Việt Thắng nhắc lại kỷ niệm cũ với thầy Tô và tuyển Việt Nam

15/03/2019 16:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - "Thái Lan và 20 ngàn khán giả ở Surakul, Phuket năm ấy, thực sự là nỗi ám ảnh với đội tuyển Việt Nam, ngay trong ngày ra quân. Chúng ta để thua 0-2, như bao câu chuyện đã xảy ra suốt 15 năm lịch sử đối đầu trước đó, nhưng lần này chúng tôi đã tìm ra được cơ hội cho riêng mình. Và, câu chuyện sau đó không phải là cổ tích…", cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam, trợ lý HLV CLB SHB Đà Nẵng - Nguyễn Việt Thắng, nhớ lại về hành trình lên ngôi lịch sử của bóng đá nước nhà tại AFF Cup 2008.

Cựu tiền đạo Việt Thắng: 'Việt Nam sẽ thắng Malaysia 3-1'

Cựu tiền đạo Việt Thắng: 'Việt Nam sẽ thắng Malaysia 3-1'

Tiền đạo nổi danh một thời của bóng đá Việt Nam Thắng “bế” cho biết như thế trước trận đấu được cho là quyết định cục diện bảng A AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia tối 16/11 tại Mỹ Đình tới đây.

* Thể thao & Văn hóa: "Cơ hội mở ra" là từ trận thắng sát nút đầy may mắn 3-2 trước Malaysia sau đó, hay chiến thắng đậm 4 - 0 trước Lào ở lượt trận cuối vòng bảng và Việt Thắng có bàn đầu tiên ghi cho đội tuyển quốc gia?

- Cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng: Không phải những dữ liệu ấy, mà là tinh thần lên cao, là ý chí và một lối chơi có mảng miếng, có ý tưởng mà HLV Heneique Calisto đã và đang gây dựng cho đội bóng vào thời điểm đó. Trước khi chúng ta trở thành nhà vô địch giải đấu năm 2008, HLV Calisto đã đứng trước 2 thời khắc cực kỳ nặng nề, tưởng như không bước qua được. Đấy là thời điểm cận kề giải, với sức ép từ chuỗi 10 trận đấu không nếm mùi chiến thắng và sau trận thua thứ 11 trước Thái Lan ở vòng bảng, như đã nhắc ở trên. Thầy "Tô" họp đội ngay sảnh khách sạn và nói thẳng, nếu các anh (tức cầu thủ chúng tôi) còn tin tưởng và quyết tâm đồng lòng, thì chúng ta tiếp tục, bằng không ông sẽ trở về Bồ Đào Nha ngay lập tức.

U23 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho vòng  loại U23 châu Á 2020

Cả đội đồng thanh đáp lại lời thầy, để rồi đi một mạch đến những trận đấu cuối cùng, trong đó có ít nhất 3 trận cực kỳ xuất sắc: Hòa và thắng Singapore ở bán kết, cũng như trận chung kết lượt đi thắng Thái Lan 2-1 ngay tại Rajamangala, điều mà các thế hệ trước chưa từng làm được, để rồi sau đó bước lên ngôi vô địch.

* Hơn 10 năm sau khi lần đầu hạ Thái Lan, giờ tâm thế của bóng đá Việt Nam so với họ như thế nào? Với cả tư cách cầu thủ và HLV, bằng những trải nghiệm và cả những bài học, hỏi thật, chúng ta có thực sự không sợ Thái Lan nữa hay không, thưa Việt Thắng?

- Trước AFF Cup 2018, tôi có cảm giác chắc chắn rằng chu kỳ 10 năm sẽ trở lại và đúng là chúng ta đã vô địch lần thứ 2. Kèm theo các dữ kiện ở VCK U23 châu Á và ASIAD 18 cùng năm đó, dưới thời HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam có thể tự tin thi thố trước bất cứ đối thủ nào, chứ đừng nói là Thái Lan.

Nền bóng đá đã và đang được chăm sóc tốt ở khâu đào tạo ban đầu, nó khác so với thời gian 10 năm đổ về trước. Bóng đá trẻ Việt Nam rất tiềm năng, nhưng lại chưa được đánh thức - đầu tư đúng mức. Chúng ta không còn sợ Thái Lan, nhưng chưa thể nói là đã vượt qua họ, với các hạng mục quan trọng khác ngoài đội tuyển quốc gia là giải VĐQG và đào tạo trẻ.

* Một dự báo cho khoảng 4 - 5 năm tới, theo Việt Thắng, bóng đá Việt Nam và Thái Lan sẽ như thế nào?

- Dù vẫn đứng đầu Đông Nam Á về số lượng HCV SEA Games môn bóng đá nam và các chức vô địch Đông Nam Á, nhưng Thái Lan đã chững lại từ khoảng 10 năm qua. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ. Với đà này, cùng với lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng này, chúng ta sẽ còn tiến bộ nữa chứ không dừng lại.

Tuy nhiên, để nâng cấp cả một nền bóng đá, về tầm vóc cũng như năng lực chinh phục, tham vọng, thì không thể kỳ vọng vào mỗi một lứa cầu thủ được. Cần phải cải thiện hệ thống các giải đấu quốc gia và đầu tư nhiều hơn nữa cho đào tạo trẻ.

Thái Lan chững lại, nhưng họ vẫn có những cơ sở rõ ràng hơn chúng ta, về hạ tầng phục vụ phát triển bóng đá và cả hệ thống Thai Premier League cũng như các chân rết. Tôi tin rằng Thái Lan đã và đang chuẩn bị cho sự trở lại, vươn lên mạnh mẽ. Sự phát triển bóng đá như bơi ngược dòng nước, không tiến ắt sẽ lùi và ngay cả khi chúng ta tiến bộ, thì chúng bạn cũng đâu có dừng lại. Sự so kè Việt Nam - Thái Lan sẽ còn rất nhiều câu chuyện thú vị. Nhưng hãy nhớ, Thái Lan chính là động lực cho chúng ta. Còn nếu sợ, nói vui thì - Ở nhà với vợ!

* Cảm ơn Việt Thắng về cuộc trao đổi!

CCKM (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm