1h45, 23/5, Bayern Munich-Inter Milan: Quá lâu cho một sự đợi chờ

21/05/2010 20:57 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Cuối tuần) - Lần gần nhất Bayern Munich có mặt trong trận chung kết Cúp C1/Champions League là mùa giải 2000-2001. Chiến thắng trước Valencia đã mang về danh hiệu thứ tư cho đội bóng Đức ở đấu trường danh giá này. Lần gần nhất Inter có mặt trong trận đấu cuối cùng còn xa hơn thế rất nhiều. Thất bại 0-2 trước Ajax ở mùa giải 1971-1972 khiến số chức vô địch của đội bóng Italia ở Cúp C1/Champions League vẫn chỉ dừng lại ở con số hai. Quãng thời gian rời xa vinh quang như thế là quá dài với cả hai CLB từng là những thế lực thống trị bóng đá châu Âu.

Bayern: Bản lĩnh của người Đức

Trong danh sách những đội bóng từng đăng quang ở Cúp C1/Champions League, Bayern chia sẻ vị trí thứ tư với Ajax Amsterdam khi sở hữu bốn danh hiệu, trong khi Inter xếp ở nhóm thứ tám với hai chiến thắng. Bayern cũng là một trong bốn đội bóng từng thâu tóm đủ cả ba chức vô địch châu Âu, bên cạnh Ajax Amsterdam, Juventus và Barcelona.


Dù Bundesliga không được đánh giá cao vào thời điểm hiện tại, nhưng không ai dám phủ nhận sức mạnh của Bayern, khi họ “đội mồ sống dậy” ở vòng bảng để rồi lần lượt vượt qua Fiorentina, M.U và Lyon, giành quyền có mặt trong trận chung kết vào đêm thứ Bảy này.

Khi bị Bordeaux đánh bại hai lần liên tiếp ở lượt trận thứ ba và bốn vòng đấu bảng, cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8 của Bayern chỉ còn không đầy 10% khi mà Juventus cũng đang nắm lợi thế lớn về điểm số và lịch thi đấu. Nhưng bằng sự trợ giúp của đội bóng Pháp, cầm chân Juventus ở lượt trận thứ năm, cộng thêm nỗ lực tuyệt vời của chính mình, Bayern đã lật ngược tình thế một cách ngoạn mục. Đỉnh điểm của sự thăng hoa của Bayern là chiến thắng 4-1 ngay trên sân của Juventus ở lượt đấu cuối cùng, để cùng Bordeaux có mặt ở vòng 1/8. Cả Fiorentina và M.U đều nếm trải cảm giác cay đắng ở vòng 1/8 và tứ kết, khi thắng Bayern ở trận lượt về trên sân nhà, nhưng tỷ số 3-2 đó là không đủ để họ loại đội bóng Đức. Với trường hợp của Lyon, sự chênh lệch đẳng cấp trở nên quá rõ ràng, khi mà đội bóng Pháp chịu thất thủ chung cuộc 0-4 trước Bayern ở bán kết.

Inter: Người khổng lồ thức giấc

Cũng như Bayern, Inter hoàn toàn xứng đáng có mặt ở trận chung kết sau những gì họ đã thể hiện, đặc biệt là trước ứng viên Chelsea và đương kim vô địch Barcelona. Inter đã trải qua một vòng bảng khá chật vật khi bị Rubin Kazan và Dinamo Kiev gây khó dễ. Nhưng từ vòng 1/8, đội quân của HLV Jose Mourinho mới thực sự thể hiện được bản lĩnh của mình. Ở đó, Mourinho đã buộc một Chelsea đầy tham vọng dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti phải dừng bước. Phần thưởng cho dành cho Inter qua chiến thắng ấy là đối thủ nhẹ ký CSKA Moskva ở tứ kết. Nhưng nếu muốn có mặt ởMadrid, Inter không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải biến bằng được Barcelona thành cựu vô địch ở bán kết. Có thể Inter sẽ không tiếp quản được ngai vàng do Barcelona để lại, nhưng họ đã có công lớn trong việc tiếp tục duy trì “lời nguyền” của Champions League: Chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công danh hiệu vô địch, kể từ khi giải đấu này ra đời vào mùa 1992-1993 dựa trên Cúp C1 trước đây.

38 năm chờ đợi thêm một trận chung kết, 45 năm chờ đợi danh hiệu vô địch thứ ba trong lịch sử Cúp C1/Champions League, giờ thì cơ hội cũng đã đến với Inter. Giấc mơ Champions League đang cháy bỏng trong những con người Inter và cũng chỉ có chiến thắng ở mặt trận này, Inter mới chứng tỏ được sức mạnh của một gã khổng lồ đã thức giấc.

Tất cả ở Madrid

Inter chỉ còn một chướng ngại vật cuối cùng mang tên Bayern ở trận chung kết diễn ra tại Santiago Bernabeu vào đêm 22/5 tới. Bayern cũng chỉ còn phải đánh bại Inter để trở thành nhà vô địch mới của Champions League. Đều khao khát chiến thắng vì đã đợi chờ quá lâu, cả Bayern lẫn Inter thực sự nóng lòng cho một trận cầu nảy lửa, nơi mà Louis van Gaal sẽ gặp lại phiên dịch và sau đó là trợ lý cũ của mình hồi còn làm việc ở Barcelona trong giai đoạn 1997-2000 là Jose Mourinho. Chính Van Gaal đã phát hiện ra năng khiếu huấn luyện của Mourinho và đào tạo phiên dịch người Bồ Đào Nha thành một nhà cầm quân, dù mỗi người theo đuổi một triết lý bóng đá khác nhau. Van Gaal ưa thích bóng đá tấn công đẹp mắt, trong khi Mourinho chủ trương giành chiến thắng bằng mọi giá, kể cả lựa chọn phương án tiêu cực nhất. Bản thân Mourinho cũng thừa nhận Van Gaal là thầy của mình. Nhưng ở Madrid, tình cảm thầy trò sẽ tạm gác sang một bên, để nhường chỗ cho một trận cầu đỉnh cao, nơi mà chiến thắng sẽ là tất cả.

Góp công lớn vào thành công của Bayern ở mùa giải này, ngoài HLV Van Gaal ra còn có tiền đạo Arjen Robben. Bên phía Inter, Wesley Sneijder cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa Inter đến những đỉnh cao vinh quang. Là “hàng thải” của Real Madrid nhưng Robben đã giúp Bayern đoạt “cú đúp” ở nước Đức, Sneijder giúp Inter đoạt “cú đúp” ở Italia. Đặc biệt hơn, hai người Hà Lan ấy sẽ trở lại Santiago Bernabeu, nơi mà họ từng bị hắt hủi, đẩy đi không thương tiếc ở mùa Hè vừa qua, sau cuộc cách mạng “Galacticos lần thứ hai” của “Bố già” Florentino Perez. Ở đó, Robben còn được gặp lại ông thầy cũ Mourinho, khi hai người cùng có quãng thời gian gắn bó và gặt hái thành công tại Chelsea.

Cả Mourinho lẫn Van Gaal đều đứng trước cơ hội làm nên lịch sử, bởi nếu chiến thắng tại Madrid, họ sẽ theo chân Ernst Happel và Ottmar Hitzfeld trở thành HLV ba đoạt được Cúp C1/Champions League với hai đội bóng khác nhau. Cố huyền thoại Happel đã giành chiến thắng với Feyenoord năm 1970 và Hamburg năm 1983, còn Hitzfeld từng giúp Dortmund đăng quang năm 1997 và Bayern giành chức vô địch năm 2001. Van Gaal từng có chức vô địch Champions League với Ajax năm 1995, trong khi Mourinho giúp Porto lên ngôi năm 2004.

Đông Hà (Berlin)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm