Các BLV hàng đầu Việt Nam tin vào trận El Clasico ở CK Champions League

16/03/2012 20:27 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Trả lời phỏng vấn của TT&VH Online ngay sau lễ bốc thăm, các BLV hàng đầu của Việt Nam đều cho rằng, cơ hội xảy ra một trận chung kết Barca-Real Madrid trên sân Allianz Arena vào ngày 17/5 tới này là rất cao.

BLV Quang Huy: “El Clasico ở chung kết, nhưng Barca sẽ không vô địch”

“Không còn nghi ngờ gì nữa, Real Madrid và Barca là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch Champions League mùa này. Việc phân cặp tứ kết và phân nhánh vào đến chung kết một lần nữa cho thấy dường như số phận đang sắp đặt cho một trận Siêu kinh điển trên sân Munich mùa này. Khó có thể tin sẽ có những điều kì diệu từ APOEL Nicosia, trong khi Bayern Munich, nhiều khả năng sẽ là đối thủ của Real Madrid ở bán kết, không còn sức mạnh như ở mùa trước nữa, Real rất dễ vào đến tận trận chung kết, và đó là trận chung kết Champions League thứ hai của Mourinho trong vòng 3 mùa giải. Real hiện đang rất mạnh và đầy khao khát, nhất là khi họ muốn xóa bỏ hoàn toàn sự thống trị của Barca ở cả Liga và Champions League.



BLV Quang Huy tin Barcelona sẽ không vô địch

Việc gặp lại Milan ở vòng tứ kết không phải là một tin tốt lành cho Barca. Tôi tin rằng, Milan luôn ẩn chứa những điều khó lường cho Barca và bởi họ vẫn là một đội bóng lớn, biết cách chế ngự sức mạnh của các học trò Guardiola và có những nhân tố bùng nổ đặc biệt, theo kiểu Boateng trong lối chơi sức mạnh và cơ bắp hơn là kĩ thuật với Barca. Theo tôi, đội bóng nào thắng trong trận đấu này cũng xứng đáng vào đến tận chung kết. Trong khi ấy, Chelsea có cơ hội lớn khi gặp Benfica. Đội bóng London đã cần phải chứng tỏ là họ đã vượt qua giai đoạn này nhờ thắng lợi đầy kịch tính 4-1 trước Napoli và chắc chắn, sự hồi sinh của họ là một lời cảnh báo mạnh mẽ cho mọi đối thủ ở bán kết.

Như thế, trận chung kết có khả năng sẽ xảy ra giữa Barca và Real Madrid. Nhưng lời nguyền của Champions League có lẽ vẫn linh nghiệm. Chưa từng có đội nào bảo vệ được danh hiệu vô địch giải đấu này. Tôi nghiêng về chiến thắng cho Real Madrid”.

Nhà báo, BLV Anh Ngọc: “Đợi chờ Real Madrid và Mourinho”

“Tôi không còn cho trận Siêu kinh điển giữa Real và Barca ở chung kết, nếu khả năng này xảy ra, nhưng cũng rất cao, là trận đấu trong mơ nữa. Kể từ khi Mourinho xuất hiện trên đất Tây Ban Nha, đã có hơn chục trận Siêu kinh điển đầy máu lửa diễn ra, và cuộc so tài nhằm bá chủ La Liga giữa hai đội bóng hàng đầu ấy thực chất là cuộc đọ sức và trí giữa Mourinho và Guardiola. Vị HLV người Bồ Đào Nha đã thua nhiều hơn thắng trong những trận chiến ấy. Mùa trước, ông đã thắng Guardiola ở một giải Cúp. Đó là Cúp Nhà vua, nhưng lại thua Guardiola ở Champions League.



Nhà báo Anh Ngọc hy vọng vào Real và Mourinho

Con đường đi của họ có lẽ sẽ lại gặp nhau ở mùa bóng này, nhưng là trong trận chung kết, và có lẽ sẽ là một Mourinho khác, một Real khác với những gì chúng ta đã thấy khi đối đầu với Barca trong hai năm qua? Có thể là vậy. Real đang soán ngôi Barca ở La Liga và đầy khao khát làm điều tương tự ở Champions League. Thế nên, nếu mùa này Barca không bảo vệ được danh hiệu vô địch khi thua Real hay bất cứ ai ở trận chung kết, có thể coi đó như sự kết thúc của một chu kì thắng lợi và sẽ là một cú sốc, nhưng được chờ đợi. Có thể hiểu được tại sao Guardiola lần nữa trì hoãn việc gia hạn hợp đồng khi mà Barca tiếp tục đứng sau Real ở Liga. Hợp đồng ấy chắc chắn sẽ có những điều khoản lỏng hơn liên quan đến thành tích của đội bóng mùa này.

Tôi chờ đợi những điều bất ngờ ở vòng tứ kết trở đi. Marseille sẽ trở lại Munich, nơi họ làm nên lịch sử bằng chiến thắng trước Milan ở trận chung kết Cúp này năm 1993, và có khả năng làm điều không tưởng trước đội bóng Đức. Milan cũng có thể làm được điều đó trong lần gặp nhau thứ hai giữa họ với Barca. Bản thân việc Chelsea đi tiếp đến vòng này đã được coi là bất ngờ, và việc đội bóng Anh vào bán kết không được coi là cú sốc nữa. Vậy nên, khi trật tự của giải Champions League dân chủ nhất trong nhiều năm qua đang được định hình (8 đội vào tứ kết đến từ 7 nước), thì những quyền lực cũ vẫn sẽ có những tiếng nói quyết định. Thế nên, tôi cũng tin vào khả năng có một trận chung kết Siêu kinh điển, và tôi tin vào khát khao tái chinh phục Champions League cũng như khát vọng đánh bại Barca của Mourinho và Real của ông”.

BLV Quang Tùng: “Đối thủ lớn nhất của Barca chỉ có thể là Real Madrid”



BLV Quang Tùng cũng chung suy nghĩ với hai đồng nghiệp

“Vậy là có thể tin rằng, mùa này, trước mắt chúng ta sẽ có ít nhất một trận El Clasico nữa, ở La Liga, và nhiều nhất là hai, với trận chung kết Champions League. Đây chắc chắn là trận đấu mà tất cả cùng chờ đợi, thậm chí, đã được úp mở nhắc đến từ đầu mùa giải, khi các nhà chuyên môn cùng cho rằng, trong số các đội có khả năng cạnh tranh với Barca, chỉ Real Madrid là có đủ khả năng đánh bại họ. Điều này là dễ hiểu. Real có lực lượng mạnh, có Mourinho và có khao khát phục thù Barca sau hàng loạt những thất bại trước họ trong hai mùa bóng qua. Việc phân cặp tứ kết cho thấy khả năng này là rất lớn, khi nếu thắng trong các trận đấu ấy, họ không phải gặp nhau ở bán kết. Đấy sẽ là trận El Clasico ở chung kết Cúp châu Âu có một không hai trong lịch sử, có thể chỉ xảy ra một lần và khó xuất hiện trở lại.

Khả năng vào chung kết của cả hai đội là cao, bởi nếu Real đá tốt như hiện tại, thì Bayern, vốn đang rất bất ổn, không phải là đối thủ của họ ở vòng sau, nếu Bayern vượt qua Marseille. Milan đã gặp Barca ở vòng bảng và tất cả đều nhận thấy sự chênh lệch quá rõ giữa đội bóng Ý và đội quân của Guardiola. Milan thể hiện hết những vấn đề của một đội bóng Ý thời khủng hoảng và chưa đủ khả năng chơi thật tốt ở Champions League. Milan giờ không phải Inter kiểu Mourinho cách đây 2 năm. Mọi chuyện sẽ khác đi nhiều nếu chỉ có một trận Milan-Barca và việc lặp lại một trận chung kết như ở Athens 1994 không phải là không có cơ sở. Nhưng đây là một serie 2 trận knock-out và lại phải đá sân nhà trước, đấy sẽ là điều bất lợi cho Milan.

Tóm lại, tôi rất mong đợi một trận chung kết Real-Barca”.



                                        TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm