Trong nước

Dơi “đùa” trong... ngực mà tưởng điện thoại rung

11/07/2008 10:27 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Abbie Hawkins, nhân viên tiếp tân trong một khách sạn, đã “tá hỏa tam tinh” khi phát hiện ra một chú dơi đang trú ngụ trong... ngực mình sau cả một buổi sáng cứ thấy cái gì “động đậy”.

Cô gái 19 tuổi này kể lại rằng khi đang lái xe đi làm thấy có gì đó cứ rung rung và “ngọ nguậy” ở ngực mình nhưng cô cứ ngỡ đó là điện thoại di động rung nên chẳng hề để ý. Đến cơ quan vẫn thấy khó chịu nhưng do quá bận, không có một phút nào rảnh rang để nghĩ đến thứ gì khác đang làm phiền mình ngoài chiếc điện thoại di động. Nhưng đến trưa khi bước vào quán Holiday ở gần sân bay quốc tế Norwich thì Hawkins lặng người đi khi phát hiện ra một chú rơi đang “êm ấm” trong ngực mình. Hawkins nói rằng đêm hôm trước cô đã “quá chén” nên sáng dậy vơ quáng vơ quàng chẳng hề kiểm tra chiếc áo nịt ngực. Giờ thì đã chừa và cô gái này quả quyết rằng sáng nào trước khi đi làm cũng phải kiểm tra kỹ càng áo sống.
T.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm