Vòng 3 Premier League: Những ngôi sao đang lột xác

30/08/2010 11:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Hôm trước, họ là vịt xấu xí. Hôm sau, họ là thiên nga lộng lẫy. Hôm trước, họ vô hại và "không não". Hôm sau, họ là những người không thể thay thế. Chúng ta đang nói về Nani, Berbatov, Walcott - những cầu thủ gây bất ngờ với sự tiến bộ vượt bậc.

Giáng Sinh vừa qua, tờ Daily Mail của Anh đã mỉa mai rằng nếu có một điều ước, Sir Alex Ferguson sẽ ước Nani trở thành Ronaldo mới. Họ tự kết luận luôn: nhiệm vụ này cũng bất khả thi ngay cả đối với ông già Noel. Ông già Noel có thể bó tay. Nhưng ông già 68 tuổi Ferguson thì khác. Ông từ chối hàng loạt lời hỏi mua và mượn Nani, tin rằng cầu thủ chạy cánh sẽ tiến bộ cùng với thời gian. Nani đã tiến bộ trong năm 2010 này, tiến bộ đến mức ngay cả Sir Alex cũng bất ngờ. Từ một cầu thủ thi đấu rườm rà, phần lớn các pha xử lý đều bất hợp lý, Nani đột nhiên trở thành một trong những cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất của M.U.

Nani và Berbatov đang "lột xác"- Ảnh Getty

Bước ngoặt đến từ chiến thắng 3-1 trước Arsenal trên sân khách hồi cuối tháng 1/2010. Nani thường được bố trái đá tiền vệ trái. Nhưng ở trận này, anh được chuyển sang đá cánh phải. Anh đột phá, anh kiến thiết và anh đã ghi bàn. Anh khiến hậu vệ trái Clichy của Arsenal trải qua một đêm ác mộng. Nếu đá cánh trái, Nani giữ bóng tốt, phối hợp rất ăn ý với Nani và thực hiện những đường chuyền ngang vào trong rất nguy hiểm. Ở cánh phải, anh phát huy được khả năng đột phá vào vòng cấm và dứt điểm. Hồi cuối mùa giải vừa qua, Nani từng bùng nổ khủng khiếp khi chạy cánh phải ở trận thắng Tottenham 3-1, ghi 1 bàn và mang lại một quả penalty. Trước West Ham vừa qua, Nani đã thực hiện cú solo ngoạn mục chéo vào trung lộ, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 và sau đó tung đường chuyền như đặt để Berbatov ấn định chiến thắng 3-0.

Berbatov tưởng chừng không còn tương lai ở Old Trafford sau 2 mùa giải liên tiếp gây thất vọng. Anh bị xem là vô hại đến mức HLV Ferguson thà dùng một Rooney đang dính chấn thương còn hơn, CĐV thà kỳ vọng ở chuyên gia dự bị Macheda còn hơn. Bước vào mùa giải này, mọi hy vọng đều hướng về tân binh Javier Hernandez thay vì Berbatov. Nhưng cuối cùng, chính Berbatov mới là tiền đạo M.U chơi tốt nhất trong các trận đầu mùa. Anh ghi bàn thắng đầy kỹ thuật vào lưới Chelsea. Anh tung hoành trước hàng thủ Newcastle. Anh ngả người vô lê ngẫu hứng West Ham. Berbatov đã nổ súng 3/4 trận ở mùa giải mới. Trận duy nhất tịt ngòi, Berbatov cũng kịp để lại dấu ấn bằng đường chuyền ngược thông minh để Scholes sút tung lưới Fulham.

Trường hợp của Theo Walcott ngoạn mục không kém. Anh từng bị chê là "không có não, không biết lúc nào chuyền, lúc nào sút, lúc nào đi bóng" (Chris Waddle). Thế mà bây giờ, Walcott lại trở thành bộ não trên hàng công Arsenal. Anh lập hat-trick vào lưới Blackpool bằng những pha dứt điểm ngoạn mục. Anh sút tung lưới Blackburn ở góc hẹp và thực hiện đường chuyền quyết định để Arshavin ghi bàn mang lại chiến thắng 2-1 (chưa kể một đường chuyền thông minh khác cho Jack Wilshere). Walcott vẫn phát huy tốt điểm mạnh về tốc độ. Nhưng sự tiến bộ của Walcott thể hiện rõ nét nhất qua những pha dứt điểm khôn ngoan và chính xác. Có nằm mơ, CĐV Arsenal cũng không ngờ rằng Walcott hiện là chân sút số 1 của đội bóng!

                                                                                                                             Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm