Đối thoại - Lewis Hamilton: Tôi sẽ vô địch thế giới lần thứ 3

25/11/2014 07:50 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ nhật vừa qua, Lewis Hamilton đã vô địch thế giới lần thứ 2 trong sự nghiệp. Qua cuộc phỏng vấn dành cho Sky Sports ngay trong garage của đội Mercedes, anh cho biết chiến thắng lần này còn tuyệt vời hơn năm 2008.

* Trong suốt mùa giải, có thời điểm nào anh cảm thấy nghi ngờ về khả năng vô địch thế giới hay không?

- Hamilton: Là một tay đua, bạn luôn phải có niềm tin về bản thân mình, rằng bạn sẵn sàng chấp nhận mọi thách thức và rủi ro để chiến thắng. Bạn phải tin vào cảm nhận của trái tim rằng bất cứ giá nào điều đó cũng sẽ xảy ra và luôn phải suy nghĩ tích cực. Ngoài ra thì tôi có một đội đua tuyệt vời. Mọi khoảnh khắc của tôi ở Mercedes đều đáng tự hào.

* Cảm giác của anh khi ở tuổi 29 đã giành 2 chức vô địch thế giới, với lần đầu là khi anh mới 23 tuổi?

- Lần vô địch này tôi thấy sung sướng gấp triệu lần. Đó là một cảm giác cực kỳ lạc quan, vui vẻ trong trái tim tôi. Năm 2008, tôi đã vô địch. Sau đó thì những năm sau bỗng dưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ nữa. Nhưng tôi lại học được nhiều điều về chính bản thân mình cũng như trên đường đua. Có thể nói, giờ tôi đã hoàn thiện hơn nên cảm giác hạnh phúc cũng lớn hơn.

* Rất nhiều người cho rằng đáng lẽ anh đã vô địch từ trước đó rồi. Một số người khác thì nghĩ đến cơn ác mộng rằng anh sẽ không thể lên ngôi vì luật nhân đôi điểm số ở chặng cuối cùng. Thật may là điều đó đã qua…

- Cám ơn Chúa! Đêm qua, có người đã nói với tôi rằng: “Cậu ấy sẽ không ngủ được đâu” và tôi đáp lại là: “Ồ không đâu, tôi sẽ ngủ ngon”. Nhưng thực sự thì tôi đã trằn trọc suốt với một lòng bàn tay đẫm mồ hôi vì những suy nghĩ. Bỗng dưng có lúc tôi cũng sợ rằng cơn ác mộng kia sẽ xảy ra rồi nghĩ tới vài chuyện chẳng hay ho gì cho lắm. Nhưng sau đó tôi vẫn cứ dậy sớm để chạy vài vòng, điều mà tôi không bao giờ làm vào các ngày Chủ nhật. Tôi massage và tắm để cảm thấy nhẹ nhõm và quả thật là tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Khi ngồi lên xe, tôi làm chủ được mọi thứ và đó là cảm giác tuyệt vời.

* Làm thế nào mà anh có thể điềm tĩnh đến lạnh lùng khi đắm mình trong một cuộc đua tốc độ cao như thế?

- Tôi đã quá bận bịu trong mùa giải này và không có thời gian quan tâm đến gia đình. Bạn không thể mang gia đình mình đến nơi làm việc được. Còn tôi thì quá tập trung mỗi cuối tuần để đảm bảo rằng mình không bị điều gì phân tâm ảnh hưởng đến đường đua. Đại khái, tôi chỉ nghĩ về cái xe và tốc độ mà thôi.

Tôi đã vô địch thế giới sau tất cả những gì tôi cống hiến cho đua xe. Và ở đường đua cuối cùng thì cả gia đình tôi đều muốn đến xem. Đó cũng là điều tôi khao khát. Tôi muốn chia sẻ hạnh phúc với họ: Mẹ tôi, em gái tôi, anh trai tôi.

* Anh luôn nói rằng mình muốn 3 lần vô địch thế giới như thần tượng Ayrton Senna. Bây giờ chỉ còn một lần nữa là anh sẽ thành công. Với một đội đua tốt như vậy, anh có nghĩ sang năm sẽ là cơ hội lớn để biến ước mơ thành hiện thực không?

- Không thể chắc chắn rằng chúng tôi sẽ vô địch lần thứ 2 liên tiếp nhưng ở một mặt nào đó, tôi tin vào điều đó. Đội đua đã làm việc rất vất vả và cống hiến. Mỗi người đều có những đóng góp riêng và điều đó khiến cho tôi cảm thấy rằng Mercedes còn tiến bộ và đi xa hơn nữa. Tôi phải đảm bảo với bản thân mình rằng sang năm tôi sẽ phải đua phân hạng tốt hơn.

2007 Là năm mà Hamilton ra mắt người hâm mộ F1. Ngay trong mùa giải đầu tiên ấy, anh cũng đã về nhất chặng lần đầu trong sự nghiệp tại Canada GrandPrix

4 Hamilton lập kỷ lục về số lần về nhất chặng của một tay đua lần đầu tham gia F1 với 4 chức vô địch năm 2007

109 Hamilton cũng trở thành tay đua giành nhiều điểm nhất ở mùa giải F1 đầu tiên trong sự nghiệp với 109 điểm.


Yến Nhi (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm