22/09/2012 11:09 GMT+7 | Hạng Nhất
(TT&VH)- Bầu Hiển bật đèn xanh cho việc bán đội hạng Nhất hoặc là xóa luôn đội trẻ SHB.ĐN. Bất cứ giả thuyết nào thành hiện thực cũng là bi kịch với những cầu thủ của đội bóng sông Hàn, khi họ đối diện nhiều bất trắc trong tương lai.
Trong lúc một suất chơi ở hạng Nhất là ước mơ, khát khao của bao nhiêu đội bóng còn lại ở miền Trung.
Trong bài phỏng vấn trên TT&VH ngày 21/9, TGĐ Cty CPTT SHB.ĐN Bùi Xuân Hòa thừa nhận việc nhà tài trợ SHB muốn bán đội hạng Nhất hoặc xóa tên đội, để giảm bớt chi phí. Theo lý giải từ ông Hòa, Trẻ SHB.ĐN là sân sau của đội hình một, nhưng chi phí đi lại, ăn ở, lương thưởng chẳng thua gì đội một.
Chỉ mùa đầu tiên chơi tại hạng Nhất, Trẻ SHB.ĐN ngốn đến 40 tỷ đồng, nhưng chỉ dùng cho mục tiêu tạo sân chơi cho cầu thủ trẻ thi đấu thì quá xa xa xỉ. Thế nên việc bán đội hoặc gạch tên trong mùa giải mới, như giải pháp tốt nhất để cắt giảm chi tiêu không đáng có trong thời buổi ''gạo châu, củi quế'' như lúc này.
Tương lai của Trẻ SHB.ĐN đang bị đặt một dấu hỏi to tướng. Ảnh: VSI
Trong hoàn cảnh hiện tại của bầu Hiển, quyết định ấy không có gì là khó hiểu. Nhưng số phận của hơn 30 thành viên đội Trẻ SHB.ĐN có nguy cơ ra đường chỉ sau một mùa giải nếm trải mùi vị chuyên nghiệp. Sau thời gian chuyển giao đội bóng Quân khu 5 cùng lứa cầu thủ trẻ ở đội U21, HLV Phan Công Thìn gây bất ngờ khi vượt qua cả ứng viên Thanh Niên Sài Gòn để thăng hạng ở mùa vừa rồi. Và chức vô địch giải hạng Nhì mùa 2011 được khán giả Đà Nẵng hân hoan đón nhận, khi bóng đá trẻ tiếp tục làm rạng danh bóng đá Đà thành.
Chất lượng đội hình của lính mới hạng Nhất không thể xem thường, với những cầu thủ từng thành danh, như thủ môn Xuân Nam, hậu vệ Quang Cường, tiền vệ Văn Mẹo, Thanh Tuấn hay chân sút Hà Minh Tuấn... Nếu không bị cơ chế khóa chân, Trẻ SHB.ĐN hoàn toàn có thể chen chân vào cuộc đua thăng hạng vào cuối mùa. Trong bối cảnh đá nửa chơi, nửa thật, thầy trò Phan Công Thìn vẫn dễ dàng có vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng, với những chiến thắng ấn tượng để lấy ''số'' trước những đối thủ mạnh như ĐT.LA, SQC.BĐ, TQN...
Đối diện việc bị đem bán hoặc xóa tên, cầu thủ trong đội Trẻ SHB.ĐN như ngồi trên lửa. Dưới thời bầu Hiển quản lý, toàn đội luôn sống sung túc không kém đội V-League, nên việc chuyển giao hay xóa tên mang lại nhiều mối lo cho cả đội. Tất nhiên còn chờ động thái từ lãnh đạo TP.Đà Nẵng, nhưng mọi quyền quyết định mua bán lại trong tay bầu Hiển.
Với sự nhạy cảm trong kinh doanh, khó có chuyện bầu Hiển sẽ xóa tên đội Trẻ SHB.ĐN một cách lãng phí. Thậm chí việc bán lại suất V-League, chuyển giao những cầu thủ có được trong đội hình, không chỉ giảm bớt áp lực tiền bạc, nó còn mang cho ông bầu này quyền lợi về đất đai, dự án trong khi thương thảo.
Trong bối cảnh khó khăn kinh tế, nhiều doanh nghiệp thất thu, chuyện có một đội bóng chơi ở hạng Nhất là danh dự, nhiệm vụ với nhiều địa phương ở khu vực miền Trung. Bởi nhiều tỉnh coi bóng đá là bộ mặt của mình, trong khi người dân thèm muốn một đội bóng địa phương để ủng hộ, cổ vũ hết mình, để thỏa cơn nghiền bóng đá.
Đó là hình ảnh người dân Lâm Đồng vui sướng, hạnh phúc thế nào khi đội XSKT.LĐ trở lại hạng Nhất mùa 2011 cùng Trẻ SHB.ĐN, sau nhiều năm là vùng trắng bóng đá chuyên nghiệp. SVĐ Đà Lạt dù sức chứa chưa đến 3.500 người, nhưng luôn là ''chảo lửa'' đối với nhiều đội bóng khác. Hay Bà Rịa-Vũng Tàu, Trẻ K.KH khiến không khí bóng đá của người dân càng hâm nóng, sau chiến tích thăng hạng mùa rồi.
Rất nhiều đội bóng khao khát có được vị trí ở giải hạng Nhất cũng không có được điều mà Trẻ SHB.ĐN, Trẻ K.KH đang sở hữu. 2 ông lớn từng khuấy đảo V-League một thời như H.Huế, M.Nam Định đã gục ngã ở giải hạng Nhì năm nay. Đây là 2 địa phương giàu truyền thống, nhiều cầu thủ tốt và tham vọng, nhưng bất lực để tìm lại quá khứ vàng son của mình.
Thế nên, suất hạng Nhất lẫn đội hình Trẻ SHB.ĐN vẫn rất có giá, nếu bầu Hiển thực sự muốn bán đội bóng này. Nhìn đi nhìn lại khu vực miền Trung, H.Huế có lẽ là đội bóng máu me thăng hạng V-League nhất. Sau 2 năm chơi ở giải hạng Nhất, có lẽ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế rất muốn một sự cải tổ để đưa đội nhà trở lại thời đỉnh cao.
Trong quá khứ, bầu Hiển không ít lần hướng sự quan tâm đến địa phương nằm ven bờ sông Hương, núi Ngự. 3 năm trước, từng có tin bầu Hiển muốn ''khu đất vàng'' ở dự án Thủy An, TP.Huế hay việc mua lại sân Tự Do, nhưng do đòi hỏi quá cao nên UBND tỉnh đã không chấp nhận đề nghị từ phía Tập đoàn T&T. Nhưng bây giờ thời thế đã khác, bầu Hiển cũng chứng minh tài năng của mình trong việc giúp SHB.ĐN thu lại nhiều thành công trong 5 năm vừa qua.
Bầu Hiển hẳn nhiên đang chờ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đưa ra lời đề nghị, trong khi chờ quyết định của thành phố Đà Nẵng về việc có giữ lại đội bóng hay không. Có lẽ thiệt thòi nhất là BHL, cầu thủ Trẻ SHB.ĐN, khi họ chưa biết số phận mình ra sao trước mùa giải mới.
MỘC MIÊN
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất