tuyệt chủng" một số 9 thực thụ.

Trước Ecuador, Jesus đã chơi cực kỳ năng nổ và tham gia vào cả 3 bàn thắng của Brazil. Đầu tiên, Jesus là người tạo ra bước ngoặt cho Brazil vào thời điểm Selecao bế tắc khi tiền đạo của Man City kiếm được một quả phạt đền, tạo cơ hội cho Neymar mở tỷ số. Thời gian còn lại của trận đấu là show diễn của riêng Jesus khi tiền đạo này sút bóng đập chân hậu vệ đối phương nâng tỷ số lên 2-0, trước khi cứa lòng đẹp mắt ngay mép vòng cấm để ấn định chiến thắng 3-0 cho Brazil.

Ngay cả "số 9" huyền thoại của Brazil là Ronaldo cũng phải thốt lên rằng: "Tôi là một fan của Gabriel bởi tôi thấy bản thân mình ở trong đó. Tôi và cậu ấy có nhiều điểm chung. Cậu ấy còn trẻ nhưng đã rất thành công".

Sau Neymar, Jesus chính là tài năng tấn công hứa hẹn nhất mà bóng đá Brazil sản sinh ra. Và bây giờ, người Brazil không còn phải trông đợi vào mỗi Neymar để tạo ra đột biến nữa. Nhưng Selecao còn có một người hùng nữa, dù không nổi bật bằng Gabriel Jesus: Philippe Coutinho. Kể từ khi vào sân từ ghế dự bị thay cho Willian, tiền vệ của Liverpool đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Brazil.

Coutinho đã cho thấy sự đa năng của mình khi anh có thể đá ở cả hai cánh của hàng tiền vệ. Ở Liverpool, Coutinho đá tiền vệ trái nhưng trước Ecuador, HLV Tite xếp anh đá tiền vệ phải và cầu thủ của Liverpool vẫn chơi xuất sắc. Nhờ sự có mặt của Coutinho, lối chơi của Brazil trở nên mượt mà và sáng tạo hơn, điều mà Willian chưa thể làm được.

Rất có thể, màn trình diễn ngắn ngủi nhưng hiệu quả trước Ecuador sẽ giúp Coutinho chiếm một suất đá chính trước Colombia, như HLV Tite thừa nhận rằng "sự cạnh tranh cho vị trí tiền vệ phải sẽ rất quyết liệt". Thay vì một suất đá chính nghiễm nhiên cho Willian, tiền vệ của Chelsea sẽ phải cạnh tranh với Coutinho.

Nhưng dù thế nào, người được hưởng lợi nhiều nhất chính là HLV Tite. Ông nhận lời dẫn dắt đội tuyển Brazil trong bối cảnh bóng đá nước này sa sút nhất nhiều năm qua, và không ai đặt nhiều hy vọng vào Selecao. Tuy nhiên, sự nổi lên đúng lúc của những Gabriel Jesus hay Coutinho bỗng trở thành "cứu cánh" cho Tite, vào thời điểm cầu thủ số 1 của ông là Neymar bất ngờ từ bỏ chiếc băng đội trưởng vì áp lực quá lớn.

Đội hình dự kiến

Brazil: Alisson; Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo; Casemiro; Willian, Augusto, Paulinho, Neymar; Jesus

Colombia: Ospina; Medina, J. Murillo, O. Murillo, Diaz; D. Torres, Sanchez; Rodriguez, M. Torres, Muriel; Bacca

Dự đoán: 2-1


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm