HLV Ferguson "xát muối" vào nỗi đau của Chelsea

06/04/2011 10:20 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Trước trận đấu quan trọng với Chelsea ở Champions League, HLV Ferguson đã chơi đòn tâm lý khi khơi lại chuyện cũ từng xảy ra với đối thủ ở Moscow.

HLV Ferguson - Ảnh Getty

Ngay trước cuộc tái đấu với Man United, thủ môn P. Cech cho rằng chiến thắng của Man United ở Champions League năm 2008 chỉ là “ăn may”. Điều này cũng được HLV Ferguson thừa nhận, nhưng ông cũng không quên “cài” thêm vài câu khi cho rằng, trong bóng đá, đội thắng luôn là đội có tiếng nói quyết định.

Phát biểu trên tờ Mirror, chiến lược gia người Scotland đã cho hay: “Trong một trận chung kết cúp Châu Âu, đội thua trên chấm sút phạt sẽ phải đối diện với những nỗi ảm ánh khó phai nhòa. Trong vòng 20 năm qua, đã có nhiều trận chung kết phải giải quyết bằng loạt sút penalty. Có thể chúng tôi đã gặp may, nhưng chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi giành chiến thắng. Bạn không quan tâm tới việc đội bóng của bạn thắng kiểu gì mà bạn chỉ cần biết đội bóng của bạn là đội thắng. Chúng tôi và Chelsea đã thi đấu một trận xuất sắc. Trong 35 phút đầu tiên, chúng tôi có thể ghi được ba hoặc bốn bàn, nhưng việc Chelsea gỡ hòa ngay trước khi hiệp 1 kết thúc đã giúp họ lấy lại được tâm lý. Khi chúng tôi thay đổi hệ thống thi đấu trong 15 phút cuối, chúng tôi đã chơi tốt  trở lại. Giành chiến thắng trước Chelsea là một kỷ niệm không thể nào quên với Man United khi chúng tôi lần thứ ba giành cúp châu Âu”.

Hiện Chelsea đã bị loại khỏi Cúp FA và đang kém Man United một khoảng cách khá xa ở giải trong nước. Do vậy, HLV Ferguson cho biết ông hiểu rằng đối thủ trong trận đấu tới đang rất khát khao đánh bại "Quỷ đỏ" để giành quyền đi tiếp. HLV Ferguson nhận định: “Không có nghi ngờ gì khi Champions League là mục tiêu lớn nhất của Abramovich. Ông ấy đã sẵn sàng chi 50 triệu bảng cho Torres là để phục vụ mục tiêu chinh phục cúp châu Âu. Tuy nhiên, không chỉ có họ khát khao vô địch. Chúng tôi có lợi thế là được đá trận lượt đi trên sân khách. Nếu có thể ghi được từ một tới hai bàn thắng tại Stamford Bridge, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Chúng tôi sẽ được quay lại Old Trafford, nơi các cổ động viên sẽ hâm nóng những khán đài và sân vận động sẽ trở thành một ngày hội thực sự”.

Trong lịch sử đối đầu, Man United chưa thắng được Chelsea trên sân Stamford Bridge trong chín năm qua nhưng với một trận đấu cúp, đôi khi việc thua trong thế có bàn thắng trên sân khách cũng là một lợi thế cho Man United. HLV Ferguson cho hay: “Chúng tôi chơi không tốt trên sân của Chelsea trong những năm qua. Tuy nhiên, quãng thời gian này là lúc Man United thường có được phong độ ổn định. Hy vỏng rằng chúng tôi sẽ có được kết quả tốt trên sân của họ”. 

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm