Thua Ninh Bình, HLV Phan Thanh Hùng chê mặt sân

10/03/2013 06:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HN T&T không cầm được bóng, không kiểm soát được khu trung tuyến và thua 0-2 trên sân của V.NB.

Kết thúc trận đấu, với gương mặt buồn bã, HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận: “HN T&T chơi không tốt và phải nhận thất bại. Sau trận đấu với HA.GL, một số cầu thủ của HN T&T đã bị đau, chẳng hạn như Gonzalo. HN T&T đã không kiểm soát được thế trận, trong khi  V.NB rất mạnh với 5 “Tây” trong đội hình. Mặt sân Ninh Bình quá xấu, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của đội chúng tôi”.



Thành Lương (phía sau) và các đồng đội vấp ngã trên sân Ninh Bình. Ảnh: Quốc Khánh

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ của V.NB đánh giá: “Trận đấu thứ hai ở V-League và là trận đấu đầu tiên trên sân nhà, V.NB đã chơi tốt và có chiến thắng. Tôi hài lòng với tập thể các cầu thủ, V.NB đã thể hiện một tinh thần chiến đấu cao”.

90 phút trên sân Ninh Bình, HN T&T đã có một thế trận thất vọng khi số cơ hội ăn bàn thực sự của đội bóng Thủ đô chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hàng tiền vệ không cầm được bóng, để mất bóng nhiều và thua thiệt trong những pha tranh chấp tay đôi. Thiếu Sỹ Cường, người chơi thay Văn Hiếu không hoàn thành trách nhiệm. Cặp tiền đạo Samson và Gonzalo cũng đánh mất đi sự sắc sảo.

Ở hàng thủ, Quốc Long và Hồng Tiến đã có một trận đấu quá vất vả, liên tục phải đuổi theo bóng. Suốt trận, tiền vệ nhỏ con Mạnh Dũng của V.NB trong một ngày chơi rất xuất sắc đã liên tục khoét sâu vào nách hàng thủ của HN T&T. Mạnh Dũng có bàn thắng đẹp mắt với cú đánh đầu hiểm hóc và ở tình huống này, hàng thủ của HN T&T đã mắc lỗi kèm người.

Những pha lên bóng của đội chủ nhà khá nhanh, ăn ý và sắc sảo. Bàn thắng của Tiến Thành là kết quả của một đường lên bóng như vậy. Bóng qua chân Mạnh Dũng, Moussa bên cánh trái, sau đó Timothy đã chọc khe để Tiến Thành đối mặt với Dương Hồng Sơn ở một vị trí cực kỳ thuận lợi.

Hiệp 2 trận đấu khá tẻ nhạt, dù rằng đã có thêm một vài cơ hội ghi bàn được tạo ra. V.NB dẫn trước 2-0 và càng lợi hại hơn với cách chơi bóng của mình, trong khi đó, chưa bao giờ người ta thấy HN T&T thể hiện một bộ mặt bế tắc và yếu kém như thế.  

HN T&T thua trận trước V.NB nguyên nhân là vì mặt sân quá kém chất lượng hay vì những đôi chân đang bế tắc?  Câu trả lời chỉ HLV Phan Thanh Hùng mới biết.

Trần Uy Vũ
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm