Những ngày đầu tiên của Sir Alex: Vạn sự khởi đầu nan

09/05/2013 10:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chức vô địch cúp quốc gia 1982, Ferguson được Wolves đánh tiếng, nhưng ông từ chối vì “những tham vọng của tôi với Aberdeen vẫn chưa trọn vẹn”.

Sir Bobby Charlton là người đã bảo vệ Ferguson trong những ngày đầu gian khó tại Old Trafford

1. Tham vọng đó trọn vẹn với thành công vang dội ở mùa giải 1982-83. Họ được dự Cúp C2, nơi Aberdeen trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử giải đấu khi đánh bại Bayern Munich, rồi Real Madrid 2-1 ở trận chung kết ngày 11/5/1983. Aberdeen trở thành đội bóng thứ 3 trong lịch sử Scotland vô địch một cúp châu Âu và Ferguson nói ông cảm thấy “tôi đã làm được điều gì đó xứng đáng với cuộc đời này”.

Sau khi được cả châu Âu biết đến, việc Ferguson chuyển sang giải vô địch Anh danh tiếng hơn được coi chỉ là vấn đề thời gian. Ông đã nhận được sự chú ý từ Tottenham, Luton, Liverpool và Arsenal. Rangers cũng tiếp cận ông tháng 10/1983, nhưng Ferguson từ chối tất cả, cho tới khi M.U gõ cửa vào tháng 11/1986.

Hành trang của Ferguson trên đường tới M.U không tệ, nhưng ông đã khởi đầu đầy khó khăn. Sân Old Trafford khi đó là một đống hỗn loạn, với những cầu thủ ngôi sao như Norman Whiteside, Paul McGrath hay Bryan Robson thường say xỉn và chơi bời thâu đêm, còn thành tích trên sân chỉ là hạng 21 (thứ 2 từ dưới lên). Trận đầu của Ferguson cũng rất ảm đạm, họ thua đội cửa dưới Oxford United 0-2, rồi hòa không bàn thắng với đội mới thăng hạng Norwich. Tình hình chỉ khá hơn vào năm mới sau chiến thắng vang dội 4-1 trước Newcastle. M.U dần hồi phục và kết thúc mùa bóng với vị trí thứ 11.

2. Mọi việc thêm khó khăn bởi bà mẹ mà Ferguson rất yêu quý, Elizbeth, qua đời ở tuổi 64 vì ung thư phổi chỉ 3 tuần sau khi ông được bổ nhiệm. Những mùa giải sau đó chưa có dấu hiệu sáng sủa hơn dù Fergie đưa về hàng loạt hảo thủ, Steve Bruce, Viv Anderson, Brian McClair, Jim Leighton, Mark Hughes, Neil Webb, Mike Phelan, Gary Pallister, Danny Wallace hay Paul Ince. Mùa 1988-89, họ lại về thứ 11 ở giải vô địch quốc gia và thua Nottingham Forest 0-1 trên sân nhà ở vòng 6 Cúp FA. 

Mùa 1989-90 còn tệ hơn. Tháng 9, họ thua 1-5 trước kình địch cùng thành phố Manchester City. Sau trận đấu, một tấm băng-rôn lớn xuất hiện ở Old Trafford: “3 năm vứt đi. Fergie, đừng xin lỗi nữa!” Báo chí Anh nói việc ông bị sa thải chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau này, chính Ferguson thừa nhận đó là “giai đoạn đen tối nhất sự nghiệp bóng đá của tôi”, khi M.U kết thúc năm chỉ ở trên nhóm xuống hạng.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo M.U, với tiếng nói quan trọng của Bobby Charlton, đã giữ vững lòng tin của họ. Sau 7 trận không thắng, đội bóng áo đỏ có trận hòa trước Nottingham Forest trên sân khách tại vòng 3 Cúp FA. M.U sẽ đi tiếp để vô địch giải đó, với thắng lợi 1-0 trước Crystal Palace trong trận chung kết đá lại (trận chính hòa 3-3). Trên nền tảng đó, 3 năm sau đội bóng áo đỏ có chức vô địch Anh đầu tiên. Phần còn lại, đã là lịch sử.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm