![]() HLV Kim Jong Hun - Ảnh Reuters |
CHDCND Triều Tiên từng suýt có mặt ở World Cup 2006, nhưng cuối cùng phải làm khán giả vì thiếu may mắn, cũng như hàng loạt sai lầm của thủ môn. Nhưng lần này, họ đã thành công với một đội bóng thi đấu rất đoàn kết và có tinh thần trách nhiệm cao. Thật không may, trong lần trở lại với giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, họ lại rơi vào bảng "tử thần" với những Brazil, Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà.
Thực ra, ở vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á, họ đã thành công ở một bảng đấu "tử thần". Saudi Arabia, Iran, Hàn Quốc và UAE tổng cộng có đến 15 lần dự World Cup, nhưng họ đã gây nên cú sốc trước các đội bóng Tây Á để xếp thứ 2 chung cuộc, chỉ sau Hàn Quốc. Trong trận đấu cuối cùng ở Riyadh, CHDCND Triều Tiên đã ngoạn mục hoàn thành mục tiêu hòa 0-0, đủ để giành vé đến Nam Phi. Trận hòa ấy đã làm nổi bật lối chơi phòng ngự bê tông điển hình của họ.
Phần lớn các cầu thủ của họ chơi ở giải nội địa và có điều kiện thi đấu cùng nhau thường xuyên. Nhưng họ vẫn có 3 gương mặt đáng chú ý chơi ở nước ngoài. Nổi bật nhất là Jong Tae-se, sinh ra ở Nhật, lớn lên ở CHDCND Triều Tiên và hiện đang thi đấu cho CLB Nhật Bản Kawasaki Frontale. Anh được ví với Rooney nhờ sự giống nhau về lối chơi.
*Tin ở họ
Tính tổ chức cao, tinh thần chiến đầu tuyệt vời. Họ có lợi thế là không được chú ý nhiều và không chịu đựng sức ép. Không dễ gì khoan thủng hàng thủ đông người và thi đấu lăn xả của họ.
*Không tin ở họ
Chính là khả năng ghi bàn. Họ chỉ ghi được 11 bàn sau 14 trận của vòng loại thứ nhất và thứ 2. Phần lớn đội hình thiếu kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường đỉnh cao. Họ đã tổ chức các chuyến "học tập" đến Nam Mỹ, châu Phi và châu Âu, nhưng chừng đó là chưa đủ và quá muộn.
HLV Kim Jong Hun: Các chuyên gia trong nước không thích Kim Jong Hun khi mà lối chơi của đội bóng, nặng về phòng ngự, quá tiêu cực. Nhưng điều quan trọng là ông đã hoàn thành được mục tiêu. |
