Đối thoại với Deschamps (II): “Tôi không bỏ trận nào M.U đá”

07/01/2011 11:30 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Trong phần II của bài phỏng vấn với L`Equipe, HLV Deschamps nói về tương lai của ông và Marseille, về Manchester United, đối thủ sắp tới ở vòng 1/8 Champions League, và về cả Ligue 1.

* Ông có kế hoạch gì vào tháng Giêng không? Mượn cầu thủ chẳng hạn?

Mượn người? Để rồi đem về một cầu thủ mà không thể thích ứng nổi ở đội bóng của anh ta và gắn bó với anh ta trong 5 tháng còn lại? Thị trường chuyển nhượng cần được khai thác một cách đúng đắn, với một kế hoạch cho cả mùa giải tới. Nhưng những bản hợp đồng chất lượng thì tất nhiên đi kèm chi phí cao. Ví dụ như khi chung tôi mua Rod Fanni (đến với giá 4 triệu euro từ Rennes) để thay thế cho Cesar Azpilicueta phải nghỉ cả mùa. Còn lại, mọi sự thay đổi đều không hứa hẹn sẽ đem lại kết quả tốt. Tôi rất ít khi gây xáo trộn đội hình, nếu các cầu thủ đều đang có phong độ tốt.

* Taiwo sẽ hết hợp đồng vào tháng Sáu. Tương lai của Diawara, Mandanda, Heinze và Lucho cũng đang nằm trong dấu hỏi?

Cán cân tài chính cuối mùa giải sẽ định đoạt tất cả, và cho chúng tôi biết chúng tôi đã đi đến đâu trên phương diện thể thao lẫn kinh tế, dưới sự kiểm soát của Ban quản trị và bà Chủ tịch (Magarita Louis-Dreyfus). Bao giờ cũng nảy sinh ra những phán đoán. Một vài cầu thủ hết hợp đồng, và số khác muốn ra đi. Đó là mối quan hệ liên quan đến quyền lực nữa. Sau những gì Mamadou (Niang) gây ra đầu mùa này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một cánh cửa đã đóng lại sau lưng anh ta, và rồi đến lượt Hatem (Ben Arfa, đang được cho Newcastle mượn). Cầu thủ không hề ngốc nghếch, họ luôn biết thời điểm nào là thích hợp để ra đi.

* Còn tương lai của ông thì sao? Hợp đồng của ông còn một năm rưỡi nữa, và ông đã bày tỏ ý định muốn dẫn dắt Marseille cho đến khi sân Velodrome được cải tạo xong vào năm 2014? Và Liverpool đang theo đuổi ông?

Tôi vẫn ở đây. Khi tôi nói rằng mình muốn ở lại Marseille đến khi sân mới khánh thành vào 2014, đó là những lời chân thành. Năm 2014 đúng là viễn cảnh quá xa. Mọi người đều hiểu rằng tôi không phải kẻ tráo trở. Tôi đã chứng minh điều đó trong mùa Hè, khi Liverpool muốn có tôi. Tôi cũng từng nghĩ đến việc ra đi, nhưng rồi đã sáng suốt từ bỏ ý định ấy. Mùa Đông năm ngoái, có không ít người cho rằng đội bóng sẽ chơi tốt hơn sau khi tống tôi đi.

HLV Deschamps không bỏ sót trận nào của M.U- Ảnh Getty
* Đó là những ai vậy?

Ai cũng vậy thôi. Nếu họ bảo tôi đi, tôi có thể đi. Tôi vẫn còn ở lại đến thời điểm này là vì tin vào tương lai. Sắp tới sẽ là 3 mùa bóng rất khó khăn từ nay cho đến 2014. SVĐ mới sẽ hoàn thành, nhưng trước hết chúng tôi phải lao động cái đã. Cố gắng kiếm nguồn thu từ bán vé, bản quyền truyền hình, thậm chí là có thể bán cầu thủ khi tình hình tài chính xấu đi. Thậm chí, những biện pháp cắt giảm về tài chính có thể được thực hiện ngay cả khi chúng tôi đã dự vòng bảng Champions League. Việc những cầu thủ ra đi, điển hình như trường hợp của Niang, nói thật, tôi không quan tâm lắm.

* Nếu Lucho ra đi thì sao?

Khi tôi nghe thấy bất kỳ ai chê Lucho, tôi đều bảo rằng cậu ấy là một cầu thủ lớn. Nếu không có cậu ấy, chúng tôi không thể vô địch mùa trước. Cậu ấy hãy còn 2 năm rưỡi hợp đồng nữa, và sau đó, chúng ta sẽ chờ xem.

* Thế còn ông, ông có thấy mệt mỏi từ khi đến Marseille?

Không, trong đội bóng không thiếu người có quyền lực hơn tôi, nhưng tôi đã bảo rằng sự tự do của tôi là vô giá. Có thể là tôi không nên nói thế, nhưng bạn tưởng tượng xem. Không thể có chuyện các quan chức đội bóng can thiệp vào công việc chuyên môn của HLV. Hiện tại, tôi thấy thoải mái, và nếu cảm thấy mệt mỏi, tôi đã ra đi rồi.

* Trong kỳ nghỉ Đông, ông có theo dõi Manchester United, đối thủ của Marseille ở vòng 1/8 Champions League?

Có chứ. Tôi xem tất cả các trận đấu của họ trong kỳ nghỉ Đông.

* Và ông nghĩ gì?

Dĩ nhiên là chúng tôi có cơ hội trước họ, dù chúng tôi đã đụng phải một đối thủ cực kỳ vững vàng. Họ phòng ngự còn tốt hơn Chelsea. Tôi không nghĩ trận đấu giữa chúng tôi sẽ có nhiều bàn thắng. Điều quan trọng là màn trình diến của chúng tôi trên sân nhà (Lượt đi diễn ra trên Velodrome)

* Cuối cùng, ông nghĩ gì về Ligue 1 thời đểm này?

Chúng tôi vẫn là một môi trường tốt để tôi luyện các cầu thủ. Chúng tôi có những cầu thủ trẻ rất tài năng. M`Vila (Rennes, 20 tuổi) và Hazard (Lille, 20 tuổi) đang trưởng thành. Ngoài kỹ thuật và những tố chất thể lực đặc biệt, họ còn rất tự tin nữa. Một vài ngôi sao của chúng tôi chưa quá 20 tuổi, còn phần đông đều dưới 30. Nghệ thuật là ở chỗ đấy. Sẽ có nhiều đội bóng phải xếp hàng để mua họ (Cười lớn)

Ban Cầm (ḍch)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm