Báo giấy

Đọc TT&VH ngày 4/7: Hoàng tử lên ngôi

04/07/2011 06:27 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - I. Phần Thể thao có các nội dung chính sau:

Từ trận thắng Macau 7-1 : Vẫn phải chờ đợi.
Đá 4 trận, thắng 2, hoà 1, thua 1, ghi được 15 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 5 bàn, HLV Falko Goetz đã có sự khởi đầu không đến nỗi nào trên cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam, và nếu so với người tiền nhiệm Henrique Calisto, rõ ràng công việc của HLV Goetz mở màn thuận lợi hơn rất nhiều. Cách đây gần 3 năm, HLV Calisto phải mất tới hơn 10 trận đấu cùng ĐT Việt Nam mới được nếm trải chiến thắng đầu tiên, và quãng thời gian không thắng kéo dài hơn nửa năm đó đã khiến HLV Calisto thiếu chút nữa đã mất chức. Xem trang 2.


Câu chuyện thể thao: Buôn có bạn, bán có phường. Với 7 bàn thắng ghi được cho ĐT Việt Nam qua 2 lượt trận với Macau, và tính thêm cả 2 bàn vào lưới Đồng Nai và ĐT.LA ở 2 trận đấu giao hữu, Công Vinh không thể chờ đợi một màn ra mắt tuyệt hảo nào hơn thế với ông thầy mới Falko Goetz. Không biết tương lai ĐT Việt Nam dưới thời HLV Goetz sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn từ đây trở đi, Công Vinh đã chiếm được một vị trí rất quan trọng trong suy nghĩ của HLV Goetz. Xem trang 2.

Blog bóng đá: Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Hôm kia, người hâm mộ trên toàn thế giới đã được chứng kiến một trận quyền Anh cực kỳ hấp dẫn giữa David Haye và Wladimir Klitschko. Kết quả là Haye ôm đầu máu thua te tua trước Klitschko. Dù không đến nỗi knock-out nhưng cũng gọi là xấu mặt bầu cua. Đang giữ cái đai WBA thì cứ giữ đi, đi thách đấu rồi mất luôn cái đai về tay đối phương thì quả không còn gì mặt mũi nữa hết. Xem trang 6.

Liga-Diến biến mới vụ Cesc Fabregas: Real Madrid bất ngờ nhảy vào cuộc. Một cuộc đối đầu "Kinh điển" nữa đã nổ ra sau khi Real Madrid quyết định nhảy vào cuộc đua tranh giành chữ ký của Cesc Fabregas với Barca. Đây là một động thái khiến phía Barca ngỡ ngàng. Từ đầu mùa Hè tới giờ, vụ Cesc vốn vẫn được coi là chuyện riêng giữa các nhà vô địch châu Âu và đội bóng thành London. Xem trang 8.

Chuyên đề Copa America 2011

7h45, ngày 5/7, sân Bicentenario, Chile – Mexico: Đá bằng niềm tin Trong quá khứ, Mexico là vị khách mời cực kỳ khó chịu ở Copa America. Nhưng ở giải đấu năm nay, vị thế ấy không còn tồn tại. Chỉ cử những đàn em U22 tham dự, nhưng ngay cả đội hình ấy cũng bị tổn thất nghiêm trọng về lực lượng ngay trước giờ khai cuộc, đội bóng Trung Mỹ đã tự bắn vào chân mình. Xem trang 10-11.

Thêm 4 cầu thủ Mexico dương tính với doping: Bóng đá bị "nhiễm khuẩn". Người Mexico có lẽ đang không biết giấu mặt mình vào đâu nữa. Sau scandal gái gọi khiến 8 cầu thủ bị đuổi về nước (trong đó có cả tài năng trẻ Jonathan Dos Santos của Barcelona), hôm 1/7 vừa qua, trưởng bộ phận y tế của FIFA Jiri Dvorak tuyên bố họ đã phát hiện thêm 4 cầu thủ nữa của đội tuyển nước này cho phản ứng dương tính với doping. Xem trang 10-11.

Chung kết Wimbledon 2011: Hoàng tử lên ngôi. Bình luận của TT&VH về chiến thắng của cây vợt người Serbia Novac Djokovic trong trận chung kết đơn nam với đối thủ người Tây Ban Nha Rafael Nadal. Xem trang 20.

II. Phần Văn hóa-Xã hội có các nội dung chính sau:

Chung kết “Bước nhảy Hoàn vũ”: Thu Minh không lạc lối ở thiên đường. Một đêm hai kỉ lục khi cả Thu Minh lẫn Thủy Tiên đều giành được số điểm tối đa (40 điểm) trong một phần thi, nhưng chung cuộc phần điểm của giám khảo ở hai phần thi, Thu Minh đã về nhất với 79 điểm, Thủy Tiên 77 điểm còn Nguyên Vũ về chót. Xem trang 18.

“Truyện tranh hóa” các danh tác Việt Nam: Công ty Phan Thị vừa phát hành tập 4 tiểu thuyết Giông tố của Vũ Trọng Phụng, trong kế hoạch “truyện tranh hóa” các danh tác Việt Nam. Đến nay, Phan Thị đã “tranh hóa” các tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao, Tắt đèn (2 tập) của Ngô Tất Tố. Xem trang 18.

Có một Khánh Linh: Im lặng đến lạ…Album Ngày đó chúng mình của hai ca sĩ Khánh Linh và Tấn Minh phát hành từ đầu tháng Sáu trong sự im lặng đến… lạ. Sau một thời gian lẫn vào bao ồn ào không cần thiết mà đầy phiền nhiễu, Khánh Linh trở về góc lặng để làm… cũ lại mình. Xem trang 19.

Mời các bạn đón đọc.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm