Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm "Cuộc sống tươi đẹp" của hai nữ họa sĩ Trang Thanh Hiền và Trần Phương Ly (Ly Tran) vừa khai mạc, mang tới gần 50 tác phẩm hội họa, phản ánh hai hướng tiếp cận khác nhau về cái đẹp trong nghệ thuật.
"Cuộc sống tươi đẹp" là không gian đối thoại thú vị giữa hai nữ họa sĩ với hai con đường sáng tạo tưởng như đối lập. Nếu một người đi sâu vào truyền thống để soi chiếu hiện tại, thì người còn lại mở rộng biên độ sáng tạo từ trải nghiệm xuyên văn hóa. Trên hai hành trình khác biệt ấy, hai họa sĩ đã tìm thấy điểm chạm chung qua cách họ gửi gắm những góc nhìn tích cực về cuộc sống, sự đồng điệu trong niềm đam mê sáng tạo và khát khao tôn vinh vẻ đẹp của cuộc đời.
Hành trình chiêm nghiệm của Trang Thanh Hiền
Đối với họa sĩ Trang Thanh Hiền, hội họa là một hành trình chiêm nghiệm. Chất liệu mực nho trên giấy dó kết hợp kỹ thuật in khắc gỗ không đơn thuần là lựa chọn thẩm mỹ, mà còn là sự tiếp nối của nghiên cứu mỹ thuật cổ và nghệ thuật Phật giáo Việt Nam.
Những hình ảnh quen thuộc như hoa sen, hình tượng Phật hay các mô-típ dân gian được tái cấu trúc trong không gian đa chiều. Không ồn ào, không phô diễn, tranh của họa sĩ Trang Thanh Hiền giống như một khoảng lặng. Ở đó, người xem không chỉ nhìn mà còn cảm nhận được những dao động tinh tế của nội tâm, của một thế giới vừa tĩnh tại, vừa ẩn chứa những chuyển động sâu kín.

Hai họa sĩ Trang Thanh Hiền (áo xanh) và Trần Phương Ly (Ly Tran) tại khai mạc triển lãm
Họa sĩ Trang Thanh Hiền bày tỏ: "Trong bối cảnh đất nước có nhiều đổi thay, do đó ở series tranh lần này, đặc biệt là những bức tranh nói về non sông rạng rỡ, hay những bức tranh có biểu tượng đất nước đã chiếm tâm huyết rất lớn của mình. Các biểu tượng mây núi, hay các biểu tượng vị Phật, tạo nên cảm xúc về một sự rực rỡ mới, không chỉ trong tâm mình mà sự rực rỡ đó đang được diễn ra hàng ngày".
Trái ngược với góc nhìn nghệ thuật của họa sĩ Trang Thanh Hiền, họa sĩ Trần Phương Ly (Ly Tran) lại mang đến một nguồn năng lượng khác: cởi mở, đa chiều và đậm chất quốc tế. Việc sinh sống, học tập và làm việc ở những đất nước khác khiến cho hành trình sáng tạo của Ly Tran có sự giao thoa của nhiều nền văn hóa. Từ những tác phẩm giàu tính biểu hiện, nơi cảm xúc bộc lộ trực tiếp qua màu sắc và nét vẽ, cô chuyển sang hướng "trừu tượng lập thể hữu cơ". Ở đó, hình ảnh được phân mảng, tái cấu trúc và hòa vào những chuyển động mềm mại, gợi nhịp điệu của cơ thể sống và tự nhiên.
Họa sĩ Ly Tran nói: "Mỗi bức tranh là một thông điệp, một câu chuyện. Cuộc sống của mình cũng thế, có nhiều gam mầu, kể cả những gam trầm cũng góp phần làm đẹp cuộc đời này. Có những khi chúng ta huy hoàng và có những khi chúng ta chậm lại. Đó chính là cái đẹp của cuộc sống. Tất cả những bức tranh trong triển lãm này của tôi là những cung bậc cảm xúc khác nhau, tạo nên "Cuộc sống tươi đẹp" muôn màu".
Nếu Trang Thanh Hiền chọn cách lùi lại để chiêm nghiệm, dùng chất liệu truyền thống khơi gợi những giá trị tâm linh và mỹ thuật cổ; thì họa sĩ trẻ Ly Tran lại hướng về phía trước với tinh thần thực hành nghệ thuật không ngừng đổi mới. Cuộc hội ngộ giữa một trục tâm thức tĩnh tại và một năng lượng sáng tạo trẻ trung, luôn khát khao tìm tòi cái mới đã tạo nên một triển lãm đầy cảm hứng.
PGS.TS. Họa sĩ Trang Thanh Hiền sinh năm 1974, hiện đang là Phó Trưởng Khoa lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Chị là gương mặt quen thuộc với người văn hóa mỹ thuật Việt, với những triển lãm hội họa, dự án nghệ thuật, các sáng tác, nghiên cứu, phê bình hay giảng dạy đều bắt nguồn từ nền học vấn Triết học – Phật giáo.

Hai họa sĩ Trang Thanh Hiền (áo xanh) và Trần Phương Ly (Ly Tran) tại khai mạc triển lãm
Trần Phương Ly sinh năm 1982, là nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt. Chị góp mặt trong nhiều triển lãm ở Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan... Chị từng được trao giải thưởng "Tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất" tại Triển lãm nghệ thuật quốc tế Bon Voyage: Freedom & Love (Indonesia, 2023).
Triển lãm "Cuộc sống tươi đẹp" diễn ra đến hết ngày 10/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.







