(TT&VH) - Đấy là Sài Gòn United. HLV Văn Sỹ Hùng kể chuyện các học trò của mình lần đầu tiên được thầy cho đi máy bay với sự bùi ngùi. Đấy là hôm ra đá với HN.ACB. Cả đêm đứa nào cũng trăn trở, kháo nhau không biết cảm giác đi máy bay thế nào. Ra sân bay Tân Sơn Nhất, mặt anh nào cũng hớn hở như được mẹ cho quà vậy.
Lần thứ hai, đấy là tuần vòng đấu thứ 9 vừa qua. Ông Hùng lóc cóc dẫn quân bay ra Đà Nẵng, ở khách sạn Hải Vân, sau đó hành quân bằng xe vào Quảng Ngãi.
Đúng là làm đội bóng đặc biệt như SG.United cơ khổ. Tuổi đời chưa đến đôi mươi, họ theo cha con ông Hùng đi đá bóng từ 5 năm trước. Khi đó, phần lớn đều là những đứa trẻ con nhà khó khăn, nghe danh nhà họ Văn mà đến xin học với hy vọng đổi đời từ bóng đá. Lúc ấy chẳng ai tin lò bóng đá VST sẽ trụ được. Thế mà, cha con ông Hùng đã có lãi ròng từ lứa đầu tiên. Chẳng thế, họ còn có cú nhảy tam cấp lên hạng Nhất làm lé mắt thiên hạ.
Đến nay, câu chuyện Hải An giành quyền đá hạng Nhất làm bầu Hưng vẫn còn đắng lòng. “Chú cần bao nhiêu để lên hạng”? - Ông chủ Hải An hỏi Sỹ Hùng như thế. “800 triệu". “ Sao, TPHCM 3 năm qua đã mất 35 tỷ không lên được hạng Nhất”. “ Anh tin em”. “Thế anh cho chú thêm 1 tỷ nữa”.

Đội bóng 2 lần được đi máy bay - đấy là Sài Gòn United
Hôm hai đội đá trận quyết định trên sân Chi Lăng, bầu Hưng đau tin không dám ra. Ông treo thưởng 3 tỷ cho chiếc vé lên hạng. Thế mà, đội quân U18 của Sỹ Hùng đã đánh gục dàn cầu thủ đàn anh, có cả Trương Việt Hoàng, Đức Thiện khiến trái tim bầu Hưng như tan vỡ. “Các con đã đổi đời rồi, nhưng nên nhớ bây giờ mới chỉ bắt đầu”. Các cầu thủ trẻ ai cũng rơm rớm nước mắt khi thầy nói như vậy sau khi lên hạng.
Từng nằm gai nếm mật với nhau, thầy trò ông Hùng như ruột thịt trong nhà. Văn Sỹ Hùng kể mỗi lần về quê, các phụ huynh cứ nắm tay ông Hùng mà khóc. “Không theo thầy đi đá bóng bọn trẻ ở nhà hư hỏng mất”.
3 vòng đầu đá giải hạng Nhất, SG.U thua choáng váng vì tính chất giải đấu khác biệt hoàn toàn so với trước đó. Ông Hùng bảo tức không chịu được. Triển khai chiến thuật, tập tành ngon lành nhưng vào sân quên hết. Gào khản cổ cũng không nghe. Toàn đội hơi hoảng. Chiến thắng trước Cần Thơ vòng 4 được coi là bước ngoặt. Quân của ông Hùng tự tin lên hẳn. Thắng Đồng Nai, hoà đại gia Ninh Bình. Nhưng, chiến thắng trước Bình Định vòng 8 mới ngoạn mục. Đấy là trận đấu mà bản thân HLV Dương Ngọc Hùng cũng không tin được có thể bại trận.
Tuần qua, thầy trò Hùng “little boy” đã có chiến thắng huỷ diệt 4-0 trước Quảng Ngãi, ngay trên sân đối phương. Dù chiến thắng đó chưa đủ để giúp đội vượt qua khó khăn, nhưng ít ra nó đã tạo niềm tin rất lớn cho đoàn quân trẻ trong chiến dịch trụ hạng.
V-League có QK4 và TĐCS.ĐT đi đến đâu ai cũng thương. Ở hạng Nhất, thầy trò ông Hùng cũng vậy- một đoàn quân đặc biệt với phần lớn cầu thủ chưa nhuốm “trần tục”.
Âu đấy cũng là điều đáng mừng cho ông Hùng, cho đội bóng mới khai sinh này.
HỮU QUÝ