Bốc thăm tứ kết Champions League: El Clasico sẽ ở chung kết?

16/03/2012 15:37 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Milan tái ngộ Barcelona ở ngay vòng tứ kết nhưng ngay từ lúc này, NHM đã chờ đợi trận El Clasico ở chung kết khi các kết quả phân nhánh cho thấy Barcelona và Real Madrid sẽ chỉ gặp nhau ở trận cuối cùng nếu như họ vượt qua được tứ kết và bán kết.

Vòng tứ kết:

APOEL – Real Madrid (1)

Marseille – Bayern Munich (2)

Benfica – Chelsea (3)

Milan – Barcelona (4)

Vòng bán kết:

Thắng trận (2) – Thắng trận (1) {I}

Thắng trận (4) – Thắng trận (3) {II}

Chung kết:

Thắng bán kết {I} - Thắng bán kết {II}


Real Madrid đúng là "cầu được ước thấy". Trước khi lễ bốc thăm diễn ra, các CĐV của họ đã nói rằng họ muốn gặp  APOEL và lá thăm may rủi đã đưa Real đến với đại diện của đảo Sip. Một kết quả không thể may mắn hơn đối với đội bóng của Jose Mourinho.  Nếu vượt qua tứ kết, Real cũng chỉ phải gặp cặp thắng trong trận đấu giữa Marseille và Bayern Munich, so với những đối thủ còn lại thì rõ ràng, con đường đến với trận chung kết của Real sáng hơn rất nhiều.

Ngược lại, Barcelona sẽ chạm trán hai thử thách liên tiếp. Đầu tiên, ở tứ kết họ sẽ chạm trán Milan, đội bóng ở cùng vòng đấu bảng. Nếu vượt qua được Milan, Barcelona sẽ gặp đối thủ là đội thắng trong cặp đấu giữa Benfica và Chelsea. Trong trường hợp Chelsea và Barcelona vào bán kết thì đây sẽ là cuộc tái ngộ giữa hai đội bóng đầy duyên dợ sau vòng bán kết đầy tranh cãi mà Barcelona đã vượt qua Chelsea ở mùa 2008/09 và sau đó lên ngôi vô địch.

Trong trường hợp cả Barcelona và Real Madrid đều vượt qua tứ kết và bán kết, đương nhiên người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận chung kết trong mơ giữa hai đội bóng hàng đầu của châu Âu. El Clascio ở chung kết Champions League? Có thể lắm chứ.

* Chung kết: Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2.

Nhánh 4 gặp nhánh 3

* Bốc thăm bán kết:  Nhánh 2 gặp Nhánh 1

Cuối cùng: Milan tái ngộ Barcelona (Nhanh 4)

Tiếp theo Benfica gặp Chelsea (Nhánh 3)

Tiếp theo: Marseille  gặp Bayern Munich (Nhánh 2)

* Đại sứ UEFA Paul Bedtner là người được chọn bốc lá thăm đầu tiên. Và đó là APOEL. Họ sẽ gặp Real Madrid (nhánh 1)

* Cũng ở lễ bốc thăm nay, ngoài vòng tứ kết cũng sẽ tiến hành phân nhánh cho 2 cặp đấu ở tứ kết.

8 đội bóng lọt tới tứ kết Champions League:

Barcelona (Tây Ban Nha)

Real Madrid (Tây Ban Nha)

AC Milan (Italia)

Chelsea (Anh)

Bayern Munich (Đức)

Benfica (Bồ Đào Nha)

Marseille ( Pháp)

APOEL (Đảo Síp)

17h44: Khi người Đức… tự ti. Bất chấp trận chung kết Champions League sẽ được diễn ra trên sân Allianz Arena của Bayern, chỉ có 18,3% người Đức tin vào cơ hội đăng quang của thầy trò Jupp Heynckes. Có đến 34,5% cho rằng Barcelona sẽ bảo vệ thành công ngôi vương trong khi 18,3% chọn Real Madrid - CLB sở hữu 2 ngôi sao người Đức là Sami Khedira and Mesut Oezil. Thực tế hơn, buổi sáng sau chiến thắng 7-0 trước Basel, chỉ có 66 nghìn trong tổng số 140 nghìn chiếc vé cho 2 lượt trận đi và về của Bayern tại tứ kết được bán ra.

17h43: Ai cũng muốn APOEL! Sau Chelsea, đến lượt Souleymane Diawara của Marseille bảy tỏ nguyện vọng muốn gặp “chú ngựa ô” đến từ đảo Síp ở vòng tứ kết. Chelsea và Marseille đang có tình cảnh khá giống nhau khi thi đấu bết bát tại giải quốc nội nhưng lại được xoa dịu bởi những thành công tại Champions League.

17h42: Khán phòng nơi diễn ra lễ bốc thăm đã có mặt đầy đủ những đại diện của 8 đội bóng. Ngoài ra còn có một số huyền thoại bóng đá như Zidane...

17h40: Nếu Barcelona gặp AC Milan, họ sẽ có 4 lần chạm trán với nhau ở châu Âu mùa này. Tại vòng bảng Champions League, Barcelona bị cầm hòa 2-2 ở phút 90+2 tại Nou Camp nhưng đã khẳng định ngôi đầu bảng khi giành chiến thắng 3-2 tại San Siro.

17h30: Anh là quốc gia duy nhất luôn luôn đóng góp ít nhất một đại diện tại tứ kết Champions League kể từ mùa giải 1997-98. Đó cũng là thời điểm giải đấu danh giá này tăng số lượng CLB tham dự từ 16 lên thành 24.

17h25: Đây là cơ hội tốt để Barcelona gặp lại “những người bạn cũ". Maxi López, Gianluca Zambrotta, Mark van Bommel và Zlatan Ibrahimović của Milan là những người từng chơi tại Nou Camp. Benfica có Nolito và Javier Saviola. Chelsea vừa ký hợp đồng với Oriol Romeu mùa Hè năm ngoái. Thủ thành Urko Pardo của APOEL từng chơi cho Barca từ năm 1999 đến 2007. Và tất nhiên còn một người bây giờ đã trở thành kẻ “không đội trời chung” với xứ Catanya: José Mourinho, phiên dịch viên dưới thời Sir Bobby Robson và Louis van Gaal, đang dẫn dắt Real Madrid hùng mạnh.

17h15: Nếu xuất sắc đi đến trận đấu cuối cùng, Bayern Munich sẽ là đội được đá trận chung kết ngay tại sân nhà Allianz Arena vào ngày 19/5. Bạn có cho rằng "Hùm xám" làm được điều đó?

17h05: Còn 40 phút nữa. Thời gian trôi thật chậm....

17h03: Cuối cùng là thống kê của Real Madrid: 

Real Madrid (TBN)
Lần gần nhất vào tứ kết: 2010/11 (Thắng 5-0 Tottenham)
Thành tích tại tứ kết: Đi tiếp 22 Bị loại 6
Thành tích mùa này: Thắng 7 Hòa 1 Thua 0
Hiệu suất bàn thắng bại: 24/4
Chân sút hàng đầu: Cristiano Ronaldo (6 bàn)

Lịch sử đối đầu tại châu Âu
Bayern: 6-2-10 – 23/30
Milan: 6-3-6 – 24/25
Barcelona: 3-3-2 – 13/10
APOEL: Chưa từng gặp
Benfica: 1-0-2 – 6/11
Marseille: 4-0-0 – 12/4
Chelsea: 0-1-2 – 2/4

17h02: Thống kê của APOEL:

APOEL (Đảo Síp)
Lần gần nhất vào tứ kết: 0
Thành tích tại tứ kết: 0
Thành tích mùa này: Thắng 3 Hòa 3 Thua 2 
Hiệu suất bàn thắng bại: 7-7
Chân sút hàng đầu: Gustavo Manduca (3 bàn)

Lịch sử đối đầu tại châu Âu
Bayern: 0-0-2 – 2/7
Real Madrid: Chưa từng gặp
Milan: Chưa từng gặp
Barcelona: Chưa từng gặp
Benfica: Chưa từng gặp
Marseille: Chưa từng gặp
Chelsea: 0-1-1 – 2/3

17h00: Thống kê của  Bayern Munich

Bayern Mucich (Đức)

Lần gần nhất vào tứ kết: 2009/10 (Hòa 4-4 M.U)
Thành tích tại tứ kết: Đi tiếp 12 Bị loại 10
Thành tích mùa này: Thắng 5 Hòa 1 Thua 2
Hiệu suất bàn thắng bại: 18/7
Chân sút hàng đầu: Mario Gomez (10 bàn)

Lịch sử đối đầu tại châu Âu
Real Madrid: 10-2-6 – 30/23
Milan: 1-3-6 – 8/17
Barcelona: 3-2-1 – 8/9
APOEL: 2-0-0 – 7/2
Benfica: 4-2-0 – 16/4
Marseille: Chưa từng gặp
Chelsea: 1-0-1 – 5/6

16h55: Thống kê của Marseille:

Marseille (Pháp)

Lần gần nhất vào tứ kết: 1990/91 (Thắng 2-1 Milan)
Thành tích tại tứ kết: Đi tiếp 2 Bị loại 0
Thành tích mùa này: Thắng 4 Hòa 1 Thua 3
Hiệu suất bàn thắng bại: 9/6
Chân sút hàng đầu: André Ayew (4 bàn)

Lịch sử đối đầu tại châu Âu
Bayern: Chưa từng gặp
Real Madrid: 0-0-4 – 4/12
Milan: 2-2-1 – 5/4
Barcelona: Chưa từng gặp
APOEL: Chưa từng gặp
Benfica: 1-1-2- 4/5
Chelsea: 2-0-2 – 2/3

16h50: Thống kê của Benfica:

Benfica (BĐN)

Lần gần nhất vào tứ kết: 2005/06 (Thua 2-0 Barcelona)
Thành tích tại tứ kết: Đi tiếp 22 Bị loại 7
Thành tích mùa này: Thắng 4 Hòa 3 Thua 1
Hiệu suất bàn thắng bại: 12/7
Chân sút hàng đầu: Óscar Cardozo (4 bàn)

Lịch sử đối đầu tại châu Âu
Bayern: 0-2-4 – 4/16
Real Madrid: 2-0-1 – 11/6
Milan: 0-2-4 – 3/8
Barcelona: 1-2-2 4/6
APOEL: Chưa từng gặp
Marseille: 2-1-1 – 5/4
Chelsea: Chưa từng gặp

16h45: Thống kê về Chelsea:

Chelsea (Anh)

Lần gần nhất vào tứ kết: 2010/11 (Thua 1-3 M.U)
Thành tích tại tứ kết: Đi tiếp 5 Bị Loại 2
Thành tích mùa này: Thắng 4 Hòa 2 Thua 2  
Hiệu suất bàn thắng bại: 18/8
Chân sút hàng đầu: Didier Drogba (4 bàn)Lịch sử đối đầu tại châu Âu
Bayern: 1-0-1 – 6/5
Real Madrid: 2-1-0 – 4/2
Milan: 0-2-0 – 1/1
Barcelona: 3-4-3 – 15/16

APOEL: 1-1-0 – 3/2
Benfica: Chưa từng gặp
Marseille: 2-0-2 – 3/2

16h40: Đây là những thống kê về Barcelona:

Barcelona (TBN)
Lần gần nhất vào tứ kết: 2010/11 (Thắng 6-1 Shakhtar)
Thành tích tại tứ kết: Đi tiếp 11 Bị loại 2
Thành tích mùa này: Thắng 7 Hòa 1 Thua 0
Hiệu suất bàn thắng bại: 30/6
Chân sút hàng đầu: Lionel Messi (12 bàn)

Lịch sử đối đầu tại châu Âu
Bayern: 1-2-3 – 9/8
Real Madrid: 2-3-3 – 10/13
Milan: 5-4-4 – 19/18
APOEL: Chưa từng gặp
Benfica: 2-2-1 – 6/4
Marseille: Chưa từng gặp
Chelsea: 3-4-3 – 16/15

16h35: Đây là những thống kê về Milan ở Champions League trong lịch sử:

AC Milan (Italia)
Lần gần nhất vào tứ kết: Mùa 2006/07 (thắng 4-2 Bayern)
Thành tích tại tứ kết: Đi tiếp 11 Bị loại 3
Thành tích mùa này: Thắng 3 Hòa 3 Thua 2
Hiệu suất bàn thắng bại: 15-11
Chân sút hàng đầu: Zlatan Ibrahimovic (5 bàn)

Lịch sử đối đầu tại châu Âu (Thắng - Hòa - Thua - Bàn thắng/bại)
Bayern: 6-3-1 – 17/8
Real Madrid: 6-3-5 – 25/24
Barcelona: 4-4-5 – 18/19
APOEL: Chưa từng gặp
Benfica: 4-2-0 – 8/3
Marseille: 1-2-2 – 4/5
Chelsea: 0-2-0 – 1/1

16h30: Trong số 8 đội bóng góp mặt ở tứ kết, chỉ có 2 đội bóng nằm cùng 1 quốc gia là Real và Barcelona (TBN). 6 đội còn lại đến từ những quốc gia khác nhau, trong đó đáng chú ý là có APOEL, đại diện đến từ đảo Sip. Điều này cho thấy đây là một vòng tứ kết dân chủ nhất suốt từ năm 2004. Bạn đọc có thể đọc bài nhận định về vấn đề này tại đây.

16h22: Bên cạnh việc tường thuật TRỰC TIẾP lễ bốc thăm, bạn đọc cũng có thể chờ đọc bài viết của nhà báo Anh Ngọc và các PV khác của TT&VH nhận định sâu hơn về các cặp đấu ngay sau đó.

16h21: Có một số điểm khá tương đồng là quan điểm của 3 độc giả dưới đây cùng có chung quan điểm với nhà báo Anh Ngọc khi chọn Real gặp Chelsea. Liệu điều này có thể xảy ra? Xin cứ chờ kết quả bốc thăm đã...

16h20: Bạn việt khoa (vietkhoatpnd@yahoo.com.vn): Barcelona - APOEL, Real Madrid - Chelsea, AC. Milan - Benfica, Bayern Munich - Marseile

16h17: Đây là quan điểm của Bạn Thien (thienqqqq@yahoo.com): Barca-Benfica, Real Madrid-Chelsea, Bayern Munich-AC Milan, Marseille-APOEL

16h15: Bạn Rơm (rom@yahoo.com) đưa ra dự đoán của mình: Real-Chelsea, AC.Milan-Marseile, Barca- Benfica, Bayern Munich-APOEL

16h10: Theo thống kê của UEFA, Benfica là đội lập kỷ lục với việc 29 lần giành quyền vào tứ kết giải đấu danh giá nhất châu Âu. Đứng ngay phía sau là Real Madrid với 28 lần. ĐKVĐ Barcelona mới chỉ có 13 lần.

16h02: Đây là những dự đoán của nhà báo Anh Ngọc (báo TT&VH). Mời các bạn tham khảo: Milan-Benfica, Chelsea-Real, Barca--Bayern, Marseille-APOEL

16h00: Còn đúng 2h đồng hồ nữa, lễ bốc thăm sẽ chính thức bắt đầu. Bạn đọc có thể đưa ra những dự đoán của mình trong mục bình luận ở bên dưới về những đội bóng có thể sẽ chạm nhau ở tứ kết.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm