M.U thắng đậm ngày ra quân, David Moyes 'thở phào'

18/08/2013 12:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thừa kế một di sản lớn ở một đội bóng lớn như M.U và phải bước tiếp trên con đường vốn đã in dấu chân chiến thắng của người tiền nhiệm vĩ đại như Sir Ferguson chắc chắn là tạo ra một sức ép khổng lồ với David Moyes.

Thế nên dễ hiểu vì sao ông như trút được gánh nặng bước đầu sau chiến thắng cách biệt của M.U ở trận ra quân tại Premier League. Van Persie và Welbeck cùng lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 ngay trên sân Swansea. Một khởi đầu hoàn hảo cho Moyes và các học trò.



Niềm vui của David Moyes

M.U khẳng định sức mạnh của nhà vô địch còn David Moyes cười thật tươi vì ông đã giải tỏa được những sức ép đầu tiên: “Rõ ràng là kết quả này làm tôi nhẹ nhõm vì HLV nào cũng muốn giành chiến thắng và dẫn dắt M.U thì nhiệm vụ của bạn là phải chiến thắng. Hôm nay các cầu thủ đã làm được điều đó. Swansea cầm bóng nhiều, chuyền bóng khá tốt và được tổ chức có quy củ dưới bàn tay Michael Laudrup. Nhưng chúng tôi chỉ cho họ có vài cơ hội. Lẽ ra M.U còn có thể chơi tốt hơn nữa nhưng chúng tôi hài lòng với chiến thắng 4-1”.

Trận này Moyes để Wayne Rooney đá dự bị nhưng sau đó ông vẫn tung anh vào sân ở hiệp 2 và tiền đạo đang được Chelsea trải thảm đón chào này vẫn kịp để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Welbeck ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho “Quỷ đỏ”. Đề cập đến Wayne, David Moyes cho biết: “Rooney đã chơi 65 phút trong trận giao hữu với Scotland và không có được thể lực tốt nhất và cũng không tập luyện nhiều. Nhưng khi vào sân anh ấy vẫn tỏ ra khá năng nổ. Thật tuyệt vời cho Wayne”.

HT
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm