Madrid đầu hàng Barca, hay Madrid đầu hàng... Mourinho

18/12/2012 19:13 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một bài viết nhan đề “Florentino và sự đào ngũ của Mourinho”, Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, đã đặt ra một câu hỏi rất hay ở đoạn cuối: Thực ra, Mourinho đã đầu hàng Barcelona hay Real Madrid đã đầu hàng Mourinho.

Thethaovanhoa.vn trân trọng giới thiệu bài viết này:

“Trong khi trận Barca-Atletico chưa bắt đầu, hoặc rục rịch bắt đầu, thì Mourinho đã xuất hiện vội vã trước báo giới. Đó là một hành động thiếu lịch sự đối với HLV của đội khách (Espanyol). Thông thường, mọi người đều hiểu rằng đội khách thường họp báo trước: bởi vì họ còn phải trở về địa phương và cũng bởi vì đó là phép lịch sự tự nhiên. Nhưng lần này không phải vậy; Mourinho xuất hiện trước trong một nỗ lực trở thành người đầu tiên thông báo Madrid sẽ không giành được Liga ở mùa bóng năm nay. Sự tiết lộ này không gây chấn động gì. Các khán giả ở phía bên này và phía bên kia đã biết trước cả rồi. Madrid đã không còn có mặt trong cuộc đua song mã nữa.


HLV Jose Mourinho - Ảnh Getty

“Thành tích của Mourinho, tương đối nhỏ bé, là nói sự thật đó trước khi Barca đánh bại Atletico. Và tôi nói tương đối nhỏ bé bởi vì tất cả chúng ta và cả những người đánh bạc đều đoán như thế. Nhưng đối diện với thành tích đó là sự mất uy tín của Mourinho: bởi vì Real Madrid ký hợp đồng với HLV này là để chống lại quyền lực của Barca, và vì sự nghiệp này mà CLB hoàng gia đã hai lần chi tới 30 triệu euro/lần để mua những cầu thủ mà cuối cùng chỉ mài đũng quần trên băng ghế dự bị là Coentrao và Modric. Tôi không biết có một HLV nào lại được ưu ái về quân thay thế như thế này không. Nhân tiện nói, cả chính thức nữa.

Ấy vậy mà, sau trận hòa trước Espanyol Mourinho lại rằng giành Liga là hầu như không thể đối với Madrid. Và chúng ta đều thấy, HLV người Bồ nói ra điều này trước cả khi Barca thắng Atletico và vượt xa trên bảng xếp hạng. Sân Camp Nou nhảy múa vui mừng trước sự đầu hàng của Mourinho với điệp khúc (mang tính chế giễu): “Mourinho ơi, chúng tôi yêu ông lắm, xin ở lại đừng về”. Sau sự kiện này, ngày hôm qua,  Florentino đã cố gắng xây dựng lại sức kháng cự yếu ớt của Madrid. “Madrid không bao giờ đầu hàng”, vị chủ tịch của Madrid kêu gọi. Tôi lúc nào cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì không dám chắc nữa. Tôi không biết Madrid đã đầu hàng Mourinho hay Mourinho đầu hàng Barca…hoặc cả hai".

Khang Chi (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm