Đối thủ của Inter: Đừng coi thường Twente

14/09/2010 11:45 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Nằm trong bảng đấu gồm những đội bóng tên tuổi như Inter Milan, Werder Bremen và Tottenham Hotspurs, FC Twente Enschede đương nhiên bị coi là kẻ yếu thế nhất. Nhưng chớ vội xem thường đội bóng này. Đại diện của xứ sở cối xay gió hoàn toàn có thể trở thành không chỉ là kẻ ngáng đường khó chịu ở bảng A, mà còn là một “ngựa ô” của giải đấu.

Có một mối lương duyên kỳ lạ giữa Twente và Inter, đối thủ của họ ở sân De Grolsch Veste đêm nay. Cùng trong mùa giải vừa qua, nếu như Inter phải đợi đúng 45 năm, kể từ năm 1965, mới lại đăng quang chức vô địch châu Âu, thì Twente cũng phải đợi đúng chừng ấy thời gian để có chức vô địch quốc gia đầu tiên trong lịch sử của mình, qua đó lần đầu tiên được dự Champions League. Twente được thành lập vào đúng năm 1965, muộn hơn một tháng sau ngày “Grande Inter” đánh bại Benfica để lần thứ hai giành Cúp C1. Đội bóng này suýt bị phá sản vào năm 2003, nhưng với sự nỗ lực của chủ tịch Joop Munsterman, Twente đã vươn lên mạnh mẽ kể từ đó và trong 4 mùa giải gần nhất (trùng với khoảng thời gian hưng thịnh của Inter hậu Calciopoli), họ xứng đáng trở thành một biểu tượng của sự tiến bộ.


Twente Enschede vô địch Hà Lan 2010, Ảnh Internet
Mùa 2006-07, Twente cán đích ở vị trí thứ tư tại giải Eredivisie (VĐQG Hà Lan), cao hơn 3 bậc so với mùa trước đó. Mùa 2007-08, họ giữ vững được vị trí này, nhưng được dự vòng sơ loại Champions League nhờ đánh bại Ajax ở trận play-off. Mùa 2008-09, với nhà cầm quân mới Steve McClaren, Twente khởi đầu bằng thất bại chung cuộc 0-6 trước Arsenal ở vòng sơ loại Champions League, nhưng nhảy vọt lên ngôi á quân Eredivisie và trực tiếp giành vé đến vòng sơ loại Champions League. Mùa 2009-10, họ một lần nữa lỗi hẹn với giải đấu danh giá nhất châu Âu sau khi bị Sporting Lisbon loại, nhưng giống như cái mầm cây đến lúc phải trồi lên mặt đất, sự tiến bộ không ngừng đã đưa Twente đăng quang ngôi vô địch Eredivisie với chỉ một thất bại duy nhất trong cả mùa giải. Lần này thì không kẻ nào có thể ngăn họ dự Champions League được nữa.

McClaren đã ra đi trong vinh quang, như Mourinho đã rời bỏ Inter sau chiến tích lịch sử, nhưng Twente không vì thế mà hết mạnh mẽ. Từ HLV Fred Rutten (2006-08) đến McClaren (2008-10), Twente cho thấy sự tiến bộ của họ không chỉ phụ thuộc vào người cầm quân, mà còn từ chất lượng đội bóng và chiến lược phát triển đúng đắn. Chức vô địch vừa qua là thành quả của một quá trình, được dựng nên từ một nền tảng được xây đắp qua thời gian. Đó là cơ sở để tin rằng Twente sẽ không lùi bước, dù McClaren đã ra đi và đội hình của họ không hề có ngôi sao. HLV mới Michel Preud’homme, thủ môn huyền thoại của đội tuyển Bỉ cuối thế kỷ 20, cũng không phải “tay mơ”. Dưới tay ông, Standard Liege đã vô địch Bỉ lần đầu tiên sau 25 năm ở mùa 2007-08 và mùa trước, giúp Gent giành Cúp QG Bỉ.

Là “tân binh” của Champions League, FC Twente sẽ vào giải với tâm lý “học hỏi là chính”, nhưng sự thoải mái ấy lại hứa hẹn sẽ trở thành vũ khí mạnh nhất của họ. Chắc chắn, sân De Grolsch Veste, nơi Twente thắng tới 16/17 trận sân nhà ở Eredivisie mùa trước, sẽ không là điểm đến dễ chịu chút nào cho Inter, Bremen và Tottenham.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm