Nếu như dưới thời Eriksson hay McClaren, sẽ không ai dám tin vị trí của một trung vệ cỡ Rio Ferdinand lại bị gạt bỏ. Nhưng Capello là một chiến lược gia khác hẳn. Vị HLV sừng sỏ này không bao giờ bị uy hiếp bởi sức ép của dư luận, và ông cũng là một người có tiếng về sự hà khắc trong cách lựa chọn đội hình. Trước khi dính chấn thương, Rio đã chơi khá tệ trong một loạt màn trình diễn của Man Utd. Tuy nhiên, HLV người Italia đủ khôn ngoan để không đề cập thẳng tới điều đó. Tối hậu thư mà ông đưa ra luôn có tính “thời sự”: “Nếu Ferdinand đá chính trước Chelsea, tôi sẽ cân nhắc để đưa anh ta tới Doha (trong trận gặp Brazil)”. Trên giấy tờ, đó là một câu nói hơi... thừa. Nhưng trái lại, nó đã bao hàm một ý nghĩa đầy đe dọa, một khi hậu vệ 31 tuổi của tuyển Anh không thực hiện được vế trước. Sự thật là Rio đã không thể thi đấu. Một người bị chấn thương và không thể ra sân là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng Capello có vẻ như không nghĩ vậy.

Không chỉ vì chấn thương
Đặc biệt, trong trận thua Liverpool 0-2 mới đây, Rio cũng đã chơi như một người gác cổng đầy lơ đễnh. Theo quan điểm của Capello, một người như thế rõ ràng là có vấn đề khi được khoác áo Tam sư.
Trở lại với “phương án B” đã đề cập ở trên, quả thực Capello đang có không ít sự lựa chọn. Trong trận thắng 5-1 có tính quyết định với Croatia trên sân nhà Wembley, người đá cặp với đội trưởng Terry, Matthew Upson đã chơi rất chững chạc trước sự chứng kiến của hơn 87.000 khán giả. Trước đó, Upson cũng đã luôn là vị trí dự bị số 1 cho bất cứ lỗ thủng nào ở trung lộ. Dù West Ham có đang chơi bết bát ở giải Ngoại hạng, nhưng cầu thủ 30 tuổi này cũng là người xứng đáng nhận được sự tin cậy của Capello. Không chỉ ở tài năng, mà còn ở cả sự kiên nhẫn mà anh đã thể hiện trong suốt vòng loại World Cup 2010.
Ngoài Upson, Capello cũng sẽ quan tâm nhiều tới Joleon Lescott và Wes Brown, những cầu thủ đang thể hiện được tầm ảnh hưởng và sự ổn định tại CLB. Chỉ sau hơn 1 tháng, Lescott đã trở thàh một trụ cột không thể thiếu ở City of Manchester, trong khi Brown đã thay chính Rio đá rất tốt trong trận gặp Chelsea. Đó là còn chưa kể đến Gary Cahill của Bolton, Phil Jagielka của Everton, Woodgate và King của Tottenham, Titus Bramble của Wigan, hay Davies của Aston Villa...
Bản danh sách sẽ còn rất dài, theo cách hiểu và đánh giá của mỗi người. Tuy nhiên, tất cả vẫn sẽ phụ thuộc vào chính Ferdinand. Nếu như anh đã không thể chơi 23 trong 43 trận gần đây của Man Utd, đồng thời bỏ lỡ 7/9 trận của tuyển Anh, thì Capello có lý do để tìm một sự thay thế. Hãy tin là thế!
|
Ashley Cole nghỉ đá hai tuần Ashley Cole có thể phải vắng mặt trong trận gặp đội bóng cũ Arsenal tại Premier League vào cuối tháng này vì chấn thương (xương chày). Hậu vệ trái của Chelsea vốn đã dính chấn thương trong trận thắng 4-0 trước đối thủ TBN Atletico Madrid ở Champions League tháng trước. Anh nghỉ 2 trận, trở lại trong trận tái ngộ Atletico Madrid và sau 90 phút ở Vicente Calderon, chấn thương của anh trở nên trầm trọng và phải tiêm thuốc giảm đau để ra sân trong trận thắng 1-0 trước M.U. Bộ phận y tế của Chelsea đã thông báo chấn thương của Cole cho LĐBĐ Anh FA và do đó không thể có mặt trong đội hình HLV Fabio Capello trong trận giao hữu thứ Bảy này gặp Brazil ở Qatar. Chelsea hy vọng sẽ chào đón hậu vệ 28 tuổi này trở lại trong hai tuần nữa, đồng nghĩa với việc anh chắc chắn vắng mặt trong trận gặp Wolves ngày 21/11 và Porto ở Champions League 4 ngày sau đó. Sớm nhất thì Cole chỉ có thể trở lại trong trận gặp Arsenal ở Emirates ngày 29/11. Đội bóng London cũng đang theo dõi Didier Drogba, vừa phải chụp phim do nghi bị rách cơ sau pha vào bóng của Jonny Evans (nhưng sau đó Drogba lại phải nhận thẻ vàng). Drogba sẽ đợi kết quả xét nghiệm trước khi biết anh có thể trở về phục vụ ĐT Bờ Biển Ngà trong trận vòng loại World Cup gặp Guinea thứ Bảy tới không. |