Champions League: Milan thua sốc, Real thắng lớn

01/10/2009 07:01 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Sau khi Liverpool thua sốc, đến lượt Milan cũng khiến trái tim của các CĐV “rỉ máu”.

Galliani từng tuyên bố mỗi khi bản nhạc Champions League nổi lên là Milan sẽ lột xác. Tuy nhiên, cơn khủng hoảng ở Serie A cũng đã lan sang cả đấu trường châu lục khi đội bóng từng 7 lần giành Cúp C1/Champions League để thua đối thủ nhược tiểu Zurich của Thụy Sĩ ngay trên sân nhà. Thậm chí, đội khách cũng chỉ mất có 10 phút là chọc được thủng lưới đội chủ nhà khi Tihinen làm bẽ mặt hàng công vô dụng của Milan bằng cú đánh gót từ đường phạt góc. Từ đầu mùa, Milan mới chỉ ghi được 1 bàn ở San Siro và đã hòa 4/6 trận ở giải quốc nội, và hơn lúc nào hết, nỗi nhớ Kaka đang dày vò các CĐV áo Đỏ Đen.

Các Milanista càng có lý do để mà khóc lóc bởi ở trận đấu cùng giờ, Kaka góp 1 bàn từ chấm phạt đ để giúp Real Madrid đè bẹp Marseille tới 3 bàn không gỡ. Tuy nhiên, người nổi bật nhất bên phía Galacticos lại không phải là Kaka mà là Cristiano Ronaldo với một cú đúp, nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi được tại Champions League mùa này lên 4 bàn (lượt trước cũng lập cú đúp vào lưới Zurich), nếu tính trên mọi mặt trận thì là 9 bàn.
 

Real (áo trắng) đại thắng Marseille 3 bàn không gỡ - Ảnh: Reuters

Trong khi Real có chiến thắng thứ 7 liên tiếp từ đầu mùa thì đối thủ cùng thành phố với họ là Atletico tiếp tục gây thất vọng khi để thua Porto 0-2. Trận thua này coi như đã đặt dấu chấm hết cho số phận của HLV Abel Resino bởi Atletico chưa hề thắng được trận nào từ đầu mùa và tại bảng D này, họ còn xếp dưới cả nhà vô địch Cyprus APOEL, đội chỉ chịu thua Chelsea 1 bàn duy nhất từ pha làm bàn của Anelka.

Tại bảng B, Sir Alex tung ra đến 5 sự thay đổi so với trận thắng Stoke 2-0 cuối tuần qua, trong đó đáng chú ý nhất là việc Ben Foster phải nhường chỗ cho thủ thành người Ba Lan Kuszczak. Phong độ phập phù của Foster thời gian gần đây khiến Sir Alex không thể yên tâm, nhất là khi Quỷ đỏ phải đối đầu với cặp tiền đạo đã ghi tới 54 bàn cho “Bầy sói” trong mùa giải trước. Y như rằng, chỉ một thoáng sơ suất của hàng phòng ngự đội chủ nhà đã tạo điều kiện cho tiền đạo cao tới 1m92 Edin Dzeko làm tung lưới Kuszczak bằng một pha đánh đầu sở trường từ đường chuyền rất vừa vặn của cầu thủ người Nhật Makoto Hasebe. Sir Alex hẳn sẽ phải sấy tóc các hậu vệ trong pha bóng này, khi họ dừng cả lại vì nghĩ rằng trọng tài sẽ cho Wolfsburg được hưởng quả phạt, mà không ngờ rằng ông sẽ cho đội khách được hưởng phép lợi thế. 

Nhưng rất may cho M.U là lại một lần nữa, lão tướng Ryan Giggs trở thành người cứu giá. Chỉ 3 phút sau bàn thua (56-59), Giggs đã san bằng tỷ số khi cú sút phạt của người cận vệ già đập trúng đầu một cầu thủ Wolfsburg đứng làm hàng rào khiến bóng đổi hướng làm bó tay thủ thành Begnalio. Đó là bàn thắng thứ 150 của Giggs cho M.U. Và nó càng trở nên đáng nhớ khi chỉ 10 phút sau đó, lão tướng người xứ Wales lại có pha chuyền bóng thuận lợi để Carrick ấn định chiến thắng 2-1 cho Quỷ đỏ bằng một cú cứa bóng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm.

Còn tại bảng A, cuộc đối đầu được mong chờ giữa Bayern và Juventus đã kết thúc hết sức nhạt nhẽo khi không bên nào ghi được bàn thắng, trong khi ở trận đấu cùng giờ, Bordeaux cũng chỉ thắng được Maccabi Haifa với tỷ số tối thiểu.
 

Kết quả các trận tối 30/9:

CSKA Moscow - Besiktas 2-1 (Ghi bàn: Dzagoev, Krasic, Ekrem)
Bayern Munich - Juventus 0-0
Bordeaux - Maccabi Haifa 1-0 (Ciani)
Man Utd - Wolfsburg 2-1 (Giggs, Carrick – Dzeko)
Milan - Zurich 0-1 (Tihinen)
Real Madrid - Marseille 3-0 (Ronaldo58’, 64’, Kaka 61’/penalty)
APOEL - Chelsea 0-1 (Anelka)
Porto - Atletico Madrid 2-0 (Falcao, Rolando)

THÙY VY

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm