HLV Dương Ngọc Hùng: 'Bóng đá Bình Định chết vì doanh nghiệp hóa'

14/11/2013 07:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Không chỉ tôi mà rất nhiều người thấy nhói lòng trước cái chết của bóng đá Bình Định…”, HLV Dương Ngọc Hùng, người con của đất võ, cái tên một thời làm lẫy lừng bóng đá nơi đây, đã bắt đầu cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa như thế.

* Rất nhiều người thấy tiếc khi bóng đá Bình Định bị khai tử. Là người con của Bình Định, lại gắn bó với bóng đá nơi đây, hẳn ông có nhiều nỗi lòng?

- Thực tế là bóng đá Bình Định đã quyết định không tham gia hạng Nhất nữa! Không chỉ tôi mà rất nhiều người thấy nhói lòng trước cái chết của bóng đá Bình Định.

Bóng đá Bình Định nhiều năm tham gia đỉnh cao, lại là cái nôi của cả nước chứ không chỉ miền Trung. Chúng tôi tự hào vì Bình Định và Khánh Hòa là 2 đội bóng đầu tiên của miền Trung góp mặt ở giải VĐQG. Nói về thành tích, bóng đá Bình Định cũng chẳng thua kém gì ai với 2 lần vô địch Cúp QG, 1 lần giành á quân V-League. Chúng tôi cũng đóng góp nhiều cho ĐTQG, đặc biệt là ở vị trí thủ môn…

Thế nhưng, 3 năm bàn giao cho doanh nghiệp đã phá nát bóng đá Bình Định. Đau lắm!

HLV Dương Ngọc Hùng cho rằng việc chuyển giao cho doanh nghiệp đã làm bóng đá Bình Định đi xuống. Ảnh: VSI

* Ông có nghĩ Bình Định thực sự nghèo, không có 20 tỷ đồng để nuôi đội bóng hay vì cách làm đã khiến bóng đá chết?

- Quy định của BTC là phải có 20 tỷ đồng mới được tham gia giải hạng Nhất. Tuy nhiên, như mọi người biết, doanh nghiệp không ai chịu đầu tư. Trong khi đó, sự quan tâm về kinh phí của tỉnh cũng ít.

Thế nhưng, tôi nghĩ cách làm của doanh nghiệp mới chính là nguyên nhân giết chết bóng đá. Doanh nghiệp đầu tư vào bóng đá nhưng không lo làm chuyên môn, không vì bóng đá mà vì những mục đích khác thì sao được.

* Ông vừa nhắc đến những “mục đích khác” của doanh nghiệp, vậy phải chăng có một nguyên nhân nào khác nữa mới khiến bóng đá Bình Định đến kết cục hôm nay.

-  Tôi rời xa bóng đá tỉnh nhà đã 3 năm nay và nội tình thực sự cũng không rõ lắm nên không thể trả lời được.  

* Bóng đá Bình Định đã “khai tử” từ mùa giải 2014 nhưng chắc chắn tình yêu bóng đá vẫn chảy trong máu người hâm mộ đất võ. Một người đang làm bóng đá, lại là con của quê hương, ông có tin bóng đá Bình Định sẽ trở lại với sân chơi chuyên nghiệp trong tương lai gần?

- Khó lắm. Theo tôi được biết thì kế hoạch đầu tư cho bóng đá trẻ rồi cho đội bóng tham dự hạng Ba của Bình Định vẫn còn rất khó khăn. Vì thế, việc lên hạng Nhì đã là vấn đề chứ đừng nói đến trở lại hạng Nhất trong nay mai.

* Với cá nhân HLV Dương Ngọc Hùng, ông có thể cho biết Trung tâm đào tạo thủ môn của mình đang hoạt động như thế nào?

- Hiện tại thì trung tâm hoạt động tốt. Bên cạnh việc duy trì tập luyện để chơi phong trào thì chúng tôi sẽ tuyển chọn những tài năng để đưa lên đội U17 do HLV Nguyễn Văn Cường huấn luyện đào tạo.

* Xin cảm ơn HLV Dương Ngọc Hùng về cuộc trao đổi!

Hải Phong (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm