Đội tuyển Argentina công bố danh sách sơ bộ: Sabella quyết ruồng bỏ Tevez

15/05/2014 09:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng ngàn người hâm mộ Argentina đã xuống đường suốt mấy ngày qua để kêu gọi HLV Alejandro Sabella triệu tập tiền đạo Carlos Tevez vào đội tuyển Argentina dự World Cup 2014, nhưng vô hiệu. Bất chấp bị phản đối, bị chỉ trích hay thậm chí căm ghét vì chưa từng gọi Tevez lên tuyển, Sabella vẫn cương quyết bỏ qua chân sút của Juventus.

Tevez đã vắng bóng ở tuyển Argentina kể từ khi Sabella lên nắm đội tháng 8/2011, với lý do xuyên suốt được cho là vì anh có mâu thuẫn với chiến lược gia này. Trong phần lớn thời gian, việc loại bỏ Tevez được dư luận chấp nhận vì tiền đạo sinh năm 1984 chơi phập phù ở Man City, rồi nổi loạn và bỏ thi đấu suốt mấy tháng cuối năm 2012. Nhưng một năm trước World Cup 2014, Tevez đã chơi tuyệt hay khi chuyển sang Juventus, hay hơn cả Higuain và Palacio, những “con cưng” của Sabella. Anh ghi 19 bàn Serie A, là đầu tàu kéo Juve đến chức vô địch Serie A rực rỡ nhất lịch sử. Song anh có hay hơn nữa thì cũng không thể chiến thắng sự bảo thủ của Sabella. Thậm chí, như cố ý muốn đổ dầu vào lửa, Sabella cho gọi tiền đạo Franco Di Santo, “hàng thải” của Chelsea vừa có một mùa giải xoàng xĩnh ở Werder Bremen.

Người Argentina rất yêu mến Tevez, gọi anh là “cầu thủ của nhân dân”, nhưng sẽ có nhiều người thông cảm cho Sabella. Trên hàng công của ‘Seleccion’, Messi là số một, Aguero là số hai. Tevez, nếu được gọi, sẽ phải chấp nhận thân phận dự bị, nhưng chân sút có cá tính dữ dội này khó lòng chịu ngồi yên, nhất là khi anh biết rằng luôn được CĐV hết mực ủng hộ. Vì thế, sự có mặt của anh không có lợi cho nội bộ đội tuyển. Higuain, Lavezzi và Palacio “lành” hơn.

Sabella gọi Di Santo thay vì Tevez ở đội hình 30 người thực chất chỉ là cách để ông nói thẳng về vấn đề hàng công Argentina. Ông cần một kẻ để “trảm” khỏi danh sách sơ bộ, mà gạt Di Santo dễ dàng hơn nhiều so với gạt Tevez.

Dù sao, Tevez cũng chẳng thất vọng chút nào về việc này. Anh đã nói từ lâu rằng anh biết mình không có cơ hội. Tháng trước, anh tiết lộ đã có kế hoạch đưa cả gia đình đến Disney Lands thay vì ngồi nhà xem World Cup. Cũng phải, khi anh tìm đến với bóng đá và chơi bóng đá vì niềm vui, thì hà cớ gì anh phải nuối tiếc khi chỉ có sự lạnh lẽo chờ đợi anh tại ‘Seleccion’?

Danh sách sơ bộ ĐT Argentina:

Thủ môn: Sergio Romero (Sampdoria), Mariano Andujar (Catania), Agustin Orion (Boca Juniors)

Hậu vệ: Pablo Zabaleta, Martin Demichelis (cùng Man City), Federico Fernandez (Napoli), Ezequiel Garay (Benfica), Marcos Rojo (Sporting Lisbon), Hugo Campagnaro (Inter Milan), Jose Basanta (Monterrey), Nicolas Otamendi (Atletico Mineiro), Lisandro Lopez (Getafe), Gabriel Mercado (River Plate)

Tiền vệ: Javier Mascherano (Barcelona), Fernando Gago (Boca Juniors), Lucas Biglia (Lazio), Ever Banega, Maxi Rodriguez (cùng Newell's Old Boys), Ricardo Alvarez (Inter Milan), Augusto Fernandez (Celta Vigo), Jose Sosa (Atletico Madrid), Angel Di Maria (Real Madrid), Fabian Rinaudo (Catania), Enzo Perez (Benfica).

Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona), Gonzalo Higuain (Napoli), Sergio Aguero (Manchester City), Rodrigo Palacio (Inter Milan), Ezequiel Lavezzi (PSG), Franco Di Santo (Bremen)


Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm