Những cái nhất ở vòng 3 Premier League

30/08/2010 15:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Cũng giống như hai vòng đấu trước, vòng 3 Premier League đã diễn ra kịch tính và hấp dẫn trong từng cặp đấu. Dưới đây là những điểm nhấn ấn tượng của một vòng đấu đầy những cảm xúc.

* Trận đấu kịch tính nhất: Bolton - Birmingham 2 -2

Đến phút thứ 51, tỷ số là 2-0 cho Birmingham. Trong bối cảnh Bolton bị mất người (Jaaskelainen bị thẻ đỏ ở phút 36), khó ai có thể nghĩ đội chủ nhà lại vùng lên mạnh mẽ để rồi có được 1 điểm ngoạn mục với tỷ số 2-2 chung cuộc. Người mở màn cho cuộc lội ngược dòng ấn tượng là Davies với một cú sút 11m thành bàn trước khi Blake ấn định tỷ số từ một quả phạt trực tiếp đầy đẳng cấp.

* Cầu thủ hay nhất: Ali Al-Habsi  (Wigan)

Berbatov là tác giả của pha lập công đẹp nhất tuần - Ảnh Getty

Chấn thương của Kirland đã vô tình tạo cơ hội cho thủ thành người Oman có cơ hội được ra sân và Al-Habsi đã chơi cực tốt trong trận đấu với Tottenham. Những phản xạ tuyệt vời của thủ thành này đã khiến cho hàng công  mạnh của Spurs không thể có lấy một bàn thắng. Điển hình trong màn trình diễn chói sáng là pha bóng mà Al-Habsi đã dùng 1 tay để cản phá cú dứt điểm của Defoe. Sau hai trận đầu lọt lưới tới 10 bàn, Wigan không chỉ sạch lưới mà còn có chiến thắng nhờ sự xuất sắc của Al-Habsi.

* Bàn thắng đẹp nhất: Dimitar Berbatov (Manchester United)

Từ đường chuyền chính xác của Nani, Berbatov đã có một pha ngả bàn đèn đầy ngoạn mục. Pha bay người tiếp bóng  trên không của tiền đạo người Bulgaria đã không cho thủ thành Green một cơ hội nào để cản phá. Từ khi tới M.U, Berbatov không duy trì được hiệu suất ghi bàn cao nhưng nhiều pha lập công của anh đều là những bàn thắng rất đẹp.

* Đường chuyền hay nhất: Moussa Dembele (Fulham)

Tân binh của Fulham đã để lại dấu ấn đậm nét trong trận hòa với Blackpool. Cắt bóng từ giữa sân, Dembele  tung ra một đường chọc khe xé toang hàng thủ của Blackpool để Dickson Etuhu băng xuống dứt điểm ấn định tỷ số 2-2 của trận đấu.

* Tình huống gây tranh cãi nhất: Quả 11m không được công nhận của Wolves

Khi Wolves đang dẫn trước Newcsatle với tỷ số 1-0, đội bóng của HLV Mick McCarthy đã có cơ hội rất tốt để nhân đôi cách biệt khi Jarvis bị Perch cản phá trái phép trong vòng cấm. Tuy nhiên trọng tài Stuart Attwell vẫn cho trận đấu tiếp tục bất chấp sự phàn nàn của các cầu thủ chủ nhà. Trớ trêu là sau tình huống này, Wolves  đánh rơi chiến thắng khi để cho "Chích chòe" gỡ hòa.

* Pha cản phá hay nhất:  Brad Friedel (Aston Villa)

Chiến thắng 1-0 của Villa trước Everton có một phần đóng góp của thủ thành người Mỹ vớii pha cản phá ngoạn mục sau cú dứt điểm cực khó của Louis Saha. Chỉ có kinh nghiệm cùng một phản xạ tuyệt vời mới giúp Friedel có một pha cứu thua xuất sắc đến thế.

* Pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất: Carlos Tevez (Manchester City)

Đường căng ngang của Yaya Toure đã loại bỏ hoàn toàn cả thủ môn lẫn hàng thủ của Sunderland và tạo điều kiện không thể tốt hơn giúp Tevez có bàn thắng mở tỷ số. Nhưng khi phía trước khung thành đã rộng mở, tiền đạo người Argentina lại đệm bóng lên trời. Một pha bỏ lỡ khó tin của một chân sút đẳng cấp như Tevez.

* Sai lầm ngớ ngẩn nhất: John Pantsil  (Fulham)

Trong nỗ lực phá bóng, hậu vệ của Fulham đã đưa bóng về lưới nhà trong một tình huống không phải chịu bất cứ một áp lực nào. Sự luống cuống cùng việc bị trượt chân trụ đã khiến cho Pantsil không còn giữ được sự tỉnh táo. May mắn cho anh là trận đấu này Fulham vẫn có được 1 điểm trước Blackpool.

Nhật Quang (Theo Sky Sports)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm