Đội hình B của Milan là 'một trò đùa'

20/02/2024 07:13 GMT+7 | Bóng đá Italy

Ngay khi vừa bắt đầu thực hiện chiến lược dành toàn lực cho Europa League, Milan đã lập tức ngã chỏng gọng tại Serie A. Trận thua 2-4 trên sân "đội bóng anh em" Monza không thể xem là một thất bại thông thường.

Do mối quan hệ đặc biệt giữa cố Chủ tịch Silvio Berlusconi và CEO Adriano Galliani với AC Milan mà Monza lâu nay vẫn được cho là "sân sau" của Milan, là kho điểm cho Milan mỗi lần gặp mặt.

Trả giá vì khinh địch

Việc HLV Stefano Pioli đưa ra sân đội hình xuất phát có tới 6 vị trí thay đổi so với trận thắng Rennes 3-0 ở Europa League hồi giữa tuần trước càng khiến người ta tin rằng Milan thế nào cũng thắng Monza để chớp cơ hội chiếm vị trí thứ 2 từ tay Juventus. Quả thực, khó tìm ra lý do xác đáng cho việc sử dụng đội hình B ở một trận quan trọng như vậy, nhất là khi Milan cũng không phải quá lo cho trận lượt về với Rennes sau thắng lợi đậm 3-0 ở lượt đi, nếu không phải là tin chắc vào một kết quả có lợi.

Nhưng hóa ra không phải Milan cứ gặp Monza là thắng như 3 lần gặp từ mùa trước đến giờ. Hoặc cũng có thể nói, Monza có muốn không thắng cũng không được trước một Milan vừa yếu đuối vừa chơi như "bán" trong hiệp 1. Đội hình B của ông Pioli giống như một trò đùa trước khao khát thay đổi định kiến của đội chủ nhà. Ở phía trên, bộ ba tân binh Chukwueze - Jovic - Okafor hoàn toàn lạc nhịp và vô hại. Giữa sân, Adli và Bennacer không thể tranh chấp, trong đó Adli có trận tệ nhất trong màu áo Milan với vô số đường chuyền lỗi. Phía dưới, Thiaw có ngày trở lại đội hình chính không thể chấp nhận nổi. Ngoài 10 đường chuyền vào chân đối thủ, anh mắc lỗi trực tiếp ở cả 2 bàn thua đầu, trong đó có pha gây penalty và tình huống để Colpani vượt qua không thể đơn giản hơn. Milan đã chờ đợi sự tái xuất sau chấn thương của anh suốt 3 tháng qua, để rồi nhận lại cảm giác bị đâm sau lưng.

Đó chưa phải là tất cả. Ông Pioli đã cố gắng sửa sai bằng việc thay các trụ cột vào sân ngay sau giờ nghỉ, nhưng chỉ vài phút sau, đến lượt Jovic "đánh úp" đồng đội bằng tình huống đấm cầu thủ Monza và bị thẻ đỏ. Từ thầy đến trò, Milan đã quá chủ quan, hời hợt, thiếu tôn trọng đối thủ và cả người hâm mộ. Thiaw và Jovic, người được kỳ vọng sẽ gia cố hàng thủ, người được kỳ vọng thay thế được Giroud ở đội hình chính, đều phản bội lại đội bóng.

Vòng 25 Serie A, Milan thua sốc: Đội hình B là “một trò đùa” - Ảnh 1.

Milan thất bại vì tâm lý cợt nhả và coi thường đối thủ

Coi chừng mất cả chì lẫn chài

Với việc vẫn ngược dòng gỡ hòa 2-2 ở phút 88 dù chơi thiếu người suốt hiệp 2, Milan cho thấy với các ngôi sao và chơi thực sự quyết tâm, họ vẫn có thể chuyển bại thành thắng, song ngay khi tâm lý tự mãn trở lại sau bàn gỡ hòa của Pulisic, họ để cho Monza ghi liền 2 bàn ở những phút cuối. Ngay cả thủ môn Maignan cũng có màn trình diễn yếu kém trước những cậu bé còn vô danh của Monza.

Không có gì sai khi Milan tập trung cho mục tiêu chinh phục Europa League để hoàn tất bộ sưu tập các cúp châu Âu, nhưng không có nghĩa là họ được phép đá như đùa ở Serie A. Trận thua này khiến cho vị trí tưởng chừng rất chắc chắn trong Top 4 của họ bắt đầu không còn thực sự an toàn. Hiện Milan vẫn đang hơn 7 điểm so với Bologna ở vị trí thứ 5, nhưng cả Bologna và đội đang đứng ngay sau Milan là Atalanta đều đang chơi rất hưng phấn. Chỉ cần vài trận đá thế này là thầy trò ông Pioli có thể sẽ văng khỏi Top 4. Ngay cả Juventus (đang hơn Milan 2 điểm) cũng có thể rơi vào tình cảnh đó nếu không cải thiện phong độ.

Một vấn đề đáng lo nữa là Milan sẽ đi đến đâu với đội hình B thực sự đáng lo ngại như hiện tại, đặc biệt là ở tuyến đầu. Tân binh Chukwueze là một thất bại lớn tính đến lúc này. Cầu thủ tốn nhiều tiền nhất ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè hầu như chưa đóng góp được gì, hoàn toàn mờ nhạt nếu đem so với Pulisic, người không phải là một tiền đạo cánh phải đích thực. Okafor cũng thường mất hút trên sân, trong khi Jovic chỉ tỏ ra hiệu quả khi được vào thay người. Bộ ba đá chính Pulisic - Giroud - Leao không thể cứ mỗi 3 ngày lại ra sân khi lịch đấu sắp tới sẽ rất bận rộn và Milan phải ưu tiên cho Europa League.

Nếu không giải quyết được những vấn đề này, Milan coi chừng sẽ không được gì sau khi mùa giải kết thúc. 

Bị trừng phạt bởi "người nhà"

Milan tưởng chừng đã giành được 1 điểm sau bàn gỡ 2-2 ở phút 88 trên sân Monza, nhưng đó lại chính là lúc họ bị những cầu thủ trẻ được đem cho Monza mượn trừng phạt. Daniel Maldini, con trai của huyền thoại Paolo Maldini, là người đã kiến tạo cho Warren Bondo ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 chỉ sau đó 2 phút. Phút 90+6, đến lượt tiền đạo trẻ Lorenzo Colombo đi bóng thoải mái và hạ gục thủ môn Maignan ở góc gần, ấn định thắng lợi 4-2 lịch sử cho Monza.

Colombo không ăn mừng bàn thắng vì anh vẫn đang thuộc biên chế của Milan, giống như Daniel Maldini. Cả hai cầu thủ này đều khao khát được trở lại sân San Siro để cống hiến, nhưng cơ hội của họ là không mấy thực tế. Maldini có thể sẽ tiếp tục bị cho mượn, trong khi Colombo có thể bị đem gán vào một thương vụ nào đó trong mùa Hè này.

 Vĩnh Nguyên

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm