Đội hình tiêu biểu vòng 3 Liga: Đủ mặt anh tài

21/09/2010 19:36 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Đội hình tiêu biểu của vòng 3 La Liga chứng kiến sự hiện diện của tất cả các đội bóng lớn khi Barca, Real Madrid, Valencia, Atletico Madrid, Sevilla và Villarreal đều góp mặt ít nhất một đại diện.

Thủ môn:

David de Gea (Atletico Madrid): Thủ môn 19 tuổi này đang nổi lên là một trong những người gác đền xuất sắc nhất Tây Ban Nha. Bất chấp trận thua của Atletico trước Barca, nhưng De Gea đã có một màn trình diễn để đời khi từ chối hàng loạt cơ hội ngon ăn của Villa, Xavi và Pedro. Phát biểu sau trận đấu, HLV Pep Guardiola và Villa đã hết lời ca ngợi De Gea và chừng đó là đủ để thừa nhận tài năng của thủ môn 19 tuổi này.

Hậu vệ:

Henrique (Racing Santander): Hậu vệ được mượn từ Barca này đã giúp Racing có trận đấu đầu tiên giữ sạch lưới và cũng là chiến thắng đầu tiên trong mùa giải này khi họ đánh bại Zaragoza 2-0.


Puyol (dưới) đã chơi rất ấn tượng trước Atletico - Ảnh: AP

Carles Puyol (Barcelona): Vicente Calderon luôn là “miền đất dữ” đối với Barca nhưng họ đã phá bỏ được cái dớp này ở vòng 3 vừa qua với sự xuất sắc của Puyol ở hàng thủ. Trong suốt trận đấu, trung vệ người Tây Ban Nha đã cản phá thành công gần như mọi đường chuyền của đối phương và bắt chết chân sút nguy hiểm Diego Forlan.


Martin Caceres (Sevilla): Lại thêm một hậu vệ khác được mượn từ Barca tỏa sáng ở vòng đấu này. Caceres chính là người ghi bàn thắng quyết định giúp Sevilla đánh bại Malaga 2-1 trên sân khách. Có thể nói bàn thắng của Caceres đã giúp HLV Antonio Alvarez trút bỏ được sức ép sau sự khởi đầu tồi tệ của Sevilla. Không những vậy, trung vệ người Uruguay còn khóa chặt các ngòi nổ của đội chủ nhà khi được chơi ở vị trí trung vệ sở trường.

Tiền vệ:

Angel di Maria (Real Madrid): Trong trận đấu mà rất ít ngôi sao của Real tỏa sáng, Di Maria đã để lại dấu ấn bằng một pha đi bóng và dứt điểm hết sức kỹ thuật, ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. Chỉ sau một vài trận, tiền vệ người Argentina đang dần chứng tỏ được giá trị của mình sau vụ chuyển nhượng tới Real từ Benfica.

Pablo Hernandez (Valencia): Trong lần đầu tiên xuất hiện tại Liga mùa này trước Hercules, Pablo đã khiến người hâm mộ Valencia quên đi sự vắng mặt của David Villa và David Silva với một màn trình diễn tuyệt hảo, giúp “Đàn dơi” duy trì thành tích toàn thắng sau 3 lượt trận. Chính Pablo là người kiến tạo để Mata mở tỷ số cho Valencia trước khi dập tắt hy vọng của Hercules bằng một pha dứt điểm “thần sầu” từ ngoài vòng cấm.

Diego Perotti (Sevilla): Do Jesus Navas vắng mặt vì chấn thương, mũi khoan bên cánh phải của Sevilla đặt lên vai Perotti và tiền vệ trẻ người Argentina đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Perotti đã khiến thủ quân Jesus Gamez bên phía Malaga có một đêm thảm họa bên hàng lang trái.

Jonathan de Guzman (Mallorca): Tiền vệ của U21 Hà Lan đã có màn trình diễn ấn tượng nhất kể từ khi đặt chân tới xứ đảo trong chiến thắng 2-0 của Mallorca trước Osasuna. Không những vậy, De Guzman còn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà bằng một bàn thắng tuyệt đẹp.

Tiền đạo:

Lionel Messi (Barcelona): Bàn thắng mở tỷ số của Messi vào lưới Atletico đã lột tả hết phẩm chất của Messi: một pha di chuyển thành thoát và sau đó là một cú dứt điểm tinh tế tung lưới De Gea. Chính bàn mở tỷ số của Messi đã giúp Barca cởi bỏ được tâm lý để đánh bại Atletico ngay trên sân Calderon.

Nilmar (Villarreal): Cú đúp của Nilmar trong hiệp 1 đã giúp “Tàu ngầm vàng” đánh bại Levante ngay trên sân khách, qua đó leo lên vị trí thứ 4 trên BXH. Tiền đạo người Brazil đang cho thấy anh hoàn toàn đủ khả năng để trở thành chân sút số một của Villarreal giống như Diego Forlan trước đây.

Fernando Llorente (Athletic Bilbao): Tiền đạo cao kều của xứ Basque lại tiếp tục chứng tỏ phong độ ấn tượng cả trong màu áo CLB lẫn ĐT Tây Ban Nha khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Bilbao trước Gijon bằng một pha đánh đầu sở trường. Ghi được 3 bàn sau 3 trận, Llorente đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Liga (Pichichi) cùng với Forlan của Atletico.

Vũ Mạnh (Theo Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm