Lỡ tour du lịch 30/4, bất ngờ khám phá Hà Nội

30/04/2011 15:52 GMT+7 | Du lịch đời sống

Như vài năm gần đây, dịp lễ 30/4-1/5, giới công sở lại có được tới 4 ngày nghỉ liền. Mặc dù kinh tế đang khó khăn do lạm phát tăng cao, song nhiều gia đình vẫn chọn dịp này để đi đâu đó "xả hơi".  Vì thế, hầu hết các tour du lịch đã kín chỗ từ trong tháng Ba.

Sẽ bất an nếu không được chuẩn bị

Khách sạn nổi trên mặt nước - Ảnh: InterContinental Hanoi Westlake

Chị Ngô Thanh Hà, Cầu Giấy, Hà Nội băn khoăn cho hay, hồi đầu tháng Tư gia đình có việc bận nên chị không quan tâm đến dịp nghỉ lễ dài ngày. Nhưng đến nay công việc đã vãn, cả nhà bàn bạc sẽ tổ chức một kỳ nghỉ vào dịp lễ này.

Chị Hà gọi điện hỏi một số công ty du lịch về các tour trong nước, thì nơi nào cũng từ chối và tư vấn chị nên đi nghỉ sau ngày 3/5 hoặc một dịp nào đó trong mùa hè.

“Những địa điểm quen thuộc như Hạ Long, Đồ Sơn, Sầm Sơn nhà mình đi hết rồi, đi lại cũng không hấp dẫn lắm. Hơn nữa, nếu không đi theo tour, mình tự túc đến các địa điểm thăm quan trong dịp này, sẽ không dễ gì mà thuê được phòng, rồi không may trở thành ‘con mồi’ cho các dịch vụ chặt chém. Đi du lịch mà lúc nào cũng phải tính toán đề phòng, nghỉ dưỡng chẳng thấy đâu, rồi rước phải bực tức, rắc rối vào mình thì ở nhà còn hơn,” chị Hà tâm sự.

Với kinh nghiệm dày dạn trong ngành du lịch, ông Bùi Minh Đức, Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Hà Đô cho biết, những bất lợi cho những chuyến du lịch tự túc và không có sự chuẩn bị sẵn trong các dịp nghỉ lễ dài ngày như 30/4 là khó tránh khỏi.

Theo ông Đức, thậm chí các công ty du lịch đã đặt phòng, đặt vé tàu, vé máy bay và dịch vụ tại các địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước từ trước thời điểm trước Tết dương lịch. Có như vậy các công ty mới duy trì được giá tour và chất lượng dịch vụ ổn định cho khách.

Hơn nữa, năm nay kinh tế của người dân không dồi dào như những năm trước, vì vậy các tour nội địa, giá cả bình dân đã trở nên đắt khách. Những địa danh thuộc miền Trung như Đà Nẵng, Nha Trang, Huế vẫn được chọn là điểm đến lý tưởng của đông đảo du khách. Đặc biệt, tại Đà Nẵng có lễ hội bắn pháo hoa nên lượng du khách đăng ký tới địa danh này đã tăng đột biến.

Mặc dù các vé du lịch đã được khách đặt trước từ tháng Hai, tháng Ba và đến nay các tour đã kín nhưng vẫn còn cơ hội cho những người muốn được xả hơi trong dịp lễ bằng cách du lịch, nghỉ mát tại các điểm gần Hà Nội  như Cửa Lò (Nghệ An), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Hòa Bình, Hạ Long (Quảng Ninh), Sa Pa (Lào Cai)…

Ông  Đức tư vấn, thậm chí với những người chậm chân, để hụt những cơ hội cuối cùng này, thì họ cũng có thể chuyển kế hoạch du lịch sang đầu tháng Năm để được chọn những tour du lịch giá mềm hơn. Tuy nhiên, có một điều khá thú vị là ngay tại Hà Nội quý khách cũng có thể trải nghiệm những thú vị bất ngờ, mới mẻ.

Đánh thức cảm xúc... ngủ quên

“Ít ai để ý tiết trời thành phố trong thời khắc giao mùa từ Xuân sang Hạ, trên các con phố trong nội đô, những hàng cây đổ lá xào xạc, những con đường phủ kín những lớp lá vàng rơi. Bầu trời trâm mát suốt cả ngày, không khí trong lành mát mẻ. Đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ như thế này, khi hầu hết mọi người đều tìm cách rời xa thành phố, thì nhờ đó những con đường trở nên yên ắng và trong lành như được trở về cái thời của một Hà Nội xưa cũ,” Hà Anh, một công dân có gốc bốn đời Hà Nội, mơ màng nói về một viễn cảnh của những người quyết định ở lại khán phá thời khắc giao mùa của Thủ đô.

Một câu chuyện cũng khá lý thú về vợ chồng chú Quốc Trọng ở Long Biên, Hà Nội. Ba mươi tháng Tư năm ngoái, khi hai đứa con theo bạn bè đi du lịch xa. Thấy hai vợ chồng cứ ở nhà như vậy thì rất buồn tẻ và lãng phí bốn ngày nghỉ quý báu.

Chú Trọng liền đặt phòng hai đêm ở một khách sạn 5 sao tại khu vực Hồ Tây. Ban đầu, vợ chú rất cự nự về vấn đề này, vì "nhà ở ngay đây sao lại đi thuê phòng tới mấy triệu một đêm chỉ để ngủ?!" Tuy nhiên, chiều cái tính lãng mạn của chồng nên cuối cùng hai người cũng tới khách sạn nghỉ dưỡng.

“Nói thật khi sống trong đó 2 ngày, tôi có cảm giác rất mới lạ, như trước quang cảnh thành phố khi về đêm khi ngắm nhìn từ trên cao. Tôi không chưa bao giờ thấy Hồ Tây đẹp như vậy và cả các dịch vụ cao cấp mà từ trước tới giờ chưa sử dụng qua. Có nhiều chuyến du lịch tham quan trong nước trước đó, chúng tôi đã phải trả những chi phí lớn hơn so với hai đêm đấy. Nhưng cảm giác thư giãn và sang trọng thì đây là lần đầu tiên tôi được trải qua,” vợ chú Trọng tủm tỉm cười.

Ông Đức đưa ra nhận định, mặc dù chưa phải là xu hướng, nhưng hiện nay đã bắt đầu xuất hiện một vài gia đình, cặp bạn trẻ lựa chọn một kỳ nghỉ khá mới lạ, bằng cách đặt phòng tại khách sạn 5 sao ngay trong thành phố. Họ sẽ không phải mất chi phí tốn kém cũng như sức khỏe trong quá trình đi xa mà vẫn hưởng thụ được giây phút thư thái trong những không gian yên tĩnh, cùng với các dịch vụ cao cấp  theo quy chuẩn quốc tế. Những điều này cũng xứng đáng với một kỳ dưỡng sau những ngày làm việc vất vả.

Theo, chị Đoàn Kim Thư, Phòng đối ngoại và Truyền thông, Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake, không chỉ các dịp nghỉ lễ dài ngày, mà các kỳ nghỉ cuối tuần cũng có một số gia đình ở ngay tại thủ đô đến khách sạn nghỉ.

“Do lợi thế có 70-80% diện tích khách sạn là nằm trên mặt hồ với không gian yên tĩnh, InterContinetal Hanoi Westlake mang vẻ đẹp bình yên đặc trưng của Hà Nội. Hơn nữa, chúng tôi không tăng giá trong dịp lễ và có nhiều hoạt động hướng tới khách hàng người Việt như dạy nấu ăn cho các em nhỏ và có dịch vụ chăm sóc trẻ… Vì vậy, nhiều gia đình sau khi đến đây lần đầu tiên đều có xu hướng quay trở lại và có khi là đi thêm cả những gia đình bạn bè mới,” chị Thư cho biết.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm