Các Cule VN nói về kết quả bốc thăm CL: “Những cái dớp sẽ làm nên sự vĩ đại!”

16/03/2012 19:55 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Ngay sau khi kết quả bốc thăm các cặp đấu tứ kết Champions League được công bố cách đây không lâu, người hâm mộ bóng đá dễ dàng nhận thấy chặng đường bảo vệ thành công ngôi vô địch của Barca là cực kỳ chông gai, khi đối thủ trước mắt của đội bóng xứ Catalunya là AC Milan – đội bóng từng chạm trán ở đầu bảng. Giả sử tiếp tục đi tiếp, đối thủ ở bán kết của Barca nhiều khả năng là Chelsea khi đại diện duy nhất của Anh đối đầu với Benfica ở tứ kết. Ở nhánh còn lại, kình địch Real Madrid có thể nói sẽ phải chạm trán với những đối thủ yếu hơn mình rất nhiều, đầu tiên là tân binh APOEL ở tứ kết và nhiều khả năng nếu vào bán kết đối thủ của Real sẽ là Bayern Munich.

Trước kết quả bốc thăm này, rất nhiều người hâm mộ Barca (Culé) trên nhiều cộng đồng Culé lớn của Việt Nam đã có những nhận định của riêng mình.

1.  Cộng đồng Barçamania Việt Nam (FCBVN) – cộng đồng Culé lớn nhất Việt Nam:

--Culé nickname “Gió”: “Ngại cái “dớp” nhưng tràn trề tự tin”

“Vậy là Barcelona lại tái ngộ A.C Milan. Mình không trông chờ vào kết quả bốc thăm này lắm, chính xác là không mong muốn đối đầu với Milan nhất trong cả 7 đội. Lý do thì cũng không có gì gọi là logic cả, chỉ lo lắng trước những cái "dớp" nổi tiếng của bóng đá, hai đội gặp nhau tại vòng bảng mà đội nào thắng thì vào vòng loại trực tiếp gặp lại nhau lại dễ đảo ngược kết quả. Năm 2007, cũng chính A.C Milan đã hạ gục một Manchester United bừng bừng khí thế sau chiến thắng huỷ diệt 7 - 1 trước Roma (Barcelona cũng vừa thắng Bayer với cùng tỉ số).



Có hay không một trận El Clasico ở CK Champions League? - Ảnh Getty

Dù vậy, những đội bóng vô địch Champions League thường là những đội rơi vào nhánh đấu cam go hơn và mình tin Barcelona sẽ đặt chân vào trận chung kết trên sân Allianz Arena. Nhánh đấu còn lại có thể nói, Real Madrid đã gặp may tại tứ kết nhưng trước mặt họ lại là một trận đấu với Bayern dường như đã hết cơ hội tại giải quốc nội và khát khao trở lại làm ông vua châu Âu ngay tại thánh địa của mình, lịch sử đối đầu cũng cho thấy Bayern Munchen rất biết cách hạ gục kền kền trắng.

Dù gì đi nữa, Champions League luôn là giải đấu tiềm ẩn nhiều bất ngờ, tốt nhất là chúng ta nên chờ đợi và hi vọng vào những trận cầu đẹp.”

--Culé nickname “Hạ Trắng”: “Barca sẽ chắc chắn vào bán kết”

“Mình mạnh dạn đoán luôn là nếu Barca vượt qua được AC thì khả năng vào đến chung kết là rất lớn. Benfica không phải đối thủ. Chelsea đã không còn là chính mình của mùa giải 08-09 chứ đừng nói tới dưới thời Mâu (Mou). Dê (Real) tuy dễ thở ở vòng này vì khả năng APOEL viết tiếp câu chuyện thần tiên là rất thấp, nhưng vào bán kết dễ bị Hùm xám củ hành.

Có một thực tế là đội bóng nào càng thắng tưng bừng thì càng dễ bị loại. Barca đã thắng 7-1 nhưng Bayern còn khủng khiếp hơn với chiến thắng 7-0, nên hi vọng cái dớp đó không ám vào chúng ta. Nếu xét về mặt lối chơi thì trong số 8 đội lần này không có đội nào có lối chơi khắc chế được Barca như Inter của mùa 09-10 với lối đá xe buýt nhiều tầng và phản công sắc lẹm. Nếu chơi đúng phong độ thì Milan khó ăn được Barca, đặc biệt nếu khóa chết được Ibra. Đây là một đội bóng lớn nhưng không phải chướng ngại quá cao.

Gặp Real hay Bayern thì xác suất thắng thua là 50:50, và còn tùy vào phong độ lúc đó của cả 2 bên nữa.”

--Culé nickname “codered8x”: “Chuẩn là gặp AC, chặng đường gian nan, được lợi thế lượt về sân nhà.”

2.    Trang Facebook của FCBVN:

--Culé nickname “Nguyễn Quang Huy”: “Gặp AC Milan “khoai” đây, lo nhất cái dớp thắng vòng bảng rồi thua vòng loại trực tiếp với cả năm 2007, MU thắng Roma 7-1 rồi vào tứ kết cũng bị Milan “xực”.”

--Ngay lập tức, Culé gạo cội nickname “Lê Thuỳ Mai” đáp lại: “Nếu không phá được dớp bé, thì làm sao phá được dớp to.”

--Culé nickname “Hoàng Catalan”: “Hạ gục Milan, đè bẹp Chelsea, ăn mừng chiến thắng tại hang Hùm để thể hiện Quyền lực tuyệt đối!”

--Culé nickname “Nguyen Anh Duc”: “Được đấy, gặp đội yếu mà thắng dễ gây chủ quan trong trận sau, cứ gặp đội mạnh, giữ vững phong độ là Ok. Muốn vô địch thì chả phải ngán đội nào cả.”

--Culé nickname “Piqué Bauer” có tiếng tăm trong cộng đồng Culé Việt: “Trông chờ El Clasico chung kết siêu khủng”

“Rất sảng khoái, muốn vô địch là phải thắng tất, gặp đội nào không quan trọng, đội vô địch sẽ là đội mạnh nhất, và phải vượt qua tất cả, may mắn chỉ chiếm 1 phần nhỏ trong suốt cuộc chơi thôi. Đối thủ khó khăn nhất của chúng ta là Real, tuy dễ thở hơn ở nhánh khác nhưng cũng chả nói trước được điều gì, đến vòng này rồi, đội nào chủ quan thì sẽ phải trả giá đắt… Sau nhiều loạt Tourmalet, El Clasico siêu khủng vài năm gần đây thì tự tin sẽ là trận El Clasico ở Final 2012 này. Nếu thế thì không những cả Việt Nam dậy sóng mà chắc cả thế giới cũng phải điên đảo, điều chưa từng xảy ra trong quá khứ…

Đừng chủ quan, coi thường đối thủ là tự sát. “Chè xanh” (Chelsea) và Lan già (Milan) toàn hàng hiệu cả chứ không đùa đâu. Trong quá khứ chũng khắc kị với Barca ta phết đó. Chắc chả Culé nào quên bài học cùng vòng bảng với Inter Milan 2009-2010, chúng ta thắng nhàn nhã, nhưng rồi vào bán kết thua tức tưởi không? May mắn chỉ là chuyện trời sinh, tiên trách kỷ, hậu trách nhân…”

3. Trang Facebook “Diễn đàn Barcelona Việt Nam”:

--Culé nickname “Messi Dang”: “Sợ giống như Barca – Iner năm 2010, thắng nó ở vòng bảng, thua ở vòng trong, bóng đá Ý ảo lắm!”

--Culé nickname “John Barça”: “Có chông gai, mới có vĩ đại!”

“Khi mà những tai ương cứ ập đến, khi mà hết Afellay, Villa, Fontas và nhất là Abidal lâm vào bạo bệnh, khi mà ngay cả một Tito Vilanova cũng không tránh khỏi việc "nằm" lên bàn mổ, khi mà câu chuyện về Pep khiến người "đàng trong" lẫn người "đàng ngoài" bàn tán xôn xao, khi mà Liga gần như đã chuẩn bị "banh tành" dưới bánh xe "màu Trắng",... thì đó cũng là lúc kết quả bốc thăm tứ kết Champions League 11-12 tiếp tục bày ra trước mắt Los Blaugrana những ngọn đèo ngoằn ngoèo.

Milan và kết quả viên mãn ở vòng bảng có đọ nổi cơn ác mộng Inter Milan 2010? Rồi cho dù vực dậy sau cơn ác mộng ấy để trở về với thực tại, thì màu xanh Chelsea vẫn nhiều khả năng chờ ta phía trước - màu vàng của Thánh Andres vẫn còn phơi phới cho dù đã 4 năm trôi qua! Rồi trên tất cả, nếu đến với Munich, có thể lắm một Real Madrid với khát khao đổi đời đang chực chờ lật đổ ngai vương.

Con đường Barça đang đi sao quá đỗi...!

Nhưng có hề chi, đã đến lúc cho cả thế giới thấy "Bản lĩnh Catalunya, bản lĩnh Azulgrana vĩ đại thế nào!”

--Culé gạo cội khác với nickname “Trung Sĩ Pepper”: “Toàn những trận cầu hay!”

“Chỉ thấy kết quả bốc thăm đem đến cho chúng ta những trận cầu đỉnh cao, hấp dẫn, chứ ko hề thấy 1 chút lo lắng nào với Barca cả. 1 Milan ko biết đá cù nhày, 1 Chelsea không còn hổ báo vằn vện như ngót gần chục năm trước. Sao Barca phải ngại?”

--Culé nickname “Đài Nguyễn”: “Không phải xoắn bố con thằng nào hết. Chelsea năm nay sa sút, bất ổn. Trước hết là Milan, nhìn thế trận qua 2 lượt thì cũng không khó nhằn lắm!”

--Culé nickname “Huỳnh Nhật Khoa”: “Còn nhiều lắm những giá trị!”

“Hiện tại có vẻ mọi thứ đang chống lại Barca, từ trọng tài, chấn thương, phong độ, may rủi (chia bảng)... Nhưng để lên ngôi, đội bóng muốn chứng minh mình là giỏi nhất trong lịch sử hiện đại (cả về trước đó), phải có khả năng vượt qua hết. Phải có khả năng control tất cả, kể cả những thứ “siêu hình” như phong độ, may mắn. Phải vượt qua cái dớp “thắng vòng bảng, thua bán kết” năm nào khi đấu với 1 đội bóng Ý khác-Inter, phải vượt qua 1 Chelsea kị rơ dai nhách, vượt qua luôn nỗi sợ mơ hồ “thắng Real nhiều quá rồi coi chừng lần này lại out.”

Ông vua phải có khả năng vượt quá hết, chu kỳ của đội bóng mạnh nhất không thể ngắn như vậy được.

Còn không thì... thôi, đời mà, đâu phải lúc nào cũng như là mơ. Khi nào Barca còn giữ được cái đẹp, còn giữ được tính nhân văn, còn những anh trai hiền như cục đất, thì lúc đó còn đeo. Sẩy lúc này thì ôm gối chờ thời tiếp.”

TT&VH Online (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm