Đối thoại Paolo Maldini (tiếp theo và hết): 'Pirlo là duy nhất, Messi hay hơn Ronaldo'

31/10/2013 06:16 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Ở phần một, Paolo Maldini đã nói về hạn chế của Milan trong việc phát huy truyền thống đội bóng và lý do anh không gia nhập CLB ở cương vị khác sau khi nghỉ hưu.

Phần này, Paolo Maldini hé lộ quan điểm của anh về Milan hiện tại, về bóng đá Ý, các ngôi sao bóng đá thế giới và cả các con anh.

Anh nhận xét thế nào về Milan hiện nay?

Đôi khi tôi suy nghĩ về quá khứ. Chúng tôi nhận thức được vai trò của mình. Các cầu thủ, các HLV, người điều hành, mọi người đều hiểu vai trò của bản thân mà không cần can thiệp. Có rất nhiều kiến thức có giá trị mà chỉ có những kẻ ngốc mới không biết gì.


Paolo Maldini khi còn thi đấu.

Vì vậy, anh cảm thấy thất vọng?

Tôi muốn nói rằng không chỉ mình tôi cảm thấy cay đắng. Cay đắng vì tất cả những giá trị đã có mà chúng tôi cùng nhau tạo ra giờ đã biến mất. Nhiều cựu đồng đội của tôi cũng cảm thấy như vậy.

Anh đã từng thảo luận việc này với Berlusconi chưa?

Tôi đã nói với chủ tịch mọi thứ cần nói trước khi từ giã bóng đá. Tôi không cần là một nhân viên gương mẫu nhận lương đúng hạn, cần là tâm điểm chú ý để nói những thứ đúng đắn về CLB. Thay vào đó, điều quan trọng là được làm những việc cần thiết cho đội bóng và niềm đam mê cho CLB đã cho tôi tất cả mọi thứ. Việc đó là vô giá.

Cả Serie A hiện nay đang sa sút?

Kỷ lục bất bại 56 trận của Milan có giá trị hơn nhiều ngày nay bởi vì nó được thiết lập trong thời kỳ của “Bảy chị em Serie A”. Parma vô địch UEFA Cup; Lazio vô địch cup C2 và Coppa Italia; và các CLB Ý thống trị châu Âu. Ngày nay, Juve nhấn chìm giải đấu và là CLB Ý duy nhất có thể làm nên chuyện ở Champions League.

Trong khi đó các CLB Ý trở lại với những cầu thủ trẻ…

Đúng vậy, nhưng đó không phải là một quá trình được quy hoạch. Nó rất ngẫu nhiên. Dù sao, điều này cũng tốt. De Sciglio đá chính cho Milan? Một vài năm trước, điều này là bất khả thi.


Paolo Maldini đánh giá rất cao El Shaarawy và De Sciglio - Ảnh Getty.

Họ cho rằng cậu bé là truyền nhân của anh...

So sánh luôn luôn tồn tại nhưng chúng không bao giờ tốt với những cầu thủ mới nổi. Cậu bé đơn giản là cầu thủ làm tốt mọi thứ. Chơi một trận derby là chuyện không dễ và tôi rất ấn tượng với sự đơn giản trong phong cách chơi của cậu bé. Tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ toàn diện, phẩm chất rất quan trọng khi bạn chơi cho Milan, bởi vì bạn sẽ cảm thấy rất nhiều áp lực nếu bạn không làm được nhiều việc. Một hậu vệ cánh tài năng khác là Santon, và tôi nghĩ rằng chơi bóng ở nước ngoài sẽ giúp cậu bé giỏi hơn.

Italy không còn là cái nôi của các hậu vệ tài năng?

Nó không chỉ là vấn đề của bóng đá Ý. Trên thế giới hiện nay, Thiago Silva là hậu vệ duy nhất có khả năng thay đổi một trận đấu. Học cách chạy sau đối thủ khó hơn nhiều khi bạn tấn công.  Tôi thấy nhiều đội bóng tấn công giỏi nhưng phòng ngự kém. Hiện giờ, điều khó nhất là phòng ngự. Bây giờ, các hậu vệ cánh không chỉ là hậu vệ nữa, các tiền vệ trung tâm không cần phòng ngự giỏi. Chỉ có một đội không tuân theo quan điểm này, bởi đơn giản là mọi thứ của họ đều tốt cả, thậm chí cả phòng ngự, là Barcelona.

Messi có giỏi bằng Maradona?

Cậu ấy ở cùng đẳng cấp với Maradona. Cậu ấy luôn luôn chơi bóng với cường độ cao. Cậu ấy còn trẻ và sẽ vẫn còn thời gian để vô địch với Argentina như Maradona từng làm được. Với tôi, cậu ấy rõ ràng hay hơn Cristiano Ronaldo, đặc biệt từ khi tôi thường đánh giá một cầu thủ ở khía cạnh con người chứ không chỉ trên sân bóng. Cách Messi làm mọi thứ trên sân là hình mẫu cho trẻ em noi theo.

Cầu thủ Ý xuất sắc nhất hiện nay?

Pirlo là cầu thủ độc đáo; Buffon là thủ môn xuất chúng; Barzagli có thể là hậu vệ tốt nhất và Daniele De Rossi là tiền vệ giỏi nhất. Bây giờ tôi thực sự thích El Shaarawy. Tôi ngạc nhiên với sức mạnh và kỹ năng ghi bàn của cậu ấy. Tôi hy vọng cậu ấy luôn khiêm tốn, kiểm soát được cái đầu và chăm chỉ tập luyện.

Còn Balotelli?

Cậu ấy phải giữ bình tĩnh. Nếu không, cậu ấy sẽ luôn chỉ là một ngọn lửa.

Anh nghĩ gì về chính sách của Milan và khả năng Berlusconi bán CLB?

Tôi nghĩ ý tưởng trẻ hóa đội hình cần nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người và nhiều người thậm chí sẵn sàng chờ một vài năm. Nhưng nó phải là một dự án khả thi. Nó không thể thành công chỉ sau vài tháng. Và để chiến thắng, những người trẻ là không đủ, bạn cần cả kinh nghiệm nữa. Nhiều cầu thủ giỏi sẽ vẫn đến Milan, như những gì đã xảy ra. Sự quyến rũ của Milan là thế mạnh không thể bỏ phí.


Ba đời nhà Maldini gắn bó với Milan.

Có đúng là trong sự nghiệp, anh từng suýt đến Chelsea và Juve?

Gần đây tôi gặp Boniperti và ông ấy xác nhận rằng Juve muốn có tôi. Vialli ở Chelsea đã gọi cho tôi vào năm 1996. Nhưng tôi thích ở Milan hơn. Đó là lựa chọn đúng đắn. Sau đó Arsenal đã gọi cho tôi và ra giá. Cũng có lời đề nghị từ Alex Ferguson và một lời mời khác từ Real Madrid. Sự thật là rất nhiều lời mời đến vào thời điểm CLB khó khăn. Nhưng tôi chọn ở lại.

Số 3 của anh đã được treo. Chỉ có hai con Christian và Daniel, hai cậu bé hiện đá hậu vệ cánh và trung vệ ở học viện Milan, được mặc nó.

Tôi có thể tưởng tượng ra đủ loại áp lực mà bọn trẻ phải chịu đựng. Tôi cũng phải chịu điều đó từ cha Cesare Maldini, đội trưởng AC Milan. Nhưng hiện giờ áp lực hai con tôi phải chịu thậm chí lớn hơn. Bây giờ, tôi chỉ thích các con theo thể thao, học ở trường và có những mối quan hệ. Vậy thôi.

Học và chơi bóng đỉnh cao ở Italy, quả không dễ?

Chắc chắn. Rất nhiều chàng trai không được trường học thông cảm. Tôi nhớ rằng, dù tôi lớn lên và học ở Milan, trong trường trung học có một giáo viên gọi tôi là “Cầu thủ bóng đá”. Chúng ta có thể sử dụng cách giáo dục của Mỹ, nơi trường trung học và đại học có những tài năng thể thao được đối xử như những thiên tài toán học.

Đỗ Hiếu
Theo La Repubblica

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm