Valencia lại không thắng sân nhà: Cần nhiều hơn cho top 3, "Che"!

21/02/2011 11:37 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Có thể do dư âm từ trận hòa Schalke ở Champions League hồi giữa tuần trước. Có thể vì Gijon, với niềm cảm hứng đang lên sau trận hòa 1-1 với Barca, đã chơi một trận quá hay. Nhưng dù thế nào, để một đội bóng vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng cầm hòa ngay trên sân nhà vẫn là một kết quả khó có thể chấp nhận nổi với một đội bóng đang nuôi mộng kết thúc mùa giải trong top 3 như Valencia.

Valencia không thắng được Sporting Gijon, Ảnh Getty

Valencia tiếp tục bất bại. Trận hòa với Gijon đã nâng số trận bất bại liên tiếp ở Liga của họ lên con số 10, với 7 trong số đó là những chiến thắng. Emery cũng không phải kỷ niệm trận đấu thứ 100 ở Liga trên cương vị HLV trưởng của Valencia bằng một thất bại. Mestalla vẫn chưa bị đánh sập, với lần cuối cùng các CĐV của Valencia phải chứng kiến đội nhà thất bại vẫn là trận thua 1-2 trước Mallorca hồi tháng 10 năm ngoái. Sau đây nửa năm, một năm hay vài ba tháng, khi người ta chỉ còn nhớ tới các con số và không đi quá sâu vào chi tiết, những thống kê ấy có thể khiến các CĐV của "Los Che" mở mày mở mặt.

Nhưng ngay lúc này đây, khi Valencia hòa trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà trong vòng có hơn 3 ngày, tất cả chỉ có những tiếng thở dài.

Unai Emery, trong trận đấu thứ 100 trên cương vị HLV trưởng của Valencia, đã tự cho người ta thấy tại sao sau hơn 2 năm làm việc ở Mestalla, ông vẫn chưa chiếm được lòng tin của con người nơi đây. Dù luôn miệng nói rằng "Valencia có bản sắc rõ ràng", nhưng những gì Emery đã làm lại chỉ cho người ta thấy ông muốn điều ngược lại. Trận gặp Gijon là trận thứ 71 liên tiếp Emery thay đổi đội hình xuất phát (thay đổi ở đây hiểu theo nghĩa là 70 trận trước đó, không có trận nào Valencia ra sân với 11 con người đã xuất phát trước Gijon!). Cũng là trận thứ 3 liên tiếp ông thay đổi sơ đồ chiến thuật. Tính ra, Emery đã dùng tới 4 sơ đồ chỉ trong có một tuần: Gặp Atletico là 5-4-1, gặp Schalke là "kim cương" 4-1-2-1-2 và 4-4-2 cổ điển, còn gặp Gijon là 4-2-3-1, như thời còn Silva và Villa.

Xoay vòng là cách hay để Emery đối phó với lịch thi đấu dày đặc, cũng như để che lấp những khiếm khuyết về mặt chất lượng con người ở Mestalla trong thời kỳ khủng hoảng hiện nay. Không có đủ người để áp đặt lối chơi, Emery tất phải thay đổi để thích nghi với từng đối thủ trong từng hoàn cảnh cụ thể thôi. Nhưng rất tiếc, những kết quả lại đang không ủng hộ HLV xứ Basque. Người ta có thể không trách Emery vì ông cứ thay đổi đội bóng mãi, nhưng họ có quyền chất vấn liệu ông đã thay đổi đúng cách hay chưa. Và trước Gijon, câu trả lời rõ ràng là "chưa". Trên sân nhà, trước một đội bóng chấp nhận nhường hẳn khu trung tuyến, việc Valencia cần tới 86 phút để tung ra cú sút trúng khung thành đầu tiên đơn giản là không thể chấp nhận nổi. Như Marca giật tít: "Không thể chịu đựng nổi".

Khách quan mà nói, Valencia cũng đã cho thấy một vài điểm sáng ở Mestalla. Hàng thủ của họ, dưới sự chỉ huy của thủ thành chuyên dự bị nhưng đang chơi rất lên tay Guaita, đã chơi rất kín kẽ và thường nhanh chóng dập tắt ý đồ phản công của Gijon ngay khi chúng vừa mới manh nha. Có người chẹp miệng: Trận gặp Schalke mà Valencia thủ được tốt như thế thì họ đã không phải "chết" vì đòn hồi mã thương mà Raul là kẻ dứt điểm (lại thấy tiếc vì Stankevicius không thể chơi ở Champions League vì cup-tied). Một điểm sáng khác là màn ra mắt rất ổn của tiền đạo tân binh Jonas Goncalves. Dù chỉ có mặt trên sân 12 phút, Jonas vẫn đã phần nào cho thấy vì sao anh có thể trở thành Vua phá lưới giải Brazil mùa vừa rồi. Cú dứt điểm hay nhất trong suốt cả trận chính là từ chân của tiền đạo này.

Nhưng để có thể giữ được một vị trí trong top 3, thì Valencia, ngần ấy điểm sáng vẫn là quá ít ỏi…

Một Gijon rất khác

Trận gặp Valencia, Sporting Gijon thêm một lần nữa thể hiện khả năng phá lối chơi tuyệt vời sau khi đã thể hiện xuất sắc điều đó trong trận hòa 1-1 với Barca. Với đội hình được bố trí thấp, các tiền vệ hoạt động xông xáo, đội bóng tới từ xứ Asturias đã phong tỏa gần như mọi ngả đường vào khung thành của Cuellar. Cách duy nhất để đưa bóng vào trong với Valencia là câu bổng. Nhưng khi đó, họ lại không thể vượt qua được cặp trung vệ Botia và Ivan Hernandez của đội khách. Đó là một Gijon rất khác. Trước nay, họ vẫn được biết đến như là một đội bóng luôn hướng đến lối chơi tấn công cởi mở và đầy niềm vui.

Ai ghi bàn ở Schalke?

Để bị cầm hòa 0-0 có lẽ là cách chuẩn bị tệ nhất mà người Valencia có thể nghĩ ra cho trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Schalke 04. Vì ghi bàn vốn là điều kiện cần mà Valencia phải thỏa mãn được nếu họ muốn vượt qua đội bóng Đức. Khó khăn chồng chất khó khăn, ở trận gặp Gijon, Valencia còn mất nốt tiền đạo Aduriz vì chấn thương. Cầu thủ người xứ Basque bị đau bắp chân trái sau một pha vào bóng mạnh của hậu vệ đối phương khi trận đấu chỉ còn 10 phút và sẽ phải nghỉ chơi không dưới 4 tuần. Như vậy, tân binh Jonas Goncalves là tiền đạo duy nhất mà Emery có ngoài Soldado.

Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm