Hành tinh bóng đá

Đội tuyển Bồ Đào Nha: Queiroz đã cảm thấy áp lực

11/10/2008 07:45 GMT+7 Google News

(TT&VH cuối tuần) -  Mới trải qua 2 trận đấu tranh tài chính thức trên cương vị HLV đội tuyển Bồ Đào Nha, HLV Carlos Queiroz đã bắt đầu cảm nhận được áp lực đang dồn lên vai mình. Sau thắng lợi hoành tráng trên sân Malta, BĐN bất ngờ thất thủ trên sân nhà ngay sau đó trước Đan Mạch. Trận đấu gặp Thụy Điển tại Solna tới đây là cơ hội để mọi người đánh giá sức mạnh của BĐN thời hậu Scolari.

Trận gặp Đan Mạch, BĐN bên cạnh việc bộc lộ điểm yếu cố hữu là dứt điểm kém còn nảy ra một căn bệnh mới: mất tập trung. Chỉ từ phút 84 trở đi, họ đã để cho Đan Mạch ghi đến 3 bàn thắng dễ dàng và để thua ngược 2-3 dù đã 2 lần dẫn trước. Việc một đội bóng như Bồ Đào Nha để thua 3 bàn vốn đã không chấp nhận được, huống chi thua trong 8 phút và trước một hàng công không lấy gì làm sắc bén như Đan Mạch. Trận gặp Thụy Điển là cơ hội để gỡ gạc danh dự cho BĐN, và cho chính Queiroz.
 
Áp lực dần đè nặng lên vai Carlos Queiroz (áo xanh)

Vậy mà chuyến làm khách này, Queiroz lại mất đi hàng loạt hảo thủ: Ricardo Carvalho, Sabrosa Simao, Deco và Maniche đều phải ở lại CLB của mình để điều trị chấn thương. Rất may là Queiroz đã có sự trở lại của Cristiano Ronaldo – học trò cũ của ông tại Man. United. Ông nói: “Tôi không trông chờ một Cristiano Ronaldo như trước (khi anh chưa mổ mắt cá hồi tháng 7), vì tôi trông chờ một Ronaldo giỏi hơn”. Một Ronaldo giỏi hơn? Tức một Ronaldo vừa biết đi bóng, chuyền bóng và lãnh luôn trách nhiệm ghi bàn. BĐN từ chục năm nay chưa có được một tiền đạo đẳng cấp thế giới nào và đến thời điểm này cũng thế. Nuno Gomes đang phải gồng gánh hàng công cùng chiếc băng thủ quân trên tay nhưng anh chỉ thuộc hạng khá ở châu Âu, Hugo Almeida còn chán hơn.

Niềm hy vọng số một hiện nay có lẽ sẽ được dồn cho Danny Alves – tiền đạo đã tiêu tốn của Zenit St. Petersburg đến 30 triệu euro để chiêu một anh từ Dynamos Moskva. Trận gặp Real Madrid, Danny đã ghi được một bàn thắng cực kỳ đẳng cấp vào lưới Casillas từ đường chuyền của Arshavin. Pha kết thúc nhạy cảm và sát thủ ấy đã gợi lên trong tâm trí những CĐV Bồ Đào Nha một tia hy vọng. Có một chân sút đẳng cấp cùng một hàng tiền vệ cực mạnh, họ chẳng ngán ngại bất kỳ hàng phòng ngự nào trên thế giới nữa. Khổ nỗi đâu phải tiền đạo nào đá hay ở CLB cũng tỏa sáng ở cấp độ đội tuyển. Trải nghiệm của Danny ở đấu trường quốc tế còn quá ít và khả năng Queiroz anh đánh bật Nuno Gomes ra khỏi vị trí tiền đạo cắm cũng rất nhỏ.

Trong 13 lần đối đầu với đối thủ khó chịu đến từ Bắc Âu Thụy Điển, BĐN mới thắng được có 3 lần. Thụy Điển chưa bao giờ là một đội bóng hàng đầu nhưng họ có thể gây ra khó khăn cho bất kỳ ông lớn nào. Muốn thắng trên sân họ lại càng khó khăn hơn nữa. 2 trận gặp Albania và Hungary, HLV Lars Lagerback đã cho các học trò đá thử sơ đồ 3-5-2 thay vì 4-4-2 quen thuộc để tăng thêm sự an toàn cho tuyến phòng ngự. Hàng công của Bồ Đào Nha sẽ đứng trước một thử thách thật sự. Vòng loại Euro năm ngoái, Thụy Điển đã hạ TBN ngay khi trong đội hình của họ không có cầu thủ số một là Ibrahimovic. Giờ thì Ibra đang có phong độ cao, hàng thủ của BĐN lại thủng lỗ chỗ.

Ngay khi lâm vào thế khó như vầy, BĐN cần sức bật của một đội bóng lớn. Tài năng của Queiroz được thử thách. Đang đứng thứ 4 trong bảng, thêm một kết quả bất lợi nữa sẽ làm gia tăng sức nóng trên chiếc ghế của Queiroz.
 
Minh Trần

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm