Vấn đề: Inter không còn người Ý, nhưng Italia cũng không còn là Italia

21/05/2010 12:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Người Ý bảo, đấy là trận chung kết của Inter, không phải của Italia. Nhưng Italia ấy là Italia nào? Đối với không ít người Italia, những gì đang xảy ra với một Inter-không-Italia ấy là quả báo cho một nước Ý của những điều trái ngược mà chỉ những người sống ở đây lâu năm, hoặc ít ra là biết rõ về lịch sử của họ là hiểu được.

3 "sao ngoại" của  Inter: Milito, Zanetti và Eto'o, ảnh Getty
Khi năm tới Italia kỉ niệm 150 năm ngày thống nhất đất nước sau hơn 1 nghìn năm bị chia cắt thành các vùng miền, khoảng cách giữa các miền, các vùng và các thành phố về văn hóa, lối sống và suy nghĩ vẫn là không thể san lấp nổi. Đấy là một nước Ý luôn luôn chia rẽ trên tất cả những khía cạnh của cuộc sống và sự chia rẽ ấy đã ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều thế hệ. Khi giới thiệu mình với bạn, họ luôn nói họ đến từ các vùng hoặc thành phố trong đất nước, họ bảo mình là người Milano, Roma, Napoli hay Palermo. Hình như họ cảm thấy ngại ngùng khi nói mình là người Italia, vì đơn giản là kể từ ngày những quân đoàn của Napoleon tràn vào xứ Piemonte và Lombardia cho chiến dịch Ý năm 1796, mà tinh thần của Cách mạng Pháp đã khơi dậy trong lòng các trí thức đương thời khát vọng thống nhất tổ quốc đã bị chia rẽ từ sau sự sụp đổ của đế chế La Mã vào thế kỉ thứ 5, cái gọi là tinh thần Ý vẫn hầu như không tồn tại. 2 thế kỉ sau ngày ấy, nước Ý thống nhất về mặt địa lí, nhưng chia rẽ về mọi mặt khác.

Tư tưởng cục bộ địa phương thắng thế, đảng cực hữu phản động Liên đoàn Phương Bắc đòi thi hành một chính sách đặc biệt nhằm vô hình tách miền bắc giàu có khỏi Italia về tài chính, ngôn ngữ và văn hóa. Miền trung già cỗi và miền bắc bị bỏ rơi, khinh rẻ và nghèo hèn. Những trận Milan-Roma hay Inter-Roma trở thành những cuộc nội chiến nam-bắc mà mỗi bên đều cố gắng thể hiện những nét riêng biệt để không giống phía bên kia. Vậy, cũng có logic không nếu đòi hỏi Inter phải có người Italia, xa hơn nữa, là chất dân tộc Italia, khi một bộ phận người Italia cảm thấy mông lung khi cái gọi là “bản sắc quốc gia” đã nhường chỗ cho “bản sắc địa phương”?
 
A.N (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm