(TT&VH Online) - Thể thao
* Có thể vô địch với những đứa trẻ? Ngay cả khi thường xuyên sử dụng đội hình U25, M.U của Sir Alex Ferguson vẫn có thể chinh phục danh hiệu thứ 20 ở giải đấu cao nhất nước Anh. Nhìn cái cách họ đánh bại Man City ở Wembley là đủ biết. (Xem trang 11)
* “Cho tất cả lũ BLV xuống địa ngục đi...” Các bình luận viên (BLV) chỉ bị đưa lên “dàn thiêu” ở Việt Nam mình ư? Không hẳn vậy đâu. Ở Italia, cái đất nước điên rồ vì bóng đá có lẽ còn hơn ta, các BLV cũng chịu chung số phận. (Xem trang 20).
* "Thủng…" Sau trọng tài (TT) Công Trọng bị kỷ luật, đến lượt TT Văn Quyết bị “trảm”. Điều đáng nói, những sai lầm của 2 TT này đều liên quan đến đội bóng V.Hải Phòng, chính xác hơn là bắt có lợi cho đội bóng thành phố Cảng (Xem trang 2-3 )
Văn hóa
* “Chúng ta sẽ chiến thắng chất độc da cam”. "Tôi đã quá may mắn vì còn được đi học, làm việc, trong khi rất nhiều em khác chỉ có thể nằm một chỗ. Cảm ơn các bậc sinh thành đã sinh ra tôi, sinh ra các em... Cuộc sống khó khăn nhưng ta không quay lưng lại với nó, chúng ta sẽ chiến thắng chất độc da cam” - Tâm sự như cháy từ ruột gan của chàng trai nhiễm chất độc da cam Nguyễn Sơn Lâm (Xem trang 17).
* “Giải mã” huyền thoại xây Thành nhà Hồ. Việc phát hiện xưởng đá tại núi An Tôn đã góp phần khẳng định một giả thiết được giới khảo cổ nhắc tới: các phiến đá xây thành nhà Hồ được “xử lý thô” tại nơi khai thác và sau đó vận chuyển về nơi xây dựng, chứ không chế tác ngay gần nơi xây tường thành (Xem trang 18).
* Nhạc sĩ Thế Song: Nơi đảo xa là đỉnh cao khó vượt. “Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa/Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua, vượt qua...” Cùng với tiếng lòng của những chiến sĩ đang canh giữ biển đảo, một chiều Hè, PV TT&VH đã gặp nhạc sĩ Thế Song - tác giả của bài hát Nơi đảo xa nổi tiếng để ghi lại những kỷ niệm về bài ca "đi cùng năm tháng'' này (Xem trang 19)