ĐT Anh: Trăm mối tơ vò

23/05/2011 11:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Mùa giải vừa kết thúc và HLV Fabio Capello ngay lập tức lên kế hoạch cho trận đấu của tuyển Anh với Thụy Sĩ vào ngày 4/6 tới. Chiến lược gia người Italia sẽ phải đối mặt với tình cảnh “trăm mối tơ vò” trên khắp các tuyến của Tam Sư trước khi chiến dịch vòng loại EURO 2012 trở lại.

Tuyển Anh đang đứng đầu bảng G với 10 điểm sau 4 trận đấu. Họ bằng điểm với Montenegro nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+8 so với +3). Dù được thi đấu trên sân nhà Wembley nhưng HLV Capello vẫn lo lắng khi Thụy Sĩ không phải là đối thủ dễ bắt nạt và đặc biệt, ông sẽ không có sự phục vụ của các học trò tốt nhất ở vòng tới. Hàng công sẽ là tuyến khiến Don Fabio đau đầu nhiều nhất.

HLV Fabio Capello (trái) đang đứng trước nhiều mối lo- Ảnh Getty

Với án treo giò “ngớ ngẩn” của tiền đạo chủ lực Wayne Rooney, cùng sự sa sút phong độ của bộ đôi Tottenham Peter Crouch và Jermain Defoe, trong khi tài năng trẻ được đặt nhiều kỳ vọng Andy Carroll vẫn chưa hoàn toàn phục hồi thể lực, Capello đang lên kế hoạch triệu tập lại Bobby Zamora của Fulham. Chân sút 30 tuổi này từng là niềm hy vọng số 1 của Tam Sư khi lần đầu tiên được triệu tập hồi tháng 8 năm ngoái. Nhưng với chấn thương rất nặng chỉ ít tuần sau đó (gãy chân), anh chỉ mới trở lại thi đấu từ tháng 2 năm nay. Kể từ đó, Zamora lấy lại phong độ ấn tượng dù mới chỉ ghi 3 bàn trong 10 trận đấu gần đây. Tiền đạo to cao này có lối chơi khá giống Emile Heskey: tỳ đè giỏi, chơi đầu và làm tường rất tốt, tố chất bắt buộc mà Capello muốn ở tiền đạo đá cắm tại Tam Sư.

Cũng đau đầu không kém nhưng có phần nan giải hơn là vị trí người gác đền. Ở thời điểm hiện tại, vị trí số 1 thuộc về Joe Hart là điều không cần bàn cãi, nhưng có “đốt đuốc” soi khắp xứ sương mù Capello cũng chẳng tìm ra người ưng ý bắt dự bị cho Hart. Với việc Ben Foster và Paul Robinson lần lượt giã từ sự nghiệp quốc tế, sự lựa chọn còn lại chỉ có thể là Robert Green, kẻ tội đồ trong trận mở màn World Cup 2010 giữa Anh với Mỹ tại Nam Phi. Không những thế, thủ thành của West Ham còn bóng gió khả năng chia tay ĐTQG và điều này khiến Don Fabio sắp sửa phải thuyết phục lão tướng 31 tuổi thay đổi quyết định. Ông vẫn còn Scott Carson, 3 lần bắt cho Tam Sư từ năm 2008, và Steve Harper, 36 tuổi và chưa bao giờ xuất hiện ở cấp cao nhất của ĐTQG.

Tại tuyến tiền vệ, vụ tranh chấp Jack Wilshere giữa U-21 và đội 1 tuyển Anh đã chấm dứt. Nhưng có vẻ thần đồng của Arsenal chỉ “bằng mặt chứ không bằng lòng” khi không được tham dự giải vô địch châu Âu lứa tuổi dưới 21. Ngược lại, sắp tới Capello “phải” chào đón sự trở lại của Rio Ferdinand, người bị ông tước chiếc băng đội trưởng để trao cho John Terry trong quãng thời gian 6 tháng dưỡng thương. Hồi tháng 3, chiến lược gia người Italia còn tuyên bố chiếc băng thủ quân sẽ thuộc luôn về trung vệ của Chelsea. Điều này chắc chắn sẽ khiến Ferdinand không mấy dễ chịu khi đá cặp với “kẻ thù” của mình tại Wembley sắp tới.

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm